Ở nơi xa ấy, hãy yên tâm vợ nhé, anh sẽ chăm sóc các con thật tốt
Hai năm qua, anh vẫn ở căn nhà ấy, chỉ khác là từ ngày em đi, trong nhà thiếu mất một người mà chẳng ai có thể thay thế.
Gửi em,
Vậy là hôm nay đã tròn hai năm kể từ ngày em rời xa bố con anh. Hai năm rồi, thời gian vẫn cứ đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Nhưng có những khoảng trống, dù thời gian có trôi bao lâu, anh nghĩ mình cũng chẳng thể nào lấp đầy được. Hai năm qua, anh vẫn ở đây, vẫn căn nhà ấy, vẫn những ngày đi làm rồi trở về, chỉ khác là từ ngày em đi, trong nhà thiếu mất một người mà chẳng ai có thể thay thế.
Anh viết những dòng này để nói với em một điều. Em hãy yên tâm, hai đứa nhỏ vẫn khỏe, vẫn lớn lên từng ngày. Con gái lớn của mình giờ đã vào lớp 4 rồi. Con bé đã lớn hơn trước rất nhiều, bắt đầu có những suy nghĩ riêng, biết phụ giúp bố những việc nhỏ và đôi khi cũng biết hỏi bố những câu khiến anh vừa vui vừa chạnh lòng. Còn cô út của mình đang học lớp lá. Con vẫn còn bé, vẫn có những lúc nhắc đến mẹ, vẫn cần một vòng tay mà bố dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay thế được vòng tay của em.
Nhưng em à, anh sẽ cố gắng thay phần của em. Anh sẽ vừa làm bố, vừa học cách làm cả phần của một người mẹ. Anh sẽ chăm sóc các con, dạy các con nên người, dạy chúng biết sống tử tế, biết yêu thương và biết trân trọng những gì mình đang có. Anh sẽ kể cho các con nghe về mẹ. Anh muốn sau này khi các con lớn lên, chúng sẽ biết rằng mẹ của chúng từng yêu thương chúng nhiều đến thế nào. Anh muốn trong ký ức của các con, em không chỉ là một tấm ảnh trên bàn thờ, mà là một người mẹ thật sự - người từng ôm chúng, chăm chúng, yêu chúng và dành cho chúng những điều tốt đẹp nhất.
Có những lúc anh cũng mệt lắm, có những đêm sau một ngày dài, nhìn hai đứa nhỏ ngủ, anh lại nghĩ giá như em còn ở đây thì tốt biết bao. Giá như anh có thể kể cho em nghe hôm nay con được điểm tốt. Giá như em có thể nhìn thấy các con mặc đồng phục đi học. Giá như hai đứa lại được chạy đến ôm mẹ như ngày nào. Nhưng rồi anh lại tự nhắc mình rằng: Anh không được gục ngã vì phía sau anh vẫn còn hai đứa con của mình. Em đã đi rồi nhưng tình yêu em dành cho các con vẫn còn ở lại. Và anh sẽ cố gắng giữ gìn tình yêu đó thay em. Anh không biết những năm tháng phía trước sẽ thế nào, cũng không dám hứa rằng mình sẽ làm mọi thứ thật tốt. Anh chỉ biết rằng, chừng nào anh còn ở đây, anh sẽ cố hết sức để các con được lớn lên bình an.
Em đừng lo cho bố con anh. Nếu ở một nơi nào đó em vẫn có thể nhìn thấy chúng ta, hãy cứ yên tâm nhé. Ở đây, anh sẽ thay em nuôi dạy các con. Anh sẽ cố gắng làm một người bố đủ mạnh mẽ để các con dựa vào và đủ dịu dàng để các con luôn cảm nhận được tình yêu của mẹ. Hai đứa nhỏ sẽ lớn lên. Anh cũng sẽ cố gắng sống tiếp. Và một ngày nào đó, khi các con đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện, anh sẽ nói với chúng rằng: "Mẹ các con chưa bao giờ rời xa chúng ta. Mẹ chỉ đi trước chúng ta một đoạn đường thôi".
Hai năm rồi, em à. Anh vẫn nhớ em, thương em. Hôm nay anh không viết thư này để nói rằng anh buồn, mà viết để em được yên lòng. Em cứ an tâm nhé, các con đã có anh. Anh sẽ thay em chăm sóc chúng. Anh sẽ cố gắng nuôi chúng nên người. Và anh sẽ mang theo tình yêu của em để đi cùng hai đứa đến hết chặng đường còn lại. Ngủ yên em nhé. Ở nơi đó, đừng lo cho bố con anh. Anh sẽ cố gắng. Anh hứa.
Thương em, người vẫn luôn nhớ em.Quang Khải 19/09/2026Tôi buồn vì các anh chị không chăm sóc mẹ nhưng luôn nói đạo lý
Mỗi khi tôi đề cập đến thực tế khó khăn hiện nay, các anh chị lại bảo: "Mày nuôi mẹ mà nói thế thì giảm phước đấy".
Tôi là tác giả bài viết "Hết lòng chăm sóc, vợ chồng tôi vẫn bị mẹ 96 tuổi nguyền rủa". Trưa nay, sau khi nghỉ trưa, tôi đọc hơn 50 bình luận dưới bài viết. Đọc từng ý kiến mà nước mắt tôi không cầm được. Trong số đó, hơn một nửa là những lời khuyên theo...
Đọc thêmDắt cô ấy đến đích rồi hãy về tìm em, anh nhé
Em sẽ dành thời gian còn lại của đời mình để yêu thương, bù đắp cho con, để chuộc lỗi lầm đã gây ra, tìm chút bình yên trong lòng.
"Anh yêu", em đã luôn gọi anh như thế anh nhỉ, thế nhưng từ bây giờ xin được cất nó tận sâu trong trái tim mình. Điều gì đã gắn kết anh và em 12 năm qua? Đó là tình yêu, sự quan tâm, thấu hiểu và cả sự chấp nhận, cố gắng vì nhau đúng không anh? Ngày...
Đọc thêmĐàn ông yêu đủ nhiều sẽ chăm sóc tốt vợ con
Tương lai xa xôi không ai nói trước, hiện tại tôi thấy đủ và hạnh phúc, luôn thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp đúng người.
Chồng hơn tôi bốn tuổi, thuộc thế hệ đầu 9x, kết hôn hơn bảy năm và có một bé con đáng yêu. Tôi gặp chồng lúc vào Sài Gòn đi làm. Ban đầu gặp gỡ, nói chuyện rồi sau đó anh ngỏ lời yêu, tôi từ chối vì lúc đó đang có người yêu. Anh bảo sẽ đợi tôi,...
Đọc thêm'Đẩy' 4 mẹ con bé mèo vào nơi nguy hiểm, lòng tôi không yên
Tôi bắt mèo con bỏ vào giỏ, dụ mèo mẹ vào đó rồi chở 4 mẹ con ra chợ và đi về, tôi làm vậy có sai không?
Giờ là 23h đêm, tôi vừa mang 4 mẹ con mèo ra chợ bỏ và đi về trong tâm trạng rối bời, tay chân bủn rủn vì cảm thấy mình thất đức. Tôi cũng lo sợ, vừa thương chúng vừa không biết phải làm sao. Cách đây hơn một năm, tôi thấy con mèo đen đang mang bầu ở khu vườn trước nhà. Nó...
Đọc thêmMẹ kế hay xin tiền bố tôi nhưng không sống cùng và chăm sóc ông
Bố tôi hay phàn nàn rằng vợ hai không có trách nhiệm với gia đình bên chồng, không sống cùng hay chăm sóc bố.
Bố mẹ tôi có hai người con. Tôi là con trai cả, đã lập gia đình và sống ở Đà Nẵng. Em gái tôi đang học đại học. Mẹ tôi mất cách đây 13 năm, sau đó bố đi bước nữa, hiện bố sống ở quê. Vợ thứ hai của bố có hai con riêng đang đi học và có thêm một con trai chung 6 tuổi. Tuy...
Đọc thêm