Home
Menu

'Nổi da gà' mỗi lần gần gũi vợ sau khi em sửa vòng một

Mỗi lần gần gũi, nghĩ đến đồ giả khiến tôi nổi da gà, tụt cảm xúc, quan hệ ngày càng khó khăn.
Tâm sự "Chồng xa lánh khi tôi lén 'nâng cấp' vòng một" nhận được nhiều quan tâm từ phía độc giả. Sau đây là những bình luận nổi bật.
Chồng tôi bảo phụ nữ 'dao kéo' chỉ để ngắm
Chồng tôi không thích vợ dao kéo. Anh ấy bảo phụ nữ dao kéo chỉ để ngắm thôi, vợ là để yêu thương, đã chọn lấy thì vừa mắt rồi, tính nết mới là quan trọng. Anh còn bảo đàn ông bọn anh cũng hay nghĩ như vậy và nhất định không cho tôi "dao kéo". Tôi có đứa em họ chồng có phòng thẩm mỹ khá lớn, nếu tôi làm sẽ được miễn phí. Chồng tôi hù đứa em họ là "mi làm cho vợ anh là anh xử đẹp mi đó" nên nó cũng ngại. Anh còn chê là cái mũi thẳng tắp không ăn nhập gì với khuôn mặt Á Đông, xong cái cằm nhọn hoắt như mặt rắn, bơm ngực phát ngợp. (nghin.ntt)
Vẫn ủng hộ vợ 'nâng cấp' vòng một dù không thích
Vợ tôi cũng nâng cấp vòng một. Nói thật, tôi không thích vì thích tự nhiên hơn. Nhưng ngồi nghĩ lại, thấy vợ đã hy sinh bản thân để sinh cho mình hai đứa con rồi nuôi con bằng sữa mẹ nên vòng một chảy xệ khiến vợ mất tự tin rất nhiều. Vợ đã hy sinh như thế mà bản thân ích kỷ, chỉ nghĩ đến sở thích cá nhân thì đúng là không đáng nên tôi đã đồng ý để vợ nâng cấp vòng một. Sẽ có nhiều bạn bảo nâng cấp vì ai? Vì chính bản thân người phụ nữ thôi, họ nâng cấp để mặc quần áo đẹp hơn hoặc lúc soi gương thấy tự tin hơn, đi ra ngoài đường được nhiều người mến mộ hơn chứ không phải cứ đẹp để ngoại tình. (Bình Sơn Phạm)
'Nổi da gà' mỗi lần gần gũi vợ sau khi em sửa vòng một
Từ lúc lấy vợ, tôi không bao giờ nhìn một người phụ nữ khác, cũng không lưu số điện thoại của bất cứ phụ nữ nào để vợ yên tâm là lòng tôi chỉ có em. Nhưng vợ lén tôi đi sửa ngay trong đợt Covid vì tôi để vợ về nhà mẹ ruột né dịch bệnh. Tôi không biết phụ nữ sửa là đúng hay sai, quan niệm mỗi người mỗi khác. Riêng tôi là không thích, mỗi lần gần gũi nghĩ đến đồ giả khiến tôi nổi da gà, tụt cảm xúc, quan hệ ngày càng khó khăn, hai vợ chồng ngày càng lạnh lẽo. Hiện chúng tôi đã ly dị, tôi sống một mình nuôi con. Tôi kể cuộc hôn nhân của mình chứ không phải nói đúng hay sai. Mong mọi người đọc và suy nghĩ thôi, đừng comment nói quyền này quyền nọ nhé. Suy nghĩ kỹ khi quyết định nhé. (haichuane)
Đàn ông thích ngắm cái đẹp nhưng chỉ thích dùng cái thật
Tôi và vợ lấy nhau gần 30 năm. Từ một người phụ nữ trẻ trung, nhưng theo thời gian và gánh nặng sinh nở nên nhan sắc sẽ giảm đi ít nhiều. Tuy thế tôi vẫn yêu và lại yêu hơn những nếp nhăn, những dấu ấn thời gian trên cơ thể vợ. Phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp, trước hết để tự tin hơn. Nhưng nếu hỏi cánh đàn ông chúng tôi, xin thưa chúng tôi thích ngắm cái đẹp nhưng chỉ thích sử dụng cái thật mà thôi. Trước đây, vợ tôi cũng lén đi phun môi, dặm lông mày và chỉ nói với tôi khi xong chuyện. Tôi rất giận (gần tháng), nói quan điểm tuy thích vợ tự nhiên hơn nhưng không cấm vợ làm đẹp nhẹ nhàng nếu vợ thích. Tuy nhiên nếu làm thì phải đi bệnh viện hoặc chỗ uy tín có giấy phép hẳn hoi, vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Vài lời chia sẻ để bạn có thêm cái nhìn về đàn ông (tuanhaivo1971)
Không dám mở đèn khi gần gũi chồng vì tự ti với cơ thể
Tôi từng giấu chồng đi nâng cấp vòng một và cả vòng hai. Chồng tôi cũng y như chồng tác giả bây giờ. Anh không vui khi biết nhưng tôi đã nói hết lòng mình cho chồng hiểu. Sau khi sinh con, thật sự tôi rất tự ti với cơ thể mình mỗi lần sinh hoạt vợ chồng. Da bụng nhăn nheo, rạn nứt, vòng một chảy xệ khiến tôi không muốn nhìn mình trong gương. Tôi thậm chí không cho chồng mở đèn khi gần gũi hay ngắm nhìn khi tôi thay quần áo. Dù chồng chưa bao giờ chê cơ thể vợ nhưng thật lòng tôi rất mặc cảm.
Mới đầu chồng không vui nhưng lâu dần thấy tôi mạnh dạn và tự tin hơn khi sinh hoạt vợ chồng, anh cũng vui vẻ chấp nhận cơ thể mới của vợ. Chuyện vợ chồng cải thiện rất nhiều khi tôi không còn tự ti với cơ thể mình nữa. Về mặt thẩm mỹ, khi diện những bộ quần áo đẹp cũng khiến tôi thấy tự tin và yêu cơ thể mình hơn. Chồng ngày càng yêu vợ hơn. Tuy nhiên, tôi không lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi thấy phẫu thuật thẩm mỹ đâu đến nỗi nào mà thấy các anh phản đối và không thích nhỉ. Nhất là với những phụ nữ sau sinh, không phải ai cũng may mắn lấy lại được vóc dáng như lúc chưa bầu bí đâu. Các anh không trải qua sinh nở nên không hiểu được nỗi tự ti của phụ nữ sau sinh như thế nào. (Lisa)
08/08/2024

Bạn gái thất vọng mỗi lần gần gũi

Tôi 40 tuổi, không hút thuốc, bia uống vài lon là đi ngủ, cao 1m7, nặng 69 kg, mọi người nhận xét trẻ hơn so với tuổi.
Tôi làm nhân viên văn phòng, tính chất công việc bận rộn nên không có thời gian tập thể dục, thế nhưng sống lành mạnh, ăn ngủ nghỉ đúng giờ. Tôi đang quen bạn gái 34 tuổi, cả hai xác định cuối năm nay cưới nên đã gần gũi mấy tháng nay. Thật ngại vì tôi có chuyện... Đọc thêm

Mẹ chồng bắt uống cốc sữa và lon bia ngay sau sinh để có sữa

Ngoài ra, ngay tối đó bà bắt tôi ngồi cho con bú, ngồi tới nỗi bục chỉ, nhiễm trùng vết khâu, đau đớn không ngủ được.
Còn nhiều vấn đề lăn tăn và đầu óc rất rối bời nên tôi muốn tâm sự thêm. Câu chuyện đi đẻ, lúc trước khi về Việt Nam. Tôi tìm vài chỗ để có thể an tâm khi sinh nhưng về rồi mẹ chồng bảo bệnh viện gần nhà có người quen nên sẽ tốt hơn, không ngờ chỉ là... Đọc thêm

Bạn trai thích đụng chạm vòng một và vòng ba của tôi

Tôi tự hỏi điều này có quá nhanh không, liệu anh có thật sự yêu tôi hay chỉ đang tìm kiếm điều gì khác?
Tôi 26 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời có người yêu. Thật sự, điều này khiến tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng. Vui vì cuối cùng cũng có một người ở bên cạnh chia sẻ buồn vui, hồi hộp vì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chúng tôi quen nhau được vài tháng,... Đọc thêm

Mỗi tuần chồng gần gũi một lần nhưng tôi không dám ý kiến

Tôi chưa khi nào chủ động chuyện chăn gối nên lúc khó chịu cũng chỉ im lặng, không dám nói với chồng, sợ anh từ chối.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có bé trai 16 tháng. Thu nhập vợ chồng tôi ổn định; đã có nhà, xe, còn một khoản nợ ngân hàng. Trước đây vợ chồng tôi quan hệ hai lần mỗi tuần, đều là chồng chủ động, tôi chưa khi nào từ chối.
Từ khi có con, tần suất gần gũi của... Đọc thêm

Một năm vợ gần gũi tôi chưa được chục lần

Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi còn hỏi tôi xong chưa, thỏa mãn chưa, khiến tôi thấy nhục nhã.
Tôi 43 tuổi, vợ kém 12 tuổi, kết hôn được 12 năm. Ba năm đầu chuyện chăn gối chúng tôi thường xuyên, từ khi làm nhà ra riêng, vợ tôi đi làm, chuyện đó thưa thớt, một năm chưa được 10 lần. Nhiều lúc tôi ham muốn, vợ lại chỉ muốn làm cho xong chuyện, có khi... Đọc thêm