Home
Menu

Nếu không cho đồng nghiệp vay tiền, tôi và mọi người sẽ bị nói xấu

Nhiều người bị chị đó mượn không trả rồi, ai không cho mượn thì chị ấy kiếm chuyện bôi xấu đủ thứ.
Tôi không nghĩ trong môi trường giáo dục mà có những con người như thế. Không thể vì túng quẫn, nợ nần mà đánh mất giá trị con người mình như vậy, nhất là khi mình là một giáo viên, hàng ngày đứng trước các em học sinh để dạy kiến thức và cả cách làm người. Trường tôi có một chị, chồng là bác sĩ nhưng không hiểu vì lý do gì mà 5-6 năm trước lâm vào nợ nần, phải bán nhà. Tôi sống ít quan tâm đến chuyện đời tư người khác. Gần đây, tôi nghe thông tin chị mượn tiền rất nhiều người trong trường nhưng không trả, còn ai không cho mượn thì chị nói xấu người đó với người khác.
Cách đây hơn tuần, chị gặp tôi hỏi mượn vài triệu đồng, hứa đúng ngày này giờ này sẽ trả đủ. Vì nhận được thông tin mọi người nói về chị nên tôi viện cớ nói không có tiền, rồi chị hạ số tiền mượn xuống còn một triệu đồng, rồi 500 nghìn đồng. Tôi đem chuyện này đi hỏi một chị đồng nghiệp khác, rằng có nên cho chị mượn tiền hay không. Chị đồng nghiệp mới nói: "Thôi em cho nó mượn 500 nghìn đồng, xem như cho con của nó, không hy vọng nó trả đâu. Còn nếu em không cho nó mượn thì nó sẽ đi nói xấu em khắp trường. Nhiều người bị nó mượn không trả rồi, ai không cho mượn thì nó kiếm chuyện bôi xấu đủ thứ. Thôi mua đường vắng đi em". Nghe lời chị đồng nghiệp, tôi chuyển tiền cho chị kia mượn và cũng xác định là coi như cho con chị. Hôm sau chị đồng nghiệp gặp tôi và dặn thêm: "Nếu nó trả em thì đó là cách nó sẽ mượn em thêm lần nữa đó, em phải tìm mọi cách để từ chối nhé".
Về nhà nằm suy nghĩ về trường hợp của chị vay tiền, tôi không tin rằng trên đời này có người vì hoàn cảnh mà trơ trẽn, đánh mất giá trị của mình như thế. Tại sao ban giám hiệu biết mà không chấn chỉnh, răn đe để khỏi ảnh hưởng đến uy tín nhà trường. Điều quan trọng nhất là trong ánh mắt của học sinh, người giáo viên đó còn đủ tư cách để dạy học không? Tôi kể câu chuyện này chỉ mong người trong cuộc nếu đọc được hãy tự điều chỉnh để không ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên.Vân Hoa 30/09/2026

Tôi bị bạn nói xấu khi không cho vay tiền làm ăn

Bạn bắt đầu nói xấu những người không cho vay tiền với người khác, rằng họ ki bo, không giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn
Tôi có nhóm bạn chơi với nhau khá lâu, mỗi người một công việc, một ngành nghề riêng biệt, có một người làm dịch vụ và tự làm chủ. Sau một thời gian, người này muốn đầu tư thêm cho mảng dịch vụ nên quyết định sang nhượng thiết bị hiện tại để đổi... Đọc thêm

Mệt mỏi vì bạn trai hát mọi lúc mọi nơi

Sáng ngủ dậy hát, ăn xong hát, đang làm việc hát, đi tắm cũng hát,... cứ rảnh là anh hát.
Tôi là con gái và đang sống chung với người yêu. Trước khi dọn về ở chung, tôi nghĩ chỉ cần hai đứa hợp nhau, thương nhau là đủ. Nhưng đến khi sống cùng rồi, tôi mới phát hiện ra một vấn đề rất khó nói. Người yêu tôi cực kỳ thích hát. Không phải thỉnh thoảng hát cho vui, mà là hát gần như... Đọc thêm

Cho đồng nghiệp vay tiền còn bị vu cáo vào nhà họ ăn trộm

Mãi chị không trả, tôi làm dữ, liền bị vợ chồng chị vu cáo, dùng thủ đoạn hù dọa, nói tôi vào nhà trộm của chị 5.200 USD.
Tôi có chị đồng nghiệp cùng làm xuất nhập khẩu công ty cũ ở TP HCM từ năm 2021, chơi với nhau rất thân. Chị hay chia sẻ về gia đình, khoe có em gái song sinh bên Mỹ. Trước chị hay nhập hàng xách tay từ Mỹ về bán, thỉnh thoảng vài tháng lại mượn tôi 5-10 triệu... Đọc thêm

Bạn trai hay nói xấu vợ cũ và khen người yêu cũ hết lời

Anh khen họ hết lời, có vẻ rất tự hào khi được những cô gái đó theo đuổi.
Tôi 38 tuổi, chưa từng lập gia đình bao giờ, hơn năm nay quen một anh 44 tuổi. Anh từng có vợ, ly dị cách đây năm năm và chưa có con. Anh học giỏi, tốt nghiệp đại học và thạc sĩ từ những trường top danh giá trên thế giới. Anh hiền lành, tốt bụng, nhiệt tình với mọi người xung quanh, sống có trách nhiệm, không... Đọc thêm

Nếu nghỉ chơi hai bạn vay tiền không trả, tôi sẽ không còn bạn thân

Có những lúc tôi đạt được thành tựu gì đó, tôi có cảm giác bạn không thực sự vui.
Tôi là tác giả bài viết "Hai người bạn thân vay tiền không trả" cách đây hơn năm. Đến nay tôi đã giãn cách ra với hai bạn, không gặp gỡ cũng không nói chuyện nhiều. Xin kể thêm về hai người bạn này của tôi. Cả hai bạn đều là người sống tiêu cực và hay than vãn, tài chính lúc nào cũng kêu túng... Đọc thêm