Vợ chồng chỉ gần gũi mỗi tháng một lần dù mới 30 tuổi
Thương vợ nên tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, nhưng đôi lúc vẫn tự hỏi liệu hai vợ chồng có gặp vấn đề gì không?
Tôi và vợ đều 31 tuổi, quen nhau từ thời đại học. Chúng tôi cưới được 5 năm, có một bé trai gần 3 tuổi và đang sống cùng ba mẹ tôi ở một vùng quê miền Trung. Vợ tôi làm giáo viên tiểu học, lương khoảng 10 triệu đồng. Tôi làm kỹ sư cho một công ty vốn nước ngoài, lương 20 triệu đồng, tháng nào tăng ca thì hơn. Con trai học mầm non tư thục. Sáng vợ đưa con đến trường rồi đi làm, còn tôi đi bằng xe buýt công ty.
Ba tôi vẫn còn đi làm, mẹ bán tạp hóa tại nhà và nấu luôn cơm trưa, tối cho vợ chồng tôi. Mẹ rất thương con dâu, vợ tôi cũng sống hòa thuận với mẹ chồng. Trưa nào vợ đi dạy về trễ thì mẹ đã nấu sẵn chỉ đợi về ăn cùng, hôm nào về sớm thì hai mẹ con lại nấu cơm với nhau. Việc vặt lẫn chi phí sinh hoạt trong nhà hầu như mẹ lo toàn bộ, tôi chỉ chủ động đóng tiền điện, nước và internet. Nhờ vậy, vợ chồng tôi không phải lo nghĩ nhiều về kinh tế, cưới nhau được 3 năm đã tự mua được ôtô riêng.
Nhìn vào gia đình mình, tôi thấy rất hạnh phúc, duy chỉ có một chuyện đôi khi nghĩ lại hơi buồn. Từ ngày yêu nhau, chuyện quan hệ trước hôn nhân với chúng tôi là bình thường và cả hai đều rất thoải mái. Đến lúc vợ mang thai, vì thương vợ và sợ ảnh hưởng đến con nên tôi kiêng hoàn toàn. Sinh con xong, lần đầu làm cha mẹ, có nhiều lúng túng trong việc chăm con, vì thế tần suất vợ chồng gần gũi đã giảm xuống, có khi chỉ 3 đến 4 lần một tháng. Từ lúc con lên một tuổi, vợ chồng tôi ngủ riêng, vợ ngủ với con.
Đến hiện tại, con gần 3 tuổi, chuyện chăn gối chỉ còn một lần mỗi tháng. Tôi nhiều lần chủ động nói chuyện nhưng vợ dường như không quan tâm quá nhiều. Thương vợ nên tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện này nữa, nhưng đôi lúc vẫn tự hỏi liệu hai vợ chồng có gặp vấn đề gì không? Rất mong nhận được lời khuyên và chia sẻ từ độc giả.Thành Nguyên 23/10/2026Tháng mới gần gũi một lần nhưng chồng 'chưa tới chợ đã hết tiền'
Tôi đã cùng chồng đi khám, mua thuốc theo đơn, thay đổi chế độ ăn uống nhưng tình hình vẫn không cải thiện bao nhiêu.
Tôi 35 tuổi, làm quản lý cho một chuỗi cửa hàng thời trang ở Hà Nội. Ngoại hình không đến mức nổi bật nhưng tôi khá tự tin về bản thân. Tôi kết hôn năm 28 tuổi, chồng hơn 3 tuổi, làm kỹ thuật cho công ty nước ngoài. Chúng tôi có bé gái 6 tuổi, cuộc sống nhìn chung...
Đọc thêmMới 28 tuổi mà vài tháng chồng không gần gũi tôi
Tôi biết chồng không đam mê chuyện đó lắm, cố hỏi lý do mà anh chỉ im lặng, gặng hỏi quá thì anh bảo áp lực và mệt mỏi.
Tôi và chồng đều 28 tuổi, kết hôn hơn một năm, trước đó có thời gian yêu đương đến bảy năm mới cưới. Lúc mới yêu, chuyện chăn gối của chúng tôi khá mặn nồng, rất đều đặn. Sau đó vợ chồng gần gũi thưa dần nhưng vẫn như những cặp đôi bình thường...
Đọc thêmMỗi tuần chồng gần gũi một lần nhưng tôi không dám ý kiến
Tôi chưa khi nào chủ động chuyện chăn gối nên lúc khó chịu cũng chỉ im lặng, không dám nói với chồng, sợ anh từ chối.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có bé trai 16 tháng. Thu nhập vợ chồng tôi ổn định; đã có nhà, xe, còn một khoản nợ ngân hàng. Trước đây vợ chồng tôi quan hệ hai lần mỗi tuần, đều là chồng chủ động, tôi chưa khi nào từ chối.
Từ khi có con, tần suất gần gũi của...
Đọc thêm'Nổi da gà' mỗi lần gần gũi vợ sau khi em sửa vòng một
Mỗi lần gần gũi, nghĩ đến đồ giả khiến tôi nổi da gà, tụt cảm xúc, quan hệ ngày càng khó khăn.
Tâm sự "Chồng xa lánh khi tôi lén 'nâng cấp' vòng một" nhận được nhiều quan tâm từ phía độc giả. Sau đây là những bình luận nổi bật.
Chồng tôi bảo phụ nữ 'dao kéo' chỉ để ngắm
Chồng tôi không thích vợ dao kéo. Anh ấy bảo phụ nữ dao kéo chỉ để ngắm thôi, vợ là để yêu thương,...
Đọc thêmChồng 50 tuổi bắt hai ngày gần gũi một lần, kể cả khi tôi ốm
Tôi lo vài năm nữa, khi không thể đáp ứng, trong khi anh vẫn ham muốn nhiều như vậy, cuộc sống của tôi sẽ mệt mỏi nhường nào.
Tôi 50 tuổi, chồng bẳng tuổi, lấy nhau gần 20 năm. Tôi băn khoăn nhất là nhu cầu tình dục của chồng rất cao, dù đã 50 tuổi nhưng cách một ngày anh phải gần gũi vợ một lần. Công việc có mệt đến đâu, có buồn ngủ rã rời thì chuyện đó anh cũng không hề bỏ...
Đọc thêm