Xao động khi được chàng trai kém 15 tuổi tán tỉnh
Tôi bắt đầu nghĩ về bạn ấy, biết là không có kết quả gì nhưng kiểu như bị say nắng.
Tôi 40 tuổi, ngoại hình được đánh giá là nhỏ nhắn, xinh xắn, có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ. Trong công việc, tôi quen biết một bạn nam rất trẻ, 25 tuổi. Lúc đầu bạn ấy chỉ nghĩ tôi tầm 29-30 tuổi do tôi có ngoại hình trẻ so với tuổi. Bạn ấy biết tôi có gia đình, con cái. Tôi cũng cảm thấy quý mến bình thường, không có gì đặc biệt.
Gần đây, bạn ấy nhắn tin hỏi thăm, mua đồ ăn cho tôi... Tôi cảm thấy bạn trai này bắt đầu có ý với mình nên lúc bạn ấy nhắn tin, tôi không trả lời, lúc gặp thì giả vờ nói: "ôi, nhiều tin nhắn quá, chị bị trôi không thấy". Đồ ăn bạn ấy mua đưa cho, tôi trả lại trước mặt luôn, bảo chị không ăn món này. Tự nhiên, lâu không được chàng trai trẻ nào tán tỉnh, tôi cảm thấy có chút xao động nhưng chưa hề thể hiện cho bạn ấy biết điều đó, thậm chí tỏ ra lạnh lùng. Tôi bắt đầu nghĩ về bạn ấy, biết là không có kết quả gì nhưng kiểu như bị say nắng.
Bạn ấy muốn hẹn gặp, tôi nói: "em cần nói chuyện gì, cứ gọi điện hoặc nhắn tin cho chị, không cần gặp". Vì tôi sợ gặp riêng, lại bị xao động. Tôi không muốn cho mình cơ hội nào để nghĩ linh tinh và muốn bạn ấy hết hy vọng. Nhưng bạn ấy nói: "em gặp chị để nói chuyện cho nhẹ lòng thôi, chị đừng sợ". Giờ tôi không biết nên xử sự thế nào cho khéo léo, từ chối kiểu gì khi người ta đã tỏ tình gì trực tiếp đâu. Và tôi sợ gặp trực tiếp lại bị chao đảo. Tôi muốn giải quyết việc này, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên. Tôi cảm ơn nhiều.
Thu Hiền 24/08/2024Ở tuổi trăng rằm, em rung động với chàng bác sĩ
Anh như là một phần động lực để em thi đại học vậy, kiểu em muốn học để tìm lấy cơ hội nhỏ bé có thể đứng cạnh anh vậy
Em thích một anh bác sĩ hơn hai năm rồi. Lần đầu em đi mổ, gặp anh ở bệnh viện, tiếp xúc một khoảng thời gian ngắn. Lúc đó em còn nhỏ, kiểu giống "say nắng" người ta vậy. Về sau, em kết bạn Facebook với anh. Anh hơn em nhiều tuổi, kiểu gen Z và gen Y vậy,...
Đọc thêmNghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi
Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng.
Tôi 65 tuổi, về hưu vài năm, sống cùng chồng 68 tuổi trong căn nhà ở quê. Chúng tôi cưới nhau hơn 40 năm, trải qua đủ khó khăn, vui buồn, giờ con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nơi tôi ở, có một người...
Đọc thêmTôi được người đàn ông chỉ kém bố mẹ vài tuổi tỏ tình
Mọi thứ về anh trừ tuổi tác, đối với một người từng đổ vỡ như tôi là quá tốt.
Tôi và anh nên duyên qua một bài viết trên báo. Tôi 31 tuổi, có một bé gái, đã ly hôn chồng được hơn ba năm do chồng cũ dính vào tệ nạn. Tôi viết bài đăng lên chuyên mục Hẹn hò và chỉ ấn tượng duy nhất bài của anh, nhắn tin qua lại tìm hiểu được tám tháng. Khi đó anh nói hơn tôi 10 tuổi, cũng không...
Đọc thêm'Nói chuyện với hơn trăm chàng trai mới tìm được người ưng ý'
"Sau hai năm gặp khoảng 7-8 chàng trai, cuối cùng tôi cũng "chốt" được một anh".
Nhiều người tới tuổi lập gia đình nhưng đường tình duyên vẫn lận đận. Chẳng phải họ không có người theo đuổi hoặc không mở lòng, mà vì nguyên nhân nào đó hoặc có lẽ do duyên phận chưa tới nên họ chưa tìm được mảnh ghép phù hợp. Thậm chí còn khiến họ "hoài nghi nhân sinh" như tác giả bài viết "Chán...
Đọc thêmTôi kém cỏi khi 4 năm chỉ tiết kiệm được 150 triệu đồng
Các bạn trẻ hơn hoặc bằng tuổi kiếm mỗi tháng vài chục triệu đồng, đôi ba năm tích lũy vài trăm triệu đến cả tỷ đồng, tôi kém xa họ.
Tôi 28 tuổi, quê miền Tây, sống và làm việc tại Đồng Nai. Má tôi hơn 70 tuổi và các anh chị đều có gia đình, đang sống ở quê, gia cảnh không quá khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, dư không được nhiều. Thỉnh thoảng tôi gửi về cho má một...
Đọc thêm