Home
Menu

Tha thứ nhiều lần vợ vẫn không từ bỏ chuyện bồ bịch

Tôi cố tha thứ cho vợ nhiều lần nhưng sự thiếu trung thực và bất cẩn của cô ấy khiến tôi hiểu đây không phải là mối tình đáng giữ.
Tôi hiền lành, tử tế, luôn dành tình cảm và quan tâm tối đa cho vợ con. Tôi không hề có thú vui như rượu chè, cờ bạc hay gái gú. Tuy nhiên, mặc dù đã hết lòng với vợ, tôi vẫn phải đối mặt với sự phản bội của vợ, người đã ngoại tình không ít lần. Cơn bão trong hôn nhân của tôi bắt đầu khi phát hiện vợ ngoại tình lần thứ ba. Sau những cãi vã gay gắt, tôi quyết định đuổi vợ ra khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó tôi quay lại và tha thứ cho vợ lần nữa, mặc dù mọi người xung quanh đều không hiểu và chỉ trích hành động này của tôi. Những người quen biết, từ hàng xóm cho đến bố mẹ đều cho rằng tôi quá nhu nhược, không đủ dũng khí để đưa ra quyết định dứt khoát với vợ.
Những lần vợ ngoại tình không chỉ làm tôi đau lòng mà khiến tôi lo lắng cho tương lai của con gái nhỏ. Tôi nhớ lại những ngày đầu quen biết, khi vợ đã chinh phục tôi bằng sự chăm sóc và quan tâm đến từng chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, hạnh phúc của chúng tôi chỉ thoáng qua khi phát hiện ra sự phản bội của vợ. Mặc dù đã bắt gặp vợ không chung thủy nhiều lần, nhưng mỗi lần vợ lôi con gái nhỏ ra rồi xin lỗi, tôi lại chọn lối dễ dàng, đó là tha thứ. Người trong cuộc không hiểu tại sao tôi lại chấp nhận và tha thứ những lỗi lầm của vợ hết lần này đến lần khác. Dường như vợ không hề hối cải hay chịu bất cứ hình phạt nào, thậm chí là khi bị tôi đuổi ra khỏi nhà, cô ấy vẫn coi thường và không để ý tới những lời khiển trách.
Cả gia đình, từ bố đẻ tôi đến hàng xóm, đều không chấp nhận sự nhu nhược của tôi. Họ cho rằng tôi quá mềm yếu và không đủ quyết đoán để chấm dứt mối quan hệ với vợ. Tình yêu và hôn nhân cần phải được xây dựng trên sự tin tưởng và sự chung thủy, nếu không giữ được những giới hạn này, hạnh phúc của chúng tôi sẽ chỉ là hư vô. Tôi đã cố gắng tha thứ cho vợ hết lần này đến lần khác, nhưng sự thiếu trung thực và bất cẩn của vợ khiến tôi hiểu đây không phải là mối tình đáng giữ. Cuối cùng, tôi cần phải tự quyết định về cuộc sống của mình, bất kể có phải trả giá bằng sự khinh miệt và coi thường của người khác hay không. Mong được các bạn chia sẻ.
Tuấn Tú 19/01/2025

Không thể tha thứ dù biết vợ bị kẻ thứ ba lợi dụng

Nếu năm xưa tôi nhắm mắt cho qua, có lẽ giờ đây về nhà sẽ thật hạnh phúc sau mỗi ngày mệt mỏi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cha mẹ tôi yêu thương nhau, cùng nhau đi qua biết bao thăng trầm cuộc đời. Họ nhường nhịn nhau, bổ sung cho nhau những gì người còn lại thiếu sót. Với bạn bè, gia đình tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi cũng hạnh phúc. Tôi khát khao một gia đình... Đọc thêm

Vợ muốn ly hôn dù đã tha thứ chuyện tôi ngoại tình và cờ bạc

Vợ bảo cảm thấy trống rỗng và không thể lừa dối cảm xúc của bản thân để tiếp tục bên tôi, dù cố gắng cũng không được.
Tôi và vợ kết hôn được năm năm và có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình với tôi là hạnh phúc vì thu nhập khá (thu nhập tôi gấp ba lần vợ), vợ chồng ít khi cãi vã, gia đình hai bên nội ngoại đều vun đắp. Trước đây, tôi làm vài... Đọc thêm

Chồng muốn tôi chấp nhận việc anh thường xuyên bồ bịch

Hiện tại, chồng vẫn ngang nhiên giữ mối quan hệ với bồ dù tôi đã yêu cầu chấm dứt.
Vợ chồng tôi đều 35 tuổi, là người tỉnh lẻ vào thành phố học tập rồi sinh sống, quen nhau từ thời sinh viên, cưới được 8 năm. Vợ chồng tôi có hai con, bé học lớp một và bé sáu tháng tuổi. Gia đình tôi đang có chuyện, cần lời khuyên từ mọi người để tôi có cái nhìn sáng suốt hơn. Trong thời... Đọc thêm

Bố tôi bồ bịch, mẹ phụ hồ nơi rừng rú

Bố tôi bồ bịch suốt, mẹ nấu cơm cho thợ rồi làm phụ hồ nơi rừng rú hẻo lánh, khổ đủ đường, chỉ mong có tiền cho con ăn học.
Mẹ tôi 58 tuổi, bố 60 tuổi, anh chị em tôi mỗi đứa cách nhau 3 tuổi và tôi 30 tuổi là con út. Tuổi trẻ của bố là chuỗi ngày đi làm ăn xa, mỗi năm về nhà được một hai lần, thường mỗi lần 3-5 ngày, lâu nhất được nửa tháng. Đến khi tôi 25 tuổi, bố... Đọc thêm

Tha thứ cho người chồng ba lần mang bệnh xã hội về nhà

Anh quá thiếu tôn trọng tôi, nói dối đi công tác, mặc kệ tôi ốm đau nằm đó, tỏ ra bực dọc tất cả những gì tôi làm.
Tôi 39 tuổi, làm giám đốc điều hành cho công ty đa quốc gia. Chồng hơn tôi một tuổi và làm nhà nước. Chúng tôi lấy nhau được 15 năm, có một trai một gái. Anh gia trưởng, nóng nảy và hay suy nghĩ một chiều. Công việc của anh giai đoạn đầu tiên chưa có tiền nên gần... Đọc thêm