Home
Menu

Từ ngày có con, tôi nhẹ lòng hơn khi nghĩ tới người cha không tuyệt vời

Chăm con quá khổ cực, tôi lại thấy hình bóng người cha mình trong đó.
Xem tâm sự của bạn Ngọc Hà, tôi lại thấy hình bóng của mình trong đó. Tôi là nam, cũng 40 tuổi và có hai con. Tôi cũng có khoảng cách khá lớn với cha mình vì tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn. Cha tôi không nát rượu nhưng không phải người tuyệt vời. Những lúc say xỉn, ông chửi mẹ đánh con khiến tôi không thể nào quên được.
Và rồi những câu từ nặng nề ông đã gieo sâu nặng trong tâm trí tôi khiến tôi không thể quên và mất dần tình thương yêu dành cho ông. Hình bóng người mẹ luôn cao cả và vĩ đại trong tôi.
Nhưng từ ngày có con, chăm sóc con cái, lòng tôi lại nhẹ hơn một chút. Chăm con quá khổ cực, tôi lại thấy hình bóng người cha mình trong đó. 40 năm trước, chắc ông đã khổ cực vì tôi.
Nếu 40 năm sau, con tôi lạnh nhạt với tôi như vậy thì sao. Tâm trí nặng thắt và tôi buộc lòng phải thay đổi. Đấng sinh thành là phạm trù quá rộng lớn, âu cũng là người đã mang lại hình hài cho chúng ta.
Thành Trung 13/12/2025

Chồng sắp cưới chỉ hôn nhẹ khi ngủ cùng tôi

Tại sao ngủ cùng giường với con gái mà anh chỉ ôm hoặc đụng chạm xíu rồi ngủ, chứ không có ý định làm gì cả?
Tôi và bạn trai chuẩn bị kết hôn, mọi thứ đã được chuẩn bị, một tháng nữa là đến đám cưới, nhưng gần đây tôi cấn cấn trong lòng. Chuyện là trước tôi sống cùng một cô bạn nhưng nay bạn ấy đã lấy chồng nên bạn trai hay qua nấu cơm cho tôi rồi ở lại luôn. Nhìn... Đọc thêm

Bạn trai cáu gắt khi bố tôi nói câu nhẹ nhàng

Khi bố nhẹ nhàng nói: "Cháu nhích qua một chút để chú lau sàn", anh ngẩng lên, đáp lại một cách gay gắt: "Chú lau chỗ khác đi, chú không thấy con đang ngồi đây à"?
Tôi 28 tuổi, làm kế toán, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Là con gái duy nhất trong nhà, tôi được giáo dục để trở thành một người phụ nữ hiền lành, nề nếp. Tôi quen bạn trai được 4 tháng qua mạng xã hội. Anh làm văn... Đọc thêm

Tạm biệt chồng cũ nhé, đủ rồi

Gần 10 năm, khi chút tàn dư cuối cùng bị dập hẳn, tôi mới chịu buông tay, buông luôn tình cảm tinh khôi, không chút vụ lợi của tuổi trẻ.
Chiều nay gác lại công việc, tôi thơ thẩn dạo chơi. Kết quả ly hôn đã có rồi, sau nửa năm trời tự chạy lên chạy xuống vì mướn phải luật sư rởm. Tết này đã tròn 40 tuổi, nhìn về tương lai cùng hai cô con gái ngây thơ, buồn cũng qua một ngày, vui... Đọc thêm

Dắt cô ấy đến đích rồi hãy về tìm em, anh nhé

Em sẽ dành thời gian còn lại của đời mình để yêu thương, bù đắp cho con, để chuộc lỗi lầm đã gây ra, tìm chút bình yên trong lòng.
"Anh yêu", em đã luôn gọi anh như thế anh nhỉ, thế nhưng từ bây giờ xin được cất nó tận sâu trong trái tim mình. Điều gì đã gắn kết anh và em 12 năm qua? Đó là tình yêu, sự quan tâm, thấu hiểu và cả sự chấp nhận, cố gắng vì nhau đúng không anh? Ngày... Đọc thêm

Cảm ơn ba đã đem đến cho con người chồng tuyệt vời

Đã hơn 12 năm kể từ ngày ba ra đi nhưng con chưa bao giờ ngừng rơi nước mắt khi nghĩ đến ba. Con biết phải làm sao đây ba.
Con đi làm, tới chỗ nào khi ai đó nhìn con nói rằng trông con quen quen giống ai, khi con nói tên ba, họ nói con giống ba quá. Như thế này làm sao con gái không nhớ ba được. Con chỉ có thể gặp ba trong những giấc mơ. Ba vẫn còn đó, ba nói chuyện với con như chưa hề có cuộc... Đọc thêm