Bố mẹ phản đối việc tôi cho bạn gái cơ hội quay lại
Sau khi chia tay vài ngày, người yêu nhắn tin lại cho tôi xin lỗi vì đã phản bội tôi, mong tôi tha thứ và muốn được quay lại.
Tôi 24 tuổi, bạn gái 21 tuổi, yêu xa 6 năm. Tôi ở Mỹ còn người yêu du học ở Na Uy được 4 tháng. Như mọi người đã nói, yêu xa rất khó đến được với nhau vì có thể một trong hai người sẽ thay đổi. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đó cũng đến, người yêu tôi cảm nắng một người ở Việt Nam (trước khi đi Na Uy du học) và lý do dẫn đến việc này là do tôi gia trưởng, không cho em đi chơi hay có thời gian riêng với bạn bè, bắt phải ở nhà nói chuyện với tôi. Rồi chúng tôi giận nhau và người thứ ba xuất hiện. Khoảng ba tháng sau, chúng tôi gây lộn tiếp, em muốn chia tay với lý do tương tự và lúc đó mới biết em đã có tình cảm với người khác. Tôi rất buồn nhưng cũng chấp nhận.
Sau khi chia tay vài ngày, người yêu nhắn tin lại cho tôi xin lỗi vì đã phản bội tôi, mong tôi tha thứ và muốn được quay lại. Sau vài ngày suy nghĩ, tôi chấp nhận quay lại nhưng cả hai cần thời gian để xác định tình cảm của mình. Mọi chuyện cũng không có gì quá lớn nếu như gia đình tôi không biết chuyện. Lúc trước khi xảy ra chuyện, ba mẹ tôi vẫn ủng hộ chuyện của hai đứa. Trong thời gian mới chia tay, ba mẹ khuyên tôi rất nhiều, muốn tôi từ bỏ, nhưng tình yêu 6 năm đâu đơn giản bỏ là bỏ. Rồi vài ngày gần đây, tôi nói dối gia đình sang New York vài ngày để đi thực tập, thực tế tôi qua Na Uy để gặp người yêu.
Còn vài ngày nữa bay, ba mẹ tôi phát hiện vé máy bay qua Na Uy và đã chửi mắng tôi rất nhiều. Ba mẹ ngăn cấm, không cho tôi qua bên đó với lý do sợ tôi mất bình tĩnh mà làm gì dại dột. Tôi dùng đủ cách để thuyết phục nhưng ba mẹ nhất quyết không cho, dùng những lời lẽ nặng nhất để nói với tôi. Ba mẹ còn nói nếu tôi đi thì cứ đi luôn, đừng về nữa. Ba mẹ đưa ra lý do rằng người yêu đã phản bội thì đừng nên cho cơ hội để quay lại, như vậy có quá cố chấp hay không? Tôi thật sự rất stress về việc này, vì ba mẹ không hiểu cho tôi. Tôi muốn qua thăm người yêu để hâm nóng lại tình cảm hai đứa nhưng ba mẹ vẫn không cho. Tôi phải làm sao trong trường hợp này? Có nên sống cho bản thân một lần không? Hay nên nghe theo lời của ba mẹ, từ bỏ bạn gái?
Thành Nam 13/04/2025Muốn quay lại với vợ cũ nhưng không thể quên việc em phản bội
Tôi đã buông bỏ tất cả nhưng niềm tin với cô ấy không còn nữa, nếu quay lại được với nhau, liệu tôi có hạnh phúc?
Tôi 35 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới gần 5 năm, chưa có con do trước đó kế hoạch. Tôi hay lo chuyện nợ nần, nhà cửa; vợ còn thích vui chơi. Chúng tôi ít chia sẻ và khoảng cách ngày càng rộng ra hồi nào không biết. Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện vợ có tình cảm với...
Đọc thêmBạn thân muốn quay lại với chàng trai từng phản bội mình
Người yêu bạn ấy nhắn tin với một bạn nữ thân mật, còn xóa tin nhắn và ẩn cuộc trò chuyện.
Bạn thân của tôi - người chịu đả kích lớn khi phát hiện người yêu mình có ý định phản bội - giờ đây lại muốn quay lại với người đó. Vì đây là mối tình đầu của bạn nên cũng dễ hiểu cho những bỡ ngỡ và bối rối cảm xúc. Nhưng điều tôi không ngờ tới là bạn mình lại mù quáng...
Đọc thêmXã hội đen không cho tôi cơ hội làm việc để trả nợ 3 tỷ đồng
Tôi 36 tuổi, chưa lập gia đình, hai năm trước kinh doanh nhưng thua lỗ nặng, giờ phải gánh trên vai số nợ lớn.
Số tiền 3 tỷ đồng này tôi vay mượn người thân và mượn lãi cao của xã hội đen. Giờ xã hội đen họ cũng giữ luôn căn cước công dân của tôi. Tôi nhiều lần năn nỉ họ cho trả dần nhưng không được. Giờ tôi bế tắc quá, không biết phải làm sao. Nhiều lần tôi đã suy nghĩ...
Đọc thêmKhông còn cơ hội quay lại với người đã giúp tôi tiền tỷ mua nhà
Em nói đã có người mới, quen sau vài tháng làm bạn; tôi biết sẽ có ngày này nhưng sao lòng đau như hơn một năm trước.
Tôi là tác giả bài: "Chia tay rồi bạn gái vẫn giúp tôi mua nhà tiền tỷ", rất nhiều anh chị độc giả mong muốn tôi báo tin vui. Tôi muốn thông báo rằng chúng tôi đã thực sự kết thúc rồi mọi người ạ. Ở bài tôi chia sẻ, 90% anh chị đều cho tôi lời khuyên rằng hãy cố...
Đọc thêmHối hận khi quay lại với chồng sau một năm ly thân
Từ lúc quay lại, tôi thêm gánh nặng, anh không đỡ đần được việc gì, kể cả kinh tế.
Tôi và chồng đều 36 tuổi, kết hôn được bảy năm, có cô con gái sáu tuổi, nhưng vì bé sinh cuối năm nên tôi cho học chậm một năm, hiện học mầm non. Tôi là người tỉnh lẻ, có ngoại hình, ngoan ngoãn, hiền lành, học vấn trung bình, không giỏi giang nhưng có công việc, thu nhập ổn định. Chồng tôi là...
Đọc thêm