Home
Menu

Không dám vay tiền em dâu cũ để giúp con trai chuộc xe

Bước đầu, tôi thấy em thành công trong việc dạy con, còn tôi đã thất bại, tôi thấy xấu hổ với em dâu cũ.
Tôi là tác giả bài: "Tôi không lợi dụng tiền bạc em dâu cũ tốt bụng" và "Em dâu có tiền nhưng không chịu mua xe máy cho con". Giờ tôi đã thấy mình sai và không biết phải xoay xở như thế nào, mong mọi người tư vấn giúp. Sau khi mua xe cho con, con đỗ vào một trường đại học, tôi thấy con chăm chỉ học tập, đi làm thêm và hàng tháng trả nợ cho em dâu cũ tôi. Tháng hai năm 2025 con đã trả được 12 triệu đồng, còn nợ em dâu tôi 3 triệu đồng nữa. Tôi tính, tầm một hai tháng nữa là con trả xong.
Lúc này, tôi thấy con ổn định nên đã về quê sống. Cũng từ đó, con không trả được thêm đồng nào. Con nêu đủ các lý do và hàng tháng tôi phải gọi điện để khất nợ em dâu cũ. Tháng 6 vừa rồi, con gửi cho tôi thông báo nộp học phí kỳ một, năm hai đại học. Tôi thấy tiền học phí tăng bất thường. Năm nhất, mỗi kỳ 8,6 triệu đồng mà kỳ I năm nay 35 triệu đồng. Con giải thích là đăng ký học môn nâng cao nhiều nên phí tăng. Tin con, tôi không nghi ngờ mà dồn hết tiền lương tích góp của hai vợ chồng trong thời gian qua, không đủ nên tôi phải vay thêm để gửi cho con nộp học.
Cách đây một tuần, trong cuộc nói chuyện điện thoại với em dâu cũ, tôi than thở về tiền học phí tăng từ 8,6 triệu đồng lên 35 triệu đồng, em dâu cảnh báo tôi luôn: "Chị nên xem lại khoản này, vì tháng 6 chưa có trường đại học nào thông báo học phí của năm tới. Hơn nữa, em thấy bé nhà em nói, cu nhà chị độ xe cả chục triệu đồng. Vậy tiền ở đâu, có khi trả tiền học phí để độ xe". Tôi bàng hoàng, nhờ em dâu cũ tìm hiểu thông tin, được biết học phí cố định không hề tăng. Tôi lên Hà Nội nói chuyện với con, biết thêm thông tin động trời nữa. Con đã cắm xe để lấy 26 triệu đồng. Tôi hỏi, con bảo bị lừa qua mạng nên cố gỡ.
Hôm qua, tôi đã đưa con về quê, dự định bảo lưu việc học của con một năm, trong khoảng thời gian này xin cho con đi làm công nhân. Con muốn tôi chuộc xe ra cho con, con đi làm một năm sẽ trả dần. Thú thật, giờ tôi không đủ khả năng nữa, 500 triệu đồng kia tôi đã rút ra và sử dụng rồi. Tôi hỏi vay mẹ ruột nhưng bà không đồng ý. Bà bảo muốn cứu con thì chấp nhận mất xe, đừng chuộc về nữa. Tôi không dám hỏi vay em dâu cũ vì tiền nợ em vẫn chưa trả đồng nào. Vợ chồng con trai cả của tôi cũng còn nợ em chưa trả hết. Hơn nữa, con trai em đã thi xong bằng lái xe nên em vừa mua ôtô cho cháu.
Em tâm sự là cháu không muốn đi du học. Cháu học trong nước sẽ đỡ tốn tiền của mẹ. Học xong đại học, nếu muốn thì cháu xin học bổng du học thạc sĩ và hạn chế dùng tiền của mẹ nhất có thể. Vì vậy, em mua xe cho con trai để đi khi thời tiết xấu, còn lại vẫn phải đi xe máy đi học, đi làm thêm. Cả xe máy và ôtô, dù mua mới nhưng em không cho con đứng tên. Em bảo tài sản đó con chưa làm ra nên chỉ được mượn, được dùng nhưng không được đứng tên. Lúc này, tôi thấy xấu hổ với em. Bước đầu, tôi thấy em thành công trong việc dạy con, còn tôi đã thất bại. Tôi phải làm gì để cứu con? Mong mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.
Trần Tú 31/07/2025

Có thể làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm với bạn gái

Tôi là tác giả bài: "Tôi nói lời chia tay mà bạn gái đồng ý luôn", tôi đã nói chuyện với bạn gái, cùng nhau trải lòng mọi khúc mắc.
Tôi hiểu ra rằng em đã chịu tổn thương nhiều và rất khó khăn để có thể chấp nhận kết thúc mối tình năm năm. Tôi càng thương em nhiều hơn. Tôi xin lỗi và mong có cơ hội cuối cùng, hứa sửa đổi không chỉ bằng lời nói mà còn thay đổi hành động dần... Đọc thêm

Không dám ăn ngon, khát không dám uống vì sợ có tội với chồng

Tôi bị chồng thao túng tinh thần, trầm cảm, thấy mình không xứng đáng, đã hy sinh tất cả những nhu cầu cơ bản của mình.
Tôi là tác giả của loạt bài về bạo hành ái kỷ. Xin lưu ý, thuật ngữ ái kỷ trong bài là chỉ xu hướng tính cách ái kỷ, không phải rối loạn nhân cách ái kỷ - narcissist personality disorder. Ái kỷ không phải chỉ là tự luyến, yêu bản thân, hay ích kỷ. Xu hướng tính cách... Đọc thêm

Giúp chị gái vay tiền, giờ tôi nhận lại sự tráo trở

Tôi biết giá vàng lên không ai muốn, cũng cố hết sức để giúp chị, tôi đã sai ngay từ khi đồng ý giúp chị.
Tôi sống ở Bình Dương, có người chị gái cùng mẹ khác cha sống ở Bến Tre nhưng rất ít qua lại. Năm 2011 chị lên tham dự đám cưới của tôi, từ đó chúng tôi thỉnh thoảng qua lại hoặc trò chuyện qua mạng xã hội. Sau này, chị ấy nhiều lần gọi điện than cuộc sống bên Mỹ đang... Đọc thêm

Vay hộ tiền giúp người nhà, tôi phải tự trả lãi

Nếu trả lãi ngân hàng và đóng tiền nhà, gần như em không còn đồng nào để sống.
Nhà em có hai anh em, em là con gái út đi làm xa nhà và chưa lập gia đình. Anh trai em có vợ và ba con nhỏ. Anh trai vỡ nợ do dính vào lô đề nên bố mẹ bán gần hết tài sản, cắm sổ đỏ vay ngân hàng để lấy tiền trả nợ. Anh trai phải trốn đi nơi khác làm, gia đình rơi vào cảnh túng thiếu. Do bị áp lực quá... Đọc thêm

Dâu cũ, dâu mới 'đòi quyền lợi' vì con trai tôi vô dụng

Tôi sinh được hai cậu con trai; con út khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu thì con cả lại làm tôi buồn phiền bấy nhiêu.
Con trai cả sinh năm 1981, tôi cố gắng cho ăn học đến đại học. Con mê game, nợ môn, bị đuổi học, tôi xin mãi cuối cùng con cũng được đi học lại và tốt nghiệp. Đi làm được thời gian ngắn nhưng con nhảy vài công ty, chán rồi nghỉ việc nằm nhà để mẹ nuôi. Khi con... Đọc thêm