Lương không cao, luôn sợ làm sai, có nên bỏ việc ở tuổi 32
Tôi yếu tâm lý, rất sợ bị phạt dù đã cẩn thận hết mức, cũng chỉ làm kế toán nội bộ, không dám làm các việc liên quan đến thuế.
Tôi 32 tuổi, chồng cùng tuổi, có bé trai 5 tuổi, đang ở trọ, góp được gần 2 tỷ đồng để mua nhà ở Sài Gòn. Tôi đang làm kế toán nội bộ với lương net 11 triệu đồng/tháng. Chồng là kĩ sư, lương net 30 triệu đồng/tháng, tuy nhiên anh làm công ty ở xa nhà nên đi làm từ 6h sáng đến 20h mới về tới nhà. Gần đây tôi thấy chán công việc kế toán, chán luôn cuộc sống thường ngày cứ lặp đi lặp lại. Tôi yếu tâm lý nên rất sợ bị phạt này kia dù đã cẩn thận hết mức và cũng chỉ làm kế toán nội bộ chứ không dám làm các việc liên quan đến thuế. Nhưng nếu lỡ xuất hóa đơn VAT sai hay hôm đó có lỗi gì là tôi không ngủ được, dù vẫn có hướng xử lý cho việc sai đó.
Công ty hiện tại rất thoải mái, đóng bảo hiểm đầy đủ, bao ăn trưa, có việc xin nghỉ không trừ lương, đi trễ về sớm cũng không sao. Một ngày của tôi thường là buổi sáng chở con đi học rồi đi tập gym, sau đó đến chỗ làm, 17h về đón con, nấu ăn tối, cho con ăn, tắm cho con, giặt giũ... cùng các việc không tên khác. Chồng về cũng đến giờ hai mẹ con đi ngủ. Anh đi làm mệt nên tôi cũng không đòi hỏi chồng phải phụ việc nhà nhiều, thế nhưng cuối tuần anh vẫn làm việc nhà và chơi với con, dạy con học.
Đôi lúc tôi cũng có năng lượng tích cực, cảm nhận vậy là hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người ngoài kia rồi, nhưng lắm lúc suy nghĩ tiêu cực cũng bủa vây, muốn thoát ra khỏi hiện tại. Gần đây em trai có ý bảo tôi đi học văn bằng hai ngành dược, nói thêm là nhà tôi có 4 bác sĩ (hai em trai và hai em dâu đều là bác sĩ), tương lai sẽ mở phòng khám, cần người có chuyên môn dược để bán thuốc ở phòng khám.
Tôi thấy cũng có lý nhưng đã 32 tuổi, có thể bắt đầu lại với chuyên ngành khác được không? Nếu vừa đi làm vừa đi học đã chán mà lại cực thêm, không có thời gian cho gia đình nữa. Nghỉ làm luôn đi học sẽ vừa tốn tiền học phí lại mất nguồn thu nhập cho gia đình. Ngoài ra tôi cũng có năng khiếu, muốn học làm bánh, học trang điểm nữa, rồi tập gym, yoga... nhưng những thứ mình thích đó giờ chưa kiếm ra tiền được nên cũng phân vân lắm. Chồng luôn ủng hộ vợ nhưng nếu để mình anh kiếm tiền thì tôi cũng thấy tội. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoa Hồng 09/03/2025Em gái vô ơn sau khi được tôi xin việc lương cao
Tôi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và em, trong đó có những lời lẽ khiến tôi đau lòng.
Tôi 35 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ba anh chị em tại Ninh Thuận. Gia đình không khá giả nhưng chúng tôi luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh. Năm tôi tròn 18 tuổi, ba mất vì tai nạn. Từ đó, mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai mẹ. Dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ và gia đình vẫn cố gắng...
Đọc thêm'Vợ lương cao gấp 3-4 lần nên coi thường tôi'
"Nếu tôi đi kiếm tiền, ai chăm sóc hai con, trong khi vợ có thời gian là làm đẹp bản thân, đi spa,...?".
Kinh tế gia đình luôn là vấn đề nóng và là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình, đặc biệt ở khía cạnh vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả VnExpress.
Vợ không coi tôi là chồng vì lương cao gấp 3-4...
Đọc thêmTuổi 38, tôi không dám bỏ việc lương 5 triệu đồng tìm việc khác
Công việc hiện tại tương đối nhàn, thời gian rảnh nhiều, tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật phí hoài.
Tôi là nam, sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, nhà có bảy anh chị em, năm anh chị đã lập gia đình và ra riêng hết. Đa phần anh chị chỉ có cuộc sống bình thường, có hai chị đang mắc nợ và một chị phải đi làm giúp việc để trả nợ. Quay về câu chuyện cuộc đời tôi, năm nay tôi...
Đọc thêmChồng luôn thích chứng minh đúng sai trong mọi việc
Chồng tôi thích chứng minh anh đúng, người khác sai, trong bất kể việc gì anh cũng phải chứng minh bằng mọi cách điều đó.
Tôi và chồng điều hành cơ sở kinh doanh có 6-8 bạn nhân viên. Các bạn nhân viên ở độ tuổi trẻ, tầm ngoài 25, cũng có cô chú anh chị 50-60. Tôi và chồng đều vừa ngoài 30. Chồng tôi là người đàn ông tốt, thương vợ con, hướng nội nhưng ăn nói không được khéo léo....
Đọc thêmXin quay lại không được, tình cũ bảo tôi ngủ với người khác để có lương cao
Dù tôi thật sự không còn tình cảm với anh nhưng những chuyện đã trải qua vẫn ám ảnh.
Tôi gặp và yêu anh năm 18 tuổi, năm nhất đại học. Thời gian đầu chúng tôi vẫn như bao nhiêu cặp đôi khác, đưa đón nhau, đi ăn đi chơi. Bình yên bên nhau chỉ khoảng nửa năm, rồi anh tham gia một chương trình tình nguyện do trường tổ chức và gặp người con gái khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu...
Đọc thêm