Home
Menu

Chồng cặp bồ với sếp để có tài chính vững mạnh lo cho vợ con

Anh bảo ban đầu chỉ là sếp với nhân viên, rồi sếp chủ động quan tâm và hứa cho anh thưởng lớn, mọi thứ dần vượt quá giới hạn.
Tôi 37 tuổi, làm nhân viên phục vụ tại một bệnh viện tư, chồng hơn tôi hai tuổi. Hai vợ chồng cưới nhau 11 năm, có hai con đang học tiểu học. Trước đây, cuộc sống của chúng tôi khá chật vật. Chồng tôi làm kỹ thuật cho một công ty nội thất, lương khoảng 13-15 triệu đồng mỗi tháng. Tôi làm ca, thu nhập chẳng cao. Có những tháng tiền học, tiền thuê nhà, điện nước vừa đóng xong là tài khoản gần như không còn.
Khoảng ba năm trước, chồng được điều sang bộ phận hỗ trợ trực tiếp cho giám đốc điều hành của công ty. Anh nói đây là cơ hội tốt vì sếp quý người làm được việc, chỉ cần cố gắng vài năm sẽ có vị trí tốt hơn. Từ đó, thu nhập của anh tăng đáng kể, tôi rất mừng. Anh còn đưa cho tôi một khoản tiền và bảo đó là thưởng cuối năm. Sau đó, anh bàn với tôi vay thêm tiền để mua một căn hộ nhỏ ở ngoại thành, thoát cảnh đi thuê nhà. Tôi hỏi tiền đâu ra, anh chỉ nói sếp thưởng theo dự án và đôi lúc hỗ trợ riêng cho nhân viên thân cận. Cuộc sống của gia đình tôi từ đó thay đổi khá nhiều.
Hai con trước đây học trường công gần nhà thì được chuyển sang một trường tư. Tôi có tiền đổi xe máy mới, mua thêm đồ đạc trong gia đình. Chồng còn đưa bố mẹ hai bên đi khám sức khỏe định kỳ. Tôi mừng vì công việc của chồng ngày càng tốt. Chỉ có điều, chồng ngày càng ít ở nhà. Anh thường xuyên đi công tác cùng sếp, có hôm gần nửa đêm mới về. Những chuyến đi kéo dài vài ngày rồi vài tuần. Tôi hỏi, anh giải thích công việc đặc thù, sếp giao cho anh phụ trách nhiều việc nên không thể từ chối. Tôi thương chồng vất vả nên không hỏi thêm.
Cho đến một tối cách đây hơn một tháng, tôi nhận được điện thoại từ một người phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên cùng công ty với chồng tôi. Chị ấy nói có chuyện liên quan đến anh và khuyên tôi nên tự tìm hiểu trước khi quá muộn. Tối hôm đó, chồng về muộn như thường lệ. Trong lúc anh ngủ, điện thoại đặt trên bàn anh có tin nhắn liên tục. Tôi vốn không có thói quen kiểm tra điện thoại của chồng, nhưng sau cuộc gọi buổi chiều, tôi không thể làm ngơ. Tôi mở ra xem và chết lặng. Đó không phải những tin nhắn công việc như chồng vẫn nói. Hai người nói chuyện với nhau rất thân mật, có những lời lẽ mà tôi chưa từng nghĩ đến. Người phụ nữ ấy chính là sếp trực tiếp của anh.
Tôi đọc từng đoạn tin nhắn mà tay run lên. Có những cuộc hẹn được sắp xếp ngoài giờ làm, những chuyến đi mà chồng từng nói là công tác, thực chất chỉ có hai người. Hôm sau tôi trao đổi trực tiếp với chồng. Lúc đầu anh chối, sau đó tôi bảo đã đọc hết tin nhắn, anh mới nói làm vậy để có tiền mua nhà, lo cho vợ con và khiến gia đình thoát cảnh thiếu thốn. Anh yêu thương vợ con, không bao giờ có ý định bỏ gia đình này, mối quan hệ kia chỉ là "quan hệ tình tiền". Anh bảo nhiều lúc cũng có lỗi với tôi nhưng không qua lại với sếp thì không có đủ tài chính lo cho cuộc sống gia đình tốt đẹp lên.
Anh bảo ban đầu chỉ là mối quan hệ sếp với nhân viên, đơn thuần công việc. Rồi sếp chủ động quan tâm và hứa cho anh những khoản thưởng lớn. Mọi thứ cứ dần dần vượt quá giới hạn. Đêm đó, tôi khóc suốt. Tôi không thể phủ nhận rằng chồng vẫn chăm sóc các con, mang tiền về nhà và chưa từng bỏ mặc mẹ con tôi. Nhưng từ ngày biết sự thật, tôi không dám gần anh nhiều, cảm giác khó tả vô cùng. Tôi không biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay buộc anh phải nghỉ việc, chấp nhận quay về cuộc sống "cơm áo gạo tiền" như trước? Tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: Một bên là cuộc sống mà cả gia đình đã rất khó khăn mới có được, một bên là lòng tự trọng và sự chung thủy. Mong được các bạn chia sẻ.Hồng Vân 11/09/2026

Muốn kết thúc tình yêu khi cả hai không vững tài chính

Anh luôn an ủi hời hợt mỗi lần tôi chia sẻ khó khăn về tài chính, tôi là sinh viên sắp ra trường nên chẳng dư giả gì.
Tôi và anh yêu nhau hơn năm rưỡi. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, đôi lần tôi cũng chia sẻ về khó khăn trong câu chuyện tài chính với anh, rồi nhận lại là sự an ủi hời hợt. Anh không nói sẽ giúp tôi như thế nào. Những lúc như vậy, tôi loay hoay tìm sự giúp đỡ và... Đọc thêm

'Ổn định tài chính' của bạn trai đến từ việc cặp với phụ nữ hơn 15 tuổi

Chị ta chu cấp cho anh khá nhiều, từ sinh hoạt đến mua sắm, miễn là anh ở bên làm chị ấy vui.
Tôi 30 tuổi, độc thân, làm công việc văn phòng, thu nhập đủ sống. Tôi quen anh hơn 7 tháng qua một người bạn giới thiệu. Ấn tượng ban đầu về anh khá tốt: ngoại hình ổn, nói chuyện có duyên, biết quan tâm người đối diện. Anh bảo mình làm tự do trong lĩnh vực tài chính nên thời gian linh hoạt,... Đọc thêm

Giữ cho nhau đến ngày cưới khiến hôn nhân của tôi bền vững

Có lẽ tôi thuộc thế hệ trước, quá già rồi chăng, nhưng chúng tôi yêu nhau rất chậm, từng bước, từng giai đoạn, không vồ vập như thời nay.
Đọc Tâm sự khoảng 10 năm rồi, tôi rất quan tâm đến các bài đề tài tình yêu, tình cảm gia đình, thường cho lời khuyên dưới mỗi bài. Gần đây đọc nhiều bài về sự rung động, tình yêu sét đánh, cảm thấy giới trẻ ngày nay yêu đương và đến... Đọc thêm

Bố mẹ không hài lòng bạn trai tôi 35 tuổi chưa vững sự nghiệp

Mẹ không phản đối anh, chỉ nói đàn ông hơn 35 tuổi mà sự nghiệp chưa vững thì sau này con sẽ vất vả.
Tôi 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê làm nông. Nhà chỉ có một mình tôi là con. Bố mẹ từng muốn sinh thêm nhưng không được, rồi dần dần chấp nhận chuyện cả cuộc đời chỉ xoay quanh một đứa con gái. Từ nhỏ, tôi đã quen với cảm giác mọi ánh nhìn, mọi kỳ vọng của cha... Đọc thêm

Vững tâm hơn vì xung quanh nhiều người không lập gia đình

Mình là tác giả bài: "Không còn tin vào tình yêu sau nhiều buồn phiền", cảm ơn mọi người đã động viên.
Ở bài viết trước, do mình nghĩ đơn giản nên không viết chi tiết. Mình ở Australia, gần 40 tuổi, cuộc sống hiện tại rất ổn và bình yên sau khi trải qua giai đoạn khó khăn của người nhập cư. Có lẽ suy nghĩ của mình hơi già so với tuổi vì tự lập đã lâu. Về công việc, mình đi làm... Đọc thêm