Có nên để các con sống cùng bố mẹ chồng sau ly hôn?
Bố mẹ chồng tôi thương cháu và có điều kiện kinh tế, ông bà nói sẽ chăm lo hai đứa khôn lớn để tôi được tự do sống cho mình.
Tôi là tác giả bài viết "Đồng nghiệp của chồng bảo anh về dạy lại tôi và mẹ" từng đăng trên VnExpress. Sau nhiều năm sống trong cuộc hôn nhân thiếu tôn trọng và yêu thương, giờ tôi nghiêm túc bắt đầu các thủ tục ly hôn. Điều khiến tôi băn khoăn nhất không phải là sự mất mát của cuộc hôn nhân này, mà là quyết định với hai con nhỏ của tôi. Bố mẹ chồng tôi thương cháu và có điều kiện kinh tế, ông bà nói sẽ chăm lo hai đứa khôn lớn để tôi được tự do sống cho mình. Tôi vẫn ở gần, vẫn có thể dạy dỗ, quan tâm các con, nhưng sẽ không trực tiếp nuôi các bé hàng ngày.
Tôi tự hỏi: Điều đó có thực sự tốt cho con? Có ai từng đi qua rồi có thể chia sẻ cho tôi biết hệ lụy thực sự của việc để con cho nhà nội chăm sóc sau ly hôn không? Tôi sợ mình chọn sai rồi con tổn thương. Nhưng tôi cũng sợ tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân không có sự tôn trọng thì bản thân tôi sẽ dần kiệt quệ. Tôi muốn làm đúng, không phải theo cảm tính mà theo một hướng đi bền vững, vì các con và cả chính mình. Mong nhận được chia sẻ từ những người từng trải. Tôi biết ơn rất nhiều.
Hồng Hoa 22/06/2025Các bạn cùng trang lứa đều vượt rào trước hôn nhân, tôi thì không
Tôi và bạn gái chưa bao giờ nói ra nhưng cả hai đều thầm hiểu không nên để xảy ra chuyện đó khi chưa là vợ chồng.
Tôi là nam giới thuộc thế hệ 8x. Thời tôi, chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng khá phổ biến. Bạn bè tôi ai cũng đều vượt rào nhưng tôi thì không, mặc dù cũng rất ham muốn khi ở cùng bạn gái nhưng chưa khi nào tôi đòi hỏi chuyện đó. Tôi và bạn gái chưa bao giờ nói ra...
Đọc thêmChồng và các con không muốn mẹ tôi lên ở cùng
Mỗi ngày bà đều gọi hỏi chuẩn bị phòng ốc chưa để đến ở, tôi lấy lý do nhà chuẩn bị sửa chữa và hẹn lần nữa.
Nhà tôi có hai chị em gái, đều có gia đình riêng được 10 năm nhưng chị gái tôi sống cùng mẹ, vợ chồng tôi sống riêng, cuối tuần tôi đều về thăm mẹ. Nói về gia đình tôi ở quê, tuy không khá giải nhưng cuộc sống ổn định, có đất sản xuất, nuôi trồng, không...
Đọc thêmSau sinh hai con, vợ nhìn các cô gái đẹp lại tự ti
Mỗi khi ra đường, nhìn các cô gái trẻ đẹp, vợ tôi lại chê cơ thể mình và muốn phẫu thuật thẩm mỹ.
Vợ tôi sau khi sinh hai con lại tự ti về sắc đẹp của mình. Mỗi khi ra đường, nhìn các cô gái trẻ đẹp, vợ tôi lại chê cơ thể mình và muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi hiểu tâm lý này, cũng ủng hộ vợ làm đẹp những cái nhỏ nhặt, không đụng dao kéo quá nhiều như cắt mí mắt, làm...
Đọc thêmSau thời gian về ăn cơm với mẹ, các con ít nghe lời tôi hơn
Tôi đã nỗ lực rất nhiều vì các con, nhưng thấy chúng như thế tôi buồn, không có động lực để làm tốt cho các con.
Tôi và vợ đã ly hôn, tôi nhận nuôi hai con, trai và gái, các con trong thời kỳ ăn học, đứa lớp 12 và đứa lớp 9. Sau khi ly hôn, vợ không còn gì để lo cho các con vì ngoại tình, theo tình yêu đẹp và bị lừa không còn gì, hiện thuê phòng trọ ở, làm lương chỉ đủ sống qua...
Đọc thêmVượt qua nỗi đau mất vợ, tôi sẽ sống vì các con
Dù vợ không còn ở bên nhưng những giá trị em đem lại sẽ luôn sống trong trái tim tôi.