Chồng đứng về phía bố mẹ, ép tôi nhận nợ
Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao.
Chồng tôi là tài xế, hơn tôi 10 tuổi. Cuộc sống vợ chồng tôi sau 5 năm cưới trải qua rất nhiều gian nan. Tôi làm nghề tóc, tay nghề vững, có một ít vốn trong tay. Từ ngày cưới nhau, chúng tôi cùng làm ăn đủ thứ nhưng đều không thành công, rơi vào cảnh nợ nần. Chồng nghe lời ba mẹ, cho rằng do cưới tôi nên làm ăn không lên. Vì vậy, anh và tôi không biết đã bao lần tan hợp chỉ vì anh nghe lời gia đình.
Sau nhiều sóng gió, tôi sinh được một bé trai rất dễ thương, giống ba như đúc. Thời gian đó, tôi sống khá bình yên và hạnh phúc, dù phải bỏ ngoài tai những lời cay độc từ phía gia đình chồng. Khi con được một tháng tuổi, tôi bắt đầu ra ngoài buôn bán kiếm tiền. Chồng bỏ lên Sài Gòn tiếp tục lái xe. Hơn 6 tháng sau, anh về đón hai mẹ con tôi lên ở cùng trong phòng trọ. Anh đi làm, tôi ở nhà giữ con.
Đến mùa sầu riêng, tôi nhờ ba mẹ chồng gửi sầu riêng lên để bán. Mỗi ngày tôi bán online gần 300 kg, bán hết sạch. Sau 11 ngày, ba chồng nói tôi thiếu một triệu đồng, rồi 4 triệu đồng, 10 triệu đồng, cuối cùng lên Sài Gòn nói tôi thiếu gần 8 triệu đồng. Tôi giải thích rằng tiền vốn con chưa gom đủ, còn phải mượn thêm tiền của chồng. Cuối cùng tôi còn 6,5 triệu đồng đã trả hết cho ông.
Thế nhưng, ông lại gộp cả tiền nợ và tiền đã trả, nói tôi vẫn thiếu hơn 10 triệu đồng nữa. Chồng đứng về phía gia đình và ép tôi phải nhận. Từ ngày tôi ra buôn bán đến nay, anh không đưa tiền chợ, tiền sữa, tiền sinh hoạt, thậm chí tiền nhà trọ cũng im lặng không nhắc đến. Từ ngày ba chồng về quê đến nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Anh chỉ đi làm, về nhà tắm rồi lại đi. Tôi nhắc đến tiền lo cho con và tiền nhà, anh vẫn im lặng. Tính anh từ trước đến giờ chỉ cần tôi nói nặng một tiếng là bỏ đi. Bây giờ thì khác, anh vẫn về nhưng không lo liệu gì cả. Mẹ con tôi ra sao, anh mặc kệ.
Giữa đất Sài Gòn, chỉ có hai mẹ con tôi. Con còn quá nhỏ, đang bú mẹ. Chồng im lặng, gia đình chồng tuyệt giao, nợ nần vẫn còn đó, tôi thật sự không biết phải làm sao. Gia đình chồng đã nói thì không bao giờ cho cãi. Chồng tôi không có chính kiến. Hễ tôi giải thích, anh tỏ thái độ không vừa lòng, luôn cho rằng ba mẹ là đúng, ba mẹ kêu bỏ vợ là bỏ. Trước nay tôi chưa từng hỏi tiền chồng nhưng giờ tôi hỏi anh vẫn im lặng. Tôi nhắn tin hỏi anh còn muốn ở đây hay muốn đi, anh cũng không trả lời; đi thì không đi, ở cũng không ở. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Duyên Hà 15/01/2026Bố từ mặt, đốt ảnh chị em tôi vì đứng về phía mẹ khi tòa xử ly hôn
Giờ ông từ mặt các con gái, thậm chí đốt ảnh của chúng tôi và chửi rủa thậm tệ.
Đến độ tuổi nào đó, người ta tưởng rằng vợ chồng đã đủ hiểu và nương tựa nhau. Nhưng thực tế lại có những cuộc chia tay diễn ra rất muộn, khi nỗi thất vọng đã âm ỉ nhiều năm và sức chịu đựng đã chạm giới hạn. Ly hôn ở tuổi xế chiều không ồn ào, không dữ dội nhưng để lại những...
Đọc thêmAnh không ôm tôi từ phía sau, chẳng nắm tay như trước cưới
Mỗi lần nhận được hành động khác xưa từ anh, tôi lại cảm thấy rất buồn, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện ly hôn.
Tôi 23 tuổi, chồng 31 tuổi, kết hôn nửa năm, mâu thuẫn giữa chúng tôi xuất phát chủ yếu do tính cách trái ngược. Tôi thuộc típ người mơ mộng, lãng mạn trong tình yêu, yêu hết mình, thể hiện hết sức. Trong công việc tôi lại khác, nghiêm túc và tập trung. Anh hiền lành, khô...
Đọc thêmCảm ơn vì kiên nhẫn đứng đó, ngay cả khi tôi đã lãng quên
Tình yêu bền lâu không nằm ở sự ràng buộc, mà ở cách ta cùng nhau lớn lên trong ánh sáng của thấu hiểu và trân trọng.
Tôi trở về nhà sau một ngày dài, em vẫn ở đó, là chậu cây kim tiền bé nhỏ, đã đồng hành cùng tôi hơn bảy năm qua. Bảy năm có lẽ quá dài cho một vòng đời ngắn ngủi. Em không còn rực rỡ như thuở ban đầu, thân gầy guộc, lá úa dần đi. Đã có lúc, tôi thấy em chỉ...
Đọc thêmMẹ chồng cho riêng chồng tôi đất, không để tôi cùng đứng tên
Khi làm giấy tờ, bà nói rõ với cán bộ địa chính rằng miếng đất này bà cho riêng con trai và sẽ đứng tên mình chồng tôi.
Tôi 33 tuổi, kết hôn được năm năm, có bé gái bốn tuổi. Chồng tôi hiền lành, ít nói, đi làm đều đặn, lương đủ nuôi gia đình nhỏ. Sau cưới, vì điều kiện hai bên đều không khá giả, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong căn nhà ba tầng ở quê. Tôi làm kế...
Đọc thêmBố chồng nói tôi nên quỳ lạy chồng đừng ly hôn mới phải
Quá sức chịu đựng, tôi dọn ra ở riêng và ký đơn ly hôn khi đang mang thai.
Vợ chồng tôi có con gái hai tuổi và đang mang thai 23 tuần. Về thu nhập, lương tôi khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng và chồng có tổng thu nhập khoảng trên 50 triệu đồng. Hàng tháng, anh gửi vợ 10 triệu đồng để lo cho con cái và tiền điện nước chiếm khoảng 2-4 triệu (vì nhà có cho thuê văn phòng), các chi phí còn lại...
Đọc thêm