Bạn gái ngồi trong ôtô cùng tình cũ khá lâu, tôi phải nghĩ như thế nào
Vài ngày sau đó, tôi lại bắt gặp người đó đưa em về nên quyết định hỏi thẳng, em nói đó là người yêu cũ.
Tôi 40 tuổi, ly hôn hơn bốn năm, hiện sống cùng con gái. Bạn gái hiện tại 35 tuổi, chưa từng lập gia đình. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè và tìm hiểu được năm rưỡi. Ở tuổi này, tôi không còn yêu đương theo kiểu chỉ cần hợp nhau là được. Tôi muốn tìm một người có thể cùng mình xây dựng hạnh phúc lâu dài. Em luôn nói muốn ổn định, thậm chí vài lần chủ động nhắc đến chuyện kết hôn. Tôi làm quản lý cho một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập ổn định, có nhà riêng và đủ khả năng chăm lo cho con. Ngay từ khi quen nhau, tôi nói rõ hoàn cảnh để em nắm được. Em nói không quan trọng chuyện tôi từng kết hôn hay có con riêng, chỉ cần giờ tôi yêu thương và tôn trọng em, muốn cùng em xây dựng tổ ấm là được. Tôi tin em nhưng chuyện cưới xin lại không đơn giản như mình nghĩ.
Bố mẹ em khá truyền thống, không muốn con gái lấy người từng có gia đình. Khi biết tôi đã ly hôn và có con riêng, hai bác lo sau này con gái sẽ phải chịu thiệt thòi, vừa làm vợ vừa phải lo những vấn đề liên quan đến con riêng của chồng. Tôi hiểu tâm lý của bố mẹ em, ai làm cha mẹ cũng đều lo và thương yêu con mình như thế. Tôi vài lần đến nhà em thăm hỏi hai bác, nói chuyện nghiêm túc và chia sẻ về công việc, cuộc sống cũng như trách nhiệm của mình với con để hai bác yên tâm. Sau đó, hai bác có phần cởi mở hơn với tôi.
Tuy nhiên, khi tôi đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ em không nhiệt tình ủng hộ, chỉ bảo chuyện này hai đứa tự quyết. Bạn gái bảo tôi rằng em tin rồi bố mẹ sẽ vui vẻ ủng hộ thôi. Cho đến gần đây, tôi phát hiện một chuyện khiến bản thân hoang mang. Tôi vô tình nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác. Hai người ngồi trong ôtô khá lâu trước khi em xuống xe. Tôi không hỏi em ngay dù trong lòng rối bời. Vài ngày sau đó, tôi lại bắt gặp người đàn ông đó đưa em về. Lần này, tôi quyết định hỏi thẳng.
Ban đầu em im lặng rồi sau đó mới nói đó là người yêu cũ. Tôi hỏi tại sao đã yêu tôi rồi mà em vẫn gặp anh ta. Em bảo hai người không còn tình cảm, chỉ là bạn bè, thi thoảng vẫn liên lạc như những người bạn bình thường thôi. Anh ấy là người nước ngoài, hiện làm việc tại Việt Nam, trước đây họ từng tính chuyện kết hôn. Nếu cưới nhau, em có thể phải theo anh ấy về nước sau vài năm. Trong khi em là con một, bố mẹ đều lớn tuổi nên không muốn định cư ở nước ngoài. Thêm một vài chuyện nữa khiến chuyện tình cảm của họ phải dừng lại. Tôi từng tan vỡ hôn nhân, em cũng có quá khứ, nhưng khi đến với nhau thì cả hai nên khép lại chuyện cũ, sao còn dây dưa như thế?
Nếu em vẫn còn tình cảm với người kia, tôi có thể chấp nhận sự thật và để em lựa chọn. Đây em muốn đám cưới với tôi, lại vẫn gặp người yêu cũ là sao? Tôi hỏi em rốt cuộc em muốn như nào? Em bảo muốn cưới tôi. Tôi yêu em. Ở tuổi này, để gặp một người khiến mình thực sự muốn đi bước nữa không phải dễ. Tôi không muốn vợ sắp cưới của mình còn dây dưa với tình cũ. Tôi cũng nghĩ nhiều đến chuyện bố mẹ em. Có thể sự phản đối của họ khiến em dao động, giữ liên lạc với người cũ, biết đâu em cho rằng đó là phương án dự phòng? Tôi nghĩ như thế có tội nghiệp cho bạn gái không?
Em chọn tôi vì thật sự muốn cùng tôi xây dựng gia đình hay có thể rời bỏ tôi để quay lại với người cũ nếu bố mẹ không nhiệt tình ủng hộ chúng tôi? Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.Nguyễn Hoàn 03/10/2026Người tốt như ba chồng tôi sao không thể sống lâu hơn?
Không hiểu sao người có nhiều phước đức, trách nhiệm làm chồng, làm cha, làm ông tốt như ba chồng tôi lại mắc bệnh ung thư và ra đi sớm.
Đến nay ba chồng và ba ruột tôi tầm 70 tuổi, hai người với hai số phận, tính cách khác nhau. Tôi quan sát và thấy đời người thành công hay thất bại nằm ở tư duy, trách nhiệm và đạo đức sống. Nhưng không hiểu sao một người có nhiều phước đức,...
Đọc thêmCho rằng làm công không thể khá lên, bạn trai đầu tư tiền ảo
Anh không muốn đi làm tám tiếng văn phòng nữa, muốn có thời gian đầu tư và làm nhiều việc khác.
Tôi là mẹ đơn thân, có một bé gái, đang quen và tìm hiểu một người, đồng hành cùng nhau được năm năm. Lúc bắt đầu yêu, mọi thứ rất hòa hợp, tính cách, vẫn tôn trọng nhau cho đến giờ. Lúc đó khó khăn trong việc làm vì dịch, anh vẫn nỗ lực tìm kiếm công việc khác để có đồng lương...
Đọc thêmVợ cũ và nhân tình đang sống trong chính ngôi nhà của tôi, cùng với con tôi
Công việc, gia đình, tôi gần như mất hết, trở thành kẻ thất bại thảm hại trong mắt mọi người.
Tôi lấy em là người vợ thứ hai, tôi cũng là người chồng thứ hai của em. Chúng tôi gặp nhau qua công việc, ban đầu thấy rất hợp về mọi mặt, em không hạnh phúc với chồng, kể cho tôi nghe rất nhiều điều bất hạnh khi sống với người chồng đó. Tôi rất thương và muốn che chở cho em, vậy...
Đọc thêmKhông thể quên việc mẹ chồng ngồi trong xe hoa của tôi
Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.
Tôi là tác giả bài: "Chồng bỏ mặc tôi nhưng không chịu ly hôn", trong bài trước tôi chưa nói rõ về vài việc nên độc giả chưa thể đánh giá đúng. Chồng mở miệng ra nói chuyện luôn kèm thêm: "Mẹ nói, mẹ bảo thế này thế kia", không dám trái ý bà vì sợ bà buồn, giận....
Đọc thêmChồng khen người khác trẻ lâu, nói tôi không được như hồi con gái
Anh hay đem tôi ra so sánh, từ cơm nước, cách dạy con, cách nói chuyện với người lớn, thậm chí đến ngoại hình.
Cuộc hôn nhân của tôi không thiếu yêu thương nhưng lại thường xuyên thiếu sự thấu hiểu. Điều khiến chúng tôi xa cách dần đi, không phải vì ngoại tình, không phải vì tiền bạc hay con cái, mà là những lần so sánh, những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng đủ sức làm tổn...
Đọc thêm