Không thể quên việc mẹ chồng ngồi trong xe hoa của tôi
Cưới xong tôi nói vấn đề này, chồng bảo vậy là bình thường, còn tôi mấy chục năm cuộc đời chưa thấy như thế.
Tôi là tác giả bài: "Chồng bỏ mặc tôi nhưng không chịu ly hôn", trong bài trước tôi chưa nói rõ về vài việc nên độc giả chưa thể đánh giá đúng. Chồng mở miệng ra nói chuyện luôn kèm thêm: "Mẹ nói, mẹ bảo thế này thế kia", không dám trái ý bà vì sợ bà buồn, giận. Ngày cưới tôi, mẹ chồng lên xe hoa ngồi, tôi không hiểu họ sắp xếp chỗ thế nào, xe hoa theo tôi biết chỉ dành cho cô dâu chú rể, việc này làm tôi rất khó chịu và cả đời không thể quên.
Bà nội ở xa, cách 60 km xuống thăm cháu nội mới sinh mà nói: "Con ngoan con giỏi, không là bà ngoại đánh chết", trong khi bà ngoại thương cháu vô cùng, làm gì đánh chết? Tôi không hiểu sao bà lại nói vậy, kể với chồng thì anh bênh, nói là mẹ chồng chỉ nói vui thôi. Bao nhiêu câu dễ nghe, sao mẹ chồng lại nói câu đấy?
Tôi đi sinh, chồng mượn mẹ chồng 10 triệu đồng cho tôi, sau về nước anh sẽ trả lại. Bà cắt xén, đưa tôi có 5 triệu đồng, trong khi đó chồng tôi mượn chứ không xin bà. Mọi việc tôi đều nói với chồng, chưa bao giờ thái độ hoặc nói gì trước mặt mẹ chồng. Với chồng tôi, mẹ anh luôn luôn đúng, chỉ có người khác sai và tôi cứ bắt bẻ soi mói bà. Tôi về nhà chồng đều có quà, không về cũng có quà gửi bà dịp tết và gọi điện hỏi thăm. Khi có người quen về nước, tôi cũng gửi đồ sang cho chồng chứ không phải kiểu người không hiểu chuyện. Tôi chỉ kể sơ vài việc, còn rất nhiều việc nữa không tiện kể. Chồng về nước mới đưa tiền để tôi lo con, không đưa hàng tháng. Tôi chi tiêu tiết kiệm để dành dụm, không tiêu xài hoang phí.
Về chồng, trước khi cưới anh đã ít chia sẻ quan tâm, có khi tự dưng im lặng vài ngày không liên lạc, rồi sau xuất hiện như chưa có gì. Tôi nghĩ chưa cưới nên anh thế, sau này sẽ khác, thế nhưng tôi đã sai, chồng vẫn vậy, không cải thiện tính cách. Tôi nói nếu anh thương mẹ mình quá thì sao không ở vậy với mẹ, cưới vợ làm gì? Anh chỉ im lặng, không chịu ly hôn. Vợ chồng hạnh phúc là điều ai cũng mong muốn, nhưng nếu không thể tiếp tục là do cả hai phía chứ không phải một bên. Tôi không nói mình đúng hay mình là nạn nhân, chỉ thấy khó tiếp tục cuộc sống hôn nhân như thế này. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ.
Tú Anh 03/12/2024Có nên cho em gái và cháu về sống trong ngôi nhà chồng tôi mua
Giờ tôi mua nhà, em cứ nghĩ sẽ được về ở cùng vì bố mẹ tôi quyết chứ không phải tôi quyết.
Nhà tôi có hai chị em gái nhưng cả hai lại lận đận tình duyên. Em rể tôi mất sớm, em gái nuôi con trai từ bé tới giờ cháu 15 tuổi rồi. Tôi chia tay chồng lúc con gái còn nhỏ, giờ con tôi 16 tuổi rồi. Tôi may mắn hơn em là có hạnh phúc lần thứ hai với người chồng hiện tại, là người nước...
Đọc thêmKhông ngờ có ngày tôi lại ngồi 'ghế nóng của mẹ chồng '
Sau một thời gian, tôi và mẹ chồng hiểu nhau rồi thì chỉ có tình thương yêu, nhưng cũng sóng gió mất vài năm mẹ con mới hiểu được nhau.
Bài: "Ngày mới về làm dâu, tôi đi một bước, mẹ chồng theo một bước", nhận được nhiều bình luận, Tâm sự xin trích những bình luận nổi bật nhất gửi tới bạn đọc.
Bố mẹ tôi hiền lành lại gặp con dâu không biết điều
Nhà tôi khá giả nhưng...
Đọc thêmTôi không thể quên việc chồng phản bội
Một năm rưỡi từ ngày biết chồng phản bội, tôi vẫn chưa thể quên và mỗi lần gần gũi anh tôi lại nhớ chuyện cũ.
Tôi là tác giả bài: "Chồng bóc bánh trả tiền khi hôn nhân đang hạnh phúc" tháng 9 năm 2023. Chuyện của tôi xảy ra cách đây hơn một năm rưỡi, nhưng đến thời điểm hiện tại tôi vẫn không thể quên được. Tôi có thể tha thứ vì con nhưng không thể quên. Tôi luôn bị ám ảnh...
Đọc thêmMuốn quay lại với vợ cũ nhưng không thể quên việc em phản bội
Tôi đã buông bỏ tất cả nhưng niềm tin với cô ấy không còn nữa, nếu quay lại được với nhau, liệu tôi có hạnh phúc?
Tôi 35 tuổi, vợ 28 tuổi, cưới gần 5 năm, chưa có con do trước đó kế hoạch. Tôi hay lo chuyện nợ nần, nhà cửa; vợ còn thích vui chơi. Chúng tôi ít chia sẻ và khoảng cách ngày càng rộng ra hồi nào không biết. Cách đây hơn một năm, tôi phát hiện vợ có tình cảm với...
Đọc thêmChuyện tình chúng tôi không thể thăng hoa vì anh từng phản bội
Cảm giác của tôi giờ không như xưa, không thể nấu nướng phục vụ anh được vì nghĩ anh đã bạc bẽo với mình.
Chúng tôi bên nhau lúc khốn khó, trải qua đợt dịch cách ly ở nước ngoài với nhau. Trải qua gần hai năm yêu, khi hết dịch Covid cũng là lúc anh kiếm được việc làm tốt lương cao, anh thay lòng đổi dạ, cảm thấy chán tôi và muốn tìm em trẻ đẹp hơn. Chúng tôi chia tay nhau, anh hẹn...
Đọc thêm