Home
Menu

Phải chăng tôi hiền và ngoan nên hai lần yêu đều bị bỏ?

Anh nói chia tay do muốn tập trung công việc, sợ không lo cho tôi được nhưng thực ra đã nói chuyện với cô gái khác.
Tôi mới tốt nghiệp đại học, vừa chia tay người yêu hai tháng. Tôi và anh quen nhau trước đó hai năm và gần đây mới yêu sau hơn một tháng nói chuyện, tìm hiểu. Trước khi yêu anh, tôi quen một người những năm học cấp ba nhưng thời gian không dài. Cả hai người tôi quen đều nói lời chia tay trước với tôi. Tôi không hiểu lý do là gì, phải chăng tôi hiền và ngoan nên họ thấy tôi nhạt nhẽo, không biết cách làm nũng như những cô gái khác?
Khi yêu, nhiều lúc tôi cũng mặc kệ họ. Yêu người thứ hai, chúng tôi luôn trao đổi ý kiến cùng nhau, thỉnh thoảng có bất đồng nhưng vì yêu nên cả hai bỏ qua cho nhau. Anh đã đi làm được một năm nên luôn định hướng và giúp đỡ, chỉ dạy tôi nhiều. Tôi biết anh vất vả nên không đòi hỏi gì, luôn quan tâm và chăm sóc anh. Tôi đã về gia đình nhà anh chơi, cũng biết rõ hoàn cảnh hai bên khác nhau, nhà anh làm nông còn gia đình tôi làm kinh tế nhỏ.
Huyền Trâm 29/05/2026

Người vợ ngoan hiền của tôi đã ngoại tình với kẻ tù tội

Kẻ đó còn gọi cho tôi, nói rằng họ đã chấm dứt, mong tôi tha thứ, rằng hắn đã có người khác và sẽ không liên lạc nữa.
Chúng tôi bên nhau hơn 16 năm, tính từ ngày đầu quen biết. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối, còn em sau khi học hết tiểu học đã phải đi làm phụ giúp gia đình, sớm trở thành công nhân. Em không phải người con gái sắc nước hương trời nhưng lại duyên dáng một... Đọc thêm

Con gái ngoan bỗng có những biểu hiện bất thường khi tham gia hội lạ

Từ những biểu hiện lạ trên, vợ chồng tôi theo dõi và phát hiện con theo một hội nhóm lạ, nên vô cùng sốc.
Gia đình tôi đang gặp một vấn đề vô cùng rắc rối, rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý báo cùng các bạn độc giả. Con gái tôi sinh năm 2006, đang học tại một trường đại học thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Kết thúc năm nhất, điểm của cháu đạt loại giỏi. Từ nhỏ... Đọc thêm

Không ai yêu dù ngoan, ưa nhìn, thu nhập cao mỗi năm

Vốn là người tự tin nhưng tôi dần hoài nghi bản thân liệu có thể lấy chồng được không? Liệu có ai thực sự yêu mình?
Tôi ghen tị với những đôi hạnh phúc. Ước ao được một người thương yêu, mình sẽ được là cô gái bé nhỏ nép vào lòng, được cười nói vui vẻ, chỉ cần nhìn thấy họ là có thể an yên, bình yên đến lạ. Có lẽ tôi đã mơ ước, mong cầu quá nhiều chăng? Một... Đọc thêm

Chị chồng thích khuyên nhủ tôi sống 'khôn ngoan' hơn

Những lúc như vậy, trong lòng tôi ngập tràn ấm ức nhưng không dám tâm sự với chồng.
Tôi đã nhiều lần rơi vào tình huống khó xử khi phải nghe những lời chê bai từ người chị chồng về gia đình chồng của chị ấy. Chị thường xuyên chê bai gia đình chồng, từ việc họ nghèo khó cho đến nhà cửa không sạch sẽ. Dù bố mẹ chồng chị đã già, không còn đủ sức lực để chăm sóc mọi thứ... Đọc thêm

Chồng thương, con ngoan, công việc ổn nhưng tôi vẫn buồn chán

Nhiều lúc tôi không hiểu ý nghĩa của cuộc sống này là gì nếu mình cứ sống thế này cho đến lúc chết?
Tôi sắp bước sang tuổi 40, cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa gọi là già. Tôi có công việc ổn định, chồng thương yêu, tốt bụng và hai con trai mà tôi đánh giá là đang ở tuổi ngoan ngoãn, bảo ban được. Gần đây công việc của tôi có nhiều thay đổi, cũng có vị trí trong công việc... Đọc thêm