Home
Menu

Vợ bỏ tôi vì có người khác sau một năm cưới

Tôi còn yêu em nhiều, cũng mong quên chuyện cũ nhưng chưa thể được; sao tôi không thể quên người bạc tình, lại ngoại tình nữa?
Tôi và em kết hôn một năm, giờ đường ai nấy đi chỉ vì em đam mê người khác, không từ bỏ được những dục vọng tầm thường. Em chấp nhận bỏ tôi để đến với người mới. Trong lòng tôi còn nhớ về em, yêu em nhiều lắm. Giờ tôi không còn cách nào khác có thể liên lạc với em. Tôi muốn gặp em nhưng không bao giờ được nữa. Hiện tại tôi luôn sống trong đau khổ, dằn vặt, dẫu biết chúng tôi ly hôn phần nhiều là do lỗi của tôi, nhưng đâu phải hoàn toàn là do tôi đâu chứ.
Tôi giờ sống chẳng khác nào cái xác không hồn, ngày đi làm, cố làm thật nhiều việc để quên đi nỗi nhớ em. Đêm về tôi nhớ em vô cùng, nhớ những kỷ niệm ngày hai đứa còn yêu, rồi những kỷ niệm trong hơn một năm là vợ chồng. Làm sao tôi có thể quên em? Tôi còn yêu em nhiều, cũng mong quên được em để yên ổn sống tiếp nhưng chưa thể làm được. Tại sao tôi không thể quên được người bạc tình, lại ngoại tình nữa? Mong được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Hoàng Nam 16/01/2026

Bạn gái có người khác một năm tôi mới biết

Thậm chí gia đình em còn đòi kiện tôi vì làm phiền mối quan hệ mới của con gái họ, dù trước đó hai gia đình gặp nhau rồi.
Sau khi đọc bài: "Bạn gái nói chúng tôi chưa công khai nên không thể trách em phản bội", tôi thấy mình trong đây. Tôi 27 tuổi, đang làm việc cho một ngân hàng tại TP HCM, em ấy vừa tròn 20 tuổi và ở quê, không có việc làm. Chúng tôi quen nhau đến nay đã 4 năm và vừa chia... Đọc thêm

Tình bạn 17 năm tan vỡ vì một triệu đồng, có nên tìm đáp án sau 15 năm?

Không chỉ vì một triệu đồng mà còn là sự tổn thương do cách cư xử không công bằng của bạn và bạn trai bạn dành cho tôi.
Tôi có một tình bạn cũ rất thân thiết từ nhỏ tới hết cấp 3, kéo dài hơn 17 năm. Vậy mà chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau gần 15 năm nay chỉ vì một triệu đồng. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện từ góc nhìn của tôi. Tôi là nữ, 34 tuổi, đã lập gia đình và... Đọc thêm

Hơn một năm nay mẹ chỉ được trả một phần nhỏ lương

Mẹ thường xuyên nói về chuyện 'cơm áo gạo tiền', phải buôn bán thêm thứ gì cho đủ, những lời than thở vì không có động lực đi làm.
Cơ quan nợ tiền mẹ tôi hơn một năm, đó là sự thật. Khi mẹ tôi kể ra, nhiều người hoảng hốt: "Thật vậy sao"? "Tội chị quá" nhưng tôi biết người ta chẳng tin, mà cũng chẳng dám tin bởi với vốn hiểu biết hạn hẹp của tôi, có thể ở đâu đó vẫn... Đọc thêm

Tôi muốn cưới sau 5 năm yêu nhưng bạn trai bảo 'ba năm nữa'

Mỗi ngày tôi nhắc đến dự định làm đám cưới, thấy bạn trai hay lảng tránh hoặc im lặng.
Tôi 26 tuổi, quê ở miền Tây, sống tại TP HCM tám năm để học và làm việc. Tôi và bạn trai 29 tuổi quen nhau năm năm. Hai đứa có cùng quan điểm sống và cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Anh là người miền Trung. Do thời điểm trước anh đổi trường đại học nên đi làm chậm hai năm. Chúng... Đọc thêm

Tôi tha thứ một lần, để rồi 8 năm sau vợ ngoại tình với vô số người

Vợ ngoại tình không biết bao lần, đến nỗi tôi chán, chẳng cần ly dị nữa mà cứ thế ly thân nhưng nói với các con là đi công tác.
Tôi và vợ đang sống ly thân, chỉ giữ mối quan hệ vợ chồng vì muốn con cái vẫn có bố mẹ; còn về tình cảm, vật chất hay những thứ khác chẳng liên quan gì nữa rồi. Nếu có, chỉ là ông bà thông gia hai bên vì cháu thôi. Từ những năm 2017, lần đầu tiên tôi... Đọc thêm