Giữ cho nhau đến ngày cưới khiến hôn nhân của tôi bền vững
Có lẽ tôi thuộc thế hệ trước, quá già rồi chăng, nhưng chúng tôi yêu nhau rất chậm, từng bước, từng giai đoạn, không vồ vập như thời nay.
Đọc Tâm sự khoảng 10 năm rồi, tôi rất quan tâm đến các bài đề tài tình yêu, tình cảm gia đình, thường cho lời khuyên dưới mỗi bài. Gần đây đọc nhiều bài về sự rung động, tình yêu sét đánh, cảm thấy giới trẻ ngày nay yêu đương và đến với nhau vội quá. Tôi chú ý đến hai bài: "Tôi hạnh phúc bên bạn trai hơn 20 tuổi" và "Hẹn hò với cô gái hớp hồn tôi ở nhà thờ", đọc xong tôi thấy sao các bạn dễ dàng rung động, yêu đương mà không trải qua quá trình tìm hiểu kỹ càng.
Tình yêu ngày trước rất đẹp, nhẹ nhàng và tinh khôi đúng nghĩa như những cái nắm tay, e lệ, thẹn thùng, đèo nhau trên xe đạp. Mọi thứ rất chừng mực nhưng sâu lắng. Chúng tôi giữ cho nhau, trân trọng nhau cho đến ngày cưới. Vì chậm rãi nên hôn nhân của chúng tôi bền vững.
Thế hệ ngày nay quá nhanh, vội trong cảm xúc và hành động nên hôn nhân dễ bị lung lay, minh chứng là ngày càng có nhiều người ly hôn mà đa phần là người trẻ tuổi. Cảm xúc rung động chỉ đẹp lúc ban đầu, các bạn đến với nhau quá nhanh rồi sẽ thấy không còn màu hồng nữa. Hôn nhân cần phải chuẩn bị kỹ càng chứ không thể chỉ dựa vào cảm xúc. Nếu sống vì cảm xúc rung động thì khi hết cảm xúc các bạn sẽ chia tay.
Các tác giả đều đáng tuổi con tôi nên tôi cũng chân thành chia sẻ vài lời khuyên. Cô gái bài thứ nhất có lẽ vì lâu quá chưa có trải nghiệm yêu đương nên khi gặp người từng trải, mang lại cảm giác ấm áp, khỏa lấp sự trống trải bấy lâu nên đã lao vào một cuộc tình với người có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn. Hiện tại cô gái cảm thấy ngập tràn hạnh phúc nhưng cô ấy sẽ thất vọng sớm khi bước vào hôn nhân. Đọc bài tôi cảm thấy thương cô gái này, chỉ mong cô ấy sớm nhận ra trước khi quá muộn.
Còn anh con trai trong bài viết thứ hai quá đề cao sự thơ mộng, lãng mạn, bay bổng. Chỉ vì rung động với người con gái gặp ở lần đầu mà tìm mọi cách để gặp, làm quen. Lời văn cho thấy cậu nhìn cuộc sống toàn màu hồng, dễ dãi. Nếu bước vào hôn nhân, cậu có khi sẽ bị sốc vì hôn nhân không thơ mộng, lãng mạn như đã nghĩ. Cậu nên bớt ngôn tình lại và chuẩn bị những kiến thức cần thiết về tình yêu, hôn nhân. Đàn ông nên mạnh mẽ và bản lĩnh. Tôi cho lời khuyên xuất phát từ vốn sống của mình. Từ khi các con mười mấy tuổi, tôi đã truyền dạy cho chúng và hôn nhân của chúng rất hạnh phúc. Chúc các bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt cho hôn nhân.
Huỳnh Nam 14/03/2024Giữ mình đến khi lấy chồng, tôi vẫn thất bại trong hôn nhân
Hóa ra có những khác biệt tưởng nhỏ, lại trở thành rào cản không thể vượt qua nếu không dũng cảm nhìn thẳng vào nó từ đầu.
Tôi là cô gái nhẹ nhàng, chỉn chu, sống theo kiểu truyền thống đúng nghĩa. Tôi không yêu đương bồng bột, không hẹn hò thoáng qua, luôn giữ chuẩn mực đạo đức trong tình yêu và hôn nhân, giữ mình đến khi lấy chồng. Năm 31 tuổi, tôi lấy chồng, muộn hơn so với...
Đọc thêmMuốn kết thúc tình yêu khi cả hai không vững tài chính
Anh luôn an ủi hời hợt mỗi lần tôi chia sẻ khó khăn về tài chính, tôi là sinh viên sắp ra trường nên chẳng dư giả gì.
Tôi và anh yêu nhau hơn năm rưỡi. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, đôi lần tôi cũng chia sẻ về khó khăn trong câu chuyện tài chính với anh, rồi nhận lại là sự an ủi hời hợt. Anh không nói sẽ giúp tôi như thế nào. Những lúc như vậy, tôi loay hoay tìm sự giúp đỡ và...
Đọc thêmVững tâm hơn vì xung quanh nhiều người không lập gia đình
Mình là tác giả bài: "Không còn tin vào tình yêu sau nhiều buồn phiền", cảm ơn mọi người đã động viên.
Ở bài viết trước, do mình nghĩ đơn giản nên không viết chi tiết. Mình ở Australia, gần 40 tuổi, cuộc sống hiện tại rất ổn và bình yên sau khi trải qua giai đoạn khó khăn của người nhập cư. Có lẽ suy nghĩ của mình hơi già so với tuổi vì tự lập đã lâu. Về công việc, mình đi làm...
Đọc thêmBạn thân ly hôn không có tác động xấu đến hôn nhân của tôi
Bạn chưa một lần nào nói không tốt về chồng tôi, bằng chứng là chơi với bạn đã lâu nhưng tôi yêu chồng, vẫn vun vén cho gia đình mình.
Tôi là tác giả bài: "17 năm chung sống, tôi chưa hiểu chồng hay anh đã chán vợ"? Tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến các anh chị và các bạn đã quan tâm bài viết, cho nhiều ý kiến đóng góp vì qua đó giúp tôi nhận ra được rất nhiều điều. Nhưng bên...
Đọc thêmTôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới
Tôi tiếc tình yêu của mình, tiếc cho đám cưới mong chờ đã lên kế hoạch và cũng còn rất yêu anh.
Tôi và anh đều hơn 30 tuổi, quen nhau gần hai năm, gia đình hai bên đã gặp mặt từ đầu năm nay, định ngày cưới vào cuối tháng trước. Cả hai không phải kiểu yêu quá mãnh liệt nhưng đủ tin tưởng, đủ hiểu nhau để nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Chúng tôi đều làm văn phòng, thu nhập...
Đọc thêm