Home
Menu

Được cho ba bất động sản, vợ chồng tôi nên sử dụng ra sao?

Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai lỡ dở, đều có con riêng, con riêng của tôi ở cùng tôi, còn con anh ở với mẹ.
Chúng tôi trợ cấp hàng tháng nuôi cháu và hơn nữa gia đình bên mẹ cháu cũng rất giàu có, mẹ cháu đã có gia đình mới. Chúng tôi hiện tại ở trong căn chung cư do bố mẹ đẻ tôi cho từ trước khi cưới.
Sau kết hôn, bên nội cho chúng tôi hai lô đất để sau này có điều kiện xuống dưới đó ở. Tôi dự tính bán một lô đất có giá trị và mua căn nhà tương đương với lô đất đấy chứ không xây, vì xây nhà sẽ phát sinh thêm chi phí trong khi thu nhập của chúng tôi đang thấp. Một lô đất ở ngoại thành chúng tôi để phòng thân, dưỡng già vì hiện tại vợ chồng lương thấp, cũng 40 tuổi rồi.
Căn chung cư chúng tôi không bán, sau này cho thuê và cũng là phần cho con trai riêng của tôi, để vợ chồng tôi không áp lực lo cho cháu. Phần đất bố mẹ chồng cho, sau nếu chuyển đổi thành nhà thì sẽ để cho con chung của chúng tôi ở cùng. Hiện tại giá đất không cao, tôi đang băn khoăn có nên bán đất và mua nhà ở thời điểm này, hay tiếp tục ở chung cư chờ đất lên giá để mua nhà sau? Chung cư của chúng tôi rộng 60 m2, hai phòng ngủ, gia đình 5 người ở hơi chật chội. Xin ý kiến độc giả, chân thành cảm ơn.Ngọc Hà 23/08/2024

Nên trả bớt nợ ngân hàng hay đánh cược vào bất động sản?

Thu nhập gia đình 60-70 triệu đồng/ tháng đủ để tôi trả nợ 13 triệu tiền lãi hàng tháng, còn sẵn 400 triệu đồng tiền mặt, tôi nên làm gì?
Tôi hiện có dư 400 triệu đồng và hơn một lượng vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Cách đây hai năm tôi mua nhà, hiện nợ 1,5 tỷ đồng, đã hết thời gian ưu đãi, lãi suất đang thả nổi 10,5%/năm, tiền lãi mỗi tháng phải trả hơn 13 triệu đồng,... Đọc thêm

Thua lỗ hàng tỷ đồng do đầu tư bất động sản, tôi trầm cảm nặng

Nhiều khi tôi muốn ngủ một giấc không tỉnh dậy, đi làm không có động lực, ăn uống không vào, tâm lý tiếc của khiến tôi rơi vào bế tắc.
Vợ chồng tôi 35 tuổi. Năm 2022, chúng tôi vay tiền ngân hàng, gom góp hết tiền tích lũy để đầu tư bất động sản. Do không có kiến thức, tâm lý fomo nên hiện tại khu vực đầu tư rớt nửa giá, đồng nghĩa chúng tôi mất vài tỷ đồng, rao bán không có... Đọc thêm

Nhìn ảnh vợ và đồng nghiệp nam vào khách sạn, tôi làm sao tha thứ lần hai

Tôi thương các con, vẫn còn tình cảm với vợ và cũng không muốn gia đình tan vỡ, nhưng giờ tôi phải làm gì?
Tôi 42 tuổi, vợ kém ba tuổi. Chúng tôi kết hôn được 14 năm, có một con trai và một con gái. Hai vợ chồng đều làm việc ở thành phố, thu nhập ổn định. Sau nhiều năm tích góp, chúng tôi mua được căn hộ, có một chiếc ôtô phục vụ việc đi lại. Cuộc sống không quá giàu có nhưng... Đọc thêm

Mẹ chồng chửi bới khi biết bố chồng thêm tên tôi vào một bất động sản

Tôi bắt ông bà đi bỏ tên tôi ngay khỏi sổ đó, chưa bao giờ có ý định xin một hào nào nên bà đừng suy diễn nữa.
Sau khi đọc bài "Tôi không muốn sống cùng bố mẹ chồng", xin chia sẻ với tác giả về câu chuyện của tôi. Tôi lấy chồng được 13 năm, ở riêng cách hai nhà nội ngoại 90 km, chỉ ngày lễ tết mới về thăm chơi nhưng vẫn bị ghét. Lúc đầu tôi còn hay quà cáp, con nhỏ nhưng cũng... Đọc thêm

Chồng dẫn gái về nhà trọ, để cô ta sử dụng đồ dùng của tôi

Tôi nửa muốn ở lại vì còn rất yêu chồng, nửa muốn ly hôn vì uất ức với tình trạng hiện tại.
Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn hơn một năm, con trai 3 tháng tuổi. Trước khi lấy tôi, chồng đã có một đời vợ và một con trai. Sau đó họ ly dị, đứa bé sống với mẹ. Cách đây hai tháng, tôi phát hiện chồng quan hệ với gái bia ôm, hai người qua lại từ lúc chúng tôi mới cưới. Tôi trao... Đọc thêm