Home
Menu

Tôi bị bạn nói xấu khi không cho vay tiền làm ăn

Bạn bắt đầu nói xấu những người không cho vay tiền với người khác, rằng họ ki bo, không giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn
Tôi có nhóm bạn chơi với nhau khá lâu, mỗi người một công việc, một ngành nghề riêng biệt, có một người làm dịch vụ và tự làm chủ. Sau một thời gian, người này muốn đầu tư thêm cho mảng dịch vụ nên quyết định sang nhượng thiết bị hiện tại để đổi sang thiết bị mới tốt hơn, dễ kiếm thêm khách hàng. Điều đáng nói là không hiểu người bạn này tính toán thế nào nhưng sau khi bán thiết bị hiện tại, bạn bảo không đủ tiền để mua thiết bị mới và bắt đầu vay mượn.
Bạn kể gia đình không ai chịu giúp nên mượn bạn bè, trong đó có tôi và những người khác trong nhóm. Tuy nhiên không ai giúp được vì ai cũng không có tiền nhàn rỗi và tôi cũng vậy. Ngoài ra, bạn này cũng mang tiếng là mượn rất khó đòi dù số tiền nhỏ hay lớn, có chơi lô đề, nhậu nhẹt. Có thể đây là lý do khiến người thân bạn này không dám hoặc không muốn giúp đỡ.
Bạn tìm đến tôi hỏi mượn, nhưng tôi không có nên bảo bạn làm ăn thì phải tính toán trước, muốn đầu tư thì đi vay chứ giờ đi mượn làm sao có để làm. Bạn bảo không vay được, nhưng không nói lý do vì sao. Tôi nghĩ chắc có nợ xấu nên ngân hàng không cho vay. Vì không vay được tiền nên kế hoạch của bạn bị ảnh hưởng. Lúc này bạn bắt đầu nói xấu những người không cho vay tiền với những người khác, rằng họ ki bo, không giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn và tất nhiên tôi cũng nằm trong danh sách bị gán cho tội này.
Thực sự tôi không hiểu tại sao lại có những người luôn cho mình là nạn nhân và luôn muốn được người khác giúp đỡ. Việc giúp đỡ hay không là tùy mỗi người và điều kiện của họ cũng như nhiều yếu tố khác tác động. Riêng đây là việc kinh doanh đầu tư, càng cần phải chủ động kế hoạch. Tôi thực sự thất vọng với cách suy nghĩ của người bạn này. Tôi chỉ muốn viết đôi lời tâm sự và hy vọng bạn đọc được bài viết này.Hoàng Sơn 26/11/2024

Có ai đó hỏi về tôi, anh nói: 'Xấu thế làm sao là bạn gái được'

Phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh nhiều cô gái, nói xấu tôi sau lưng, bản thân muốn chia tay nhưng không thể.
Tôi 27 tuổi, lần đầu biết rung động, đang yêu một người hơn 5 tuổi qua sự giới thiệu của bạn bè. Chúng tôi cách nhau 200 km. Trong nửa năm yêu nhau, anh vào thăm tôi 3 lần. Tôi nhạy cảm nên thấy anh yêu tôi nhưng theo lý trí nhiều hơn. Tôi hỏi anh về quá khứ, anh bảo có hai mối tình... Đọc thêm

Bị chồng bóp cổ khi nghe mẹ anh nói xấu tôi

Ngoài ra, mẹ chồng còn hùa vô với chồng tôi, gọi điện kể tội con dâu với mẹ đẻ tôi.
Tôi làm trong ngành hàng không, đặc thù đi bay nên khi mang thai phải nghỉ việc, không có thu nhập cho đến khi đi làm lại. Thời gian tôi sinh con, mẹ ruột vào chăm được hai tháng rồi bà phải về quê đi làm (do bà làm cơ quan nhà nước). Mẹ chồng ở quê không còn đi làm nên chồng tôi năn nỉ bà vào phụ... Đọc thêm

Vợ giấu quỹ đen, nói xấu tôi với nhiều bạn bè, khách hàng

Chi tiêu thế nào tôi không nói gì nhưng tính tôi muốn mọi thứ minh bạch, trung thực.
Tôi 35 tuổi, vợ kém 2 tuổi. Chúng tôi đến với nhau, từ ngày biết đến ngày cưới khoảng 6 tháng. Tôi tự làm kinh doanh. Vợ tôi là con gái thành phố, trải qua vài mối tình sâu đậm, công việc không ổn định. Thời gian mới lấy nhau, vợ phụ công việc cho tôi, còn tôi và bố mẹ làm chính, vì cô ấy không biết... Đọc thêm

Bạn trai hay nói xấu vợ cũ và khen người yêu cũ hết lời

Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi.
Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không... Đọc thêm

Chồng ngồi đâu cũng nói xấu tôi

Tôi và chồng cưới nhau gần 7 năm, đúng ra chỉ ở với nhau hơn 3 năm, còn những năm gần đây chồng không đoái hoài gì đến vợ con.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của chúng tôi cũng bình thường như bao gia đình khác. Tôi sinh ra ở miền Trung nắng gió, học xong đại học phải đến một tỉnh khác làm việc rồi kết hôn với chồng, cũng người cùng quê. Chồng đi làm cách xa chỗ tôi ở 80 km, một... Đọc thêm