Home
Menu

Cô độc dù có sức hút và lương tháng 60 triệu đồng

Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi thực sự rất ổn, công việc nhẹ nhàng so với khả năng nên có nhiều thời gian rảnh.
Tôi, chàng trai 27 tuổi, đang làm việc cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương khoảng 60 triệu đồng. Về ngoại hình, tôi được nhiều người khác giới đánh giá là có sức hút và họ để ý, với vẻ ngoài thư sinh, điềm tĩnh và ít lời. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của tôi thực sự rất ổn, công việc nhẹ nhàng so với khả năng nên có nhiều thời gian rảnh. Tôi dành thời gian để tập gym, học nấu ăn, học chơi tennis, đi du lịch trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi còn học thêm các chứng chỉ nghiệp vụ và tìm hiểu về lịch sử, triết học.
Cuộc sống êm đềm, không vướng bận bạn bè hay người thân, cứ thế trôi qua được khoảng sáu năm. Có một điều tôi luôn băn khoăn là lúc nào cũng cảm thấy cô độc trong chuyện tình cảm. Trước kia, tôi có một mối tình sâu đậm từ thời cấp 3 nhưng chẳng đi đến đâu vì sự non dại, thiếu kinh nghiệm của bản thân. Sau đó, tôi cũng không có gì luyến tiếc.
Gia đình tôi không có điều kiện cả về vật chất lẫn tình cảm. Vô tình, điều đó khiến tôi lớn lên với cảm giác tự ti và khá vô cảm với người khác. Hồi nhỏ, tôi có nhiều hành vi chống đối xã hội; sau này lớn lên, tôi có thêm những hành vi ái kỷ. Tôi cho rằng đó là hành vi mình học được để thích nghi với xã hội. Tôi đã dành rất nhiều thời gian đi gặp nhà trị liệu và đọc nhiều tài liệu để hiểu hơn về bản thân, cố gắng sửa đổi.
Sau đó, tôi cũng cố gắng mở lòng nói chuyện với một số cô gái, nhưng đều không cảm thấy có sự kết nối tâm hồn. Tôi không thể trách họ vì họ khó có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua. Có lẽ họ có thể nhận thức và cho tôi cảm giác thương hại, nhưng để đồng cảm sâu sắc thì tôi nghĩ sẽ khó tìm. Qua nhiều mối quan hệ, tất cả đều dừng lại, phần lớn là do phía tôi. Trong cuộc đời, tôi vô tình quen được rất nhiều người, từ giáo sư, họa sĩ, doanh nhân tới tuổi xế chiều mà vẫn độc thân. Khi nói chuyện với họ, tôi cảm thấy rất vô tư, nhẹ nhàng, bị cuốn hút bởi phong cách tự do tự tại, nay đây mai đó của họ.
Hiện tại, tôi nghĩ mình cứ chu du thế giới đến già như vậy thôi, không nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ lập gia đình. Tôi biết rõ "được cái này thì mất cái kia", cũng biết mình chẳng giống với những người khác. Tôi có nên cố gắng trong chuyện tình cảm hay cứ giữ theo suy nghĩ hiện tại. Rất mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hải Nam 22/10/2025

Tôi có sức thu hút nhưng vẫn độc thân

Tôi 36 tuổi, nhân viên văn phòng, tự lập từ nhỏ, công việc ổn định, có bạn đồng hành là bé trai bảy tuổi bụ bẫm và đáng yêu.
Hai mẹ con như hai người bạn, nói chuyện với nhau lúc thì "cậu với tớ", "tôi với chú", vui vẻ, dễ thương. Tôi chịu khó, có nhân sinh quan tốt theo nhận xét của nhiều người. Hôn nhân khi tuổi cũng đến lúc lập gia đình, cảm thấy đối phương cơ bản là tốt,... Đọc thêm

Cao 1m8, lương tháng 200 triệu đồng vẫn lo sợ độc thân đến già

Tôi lo lắng không tìm được cô gái như mong muốn để có thể yêu đến già.
Tôi là nam, 28 tuổi, người miền Tây, độc thân hơn hai năm do đi làm ở nước ngoài, lương net mỗi tháng hơn 200 triệu đồng, cao hơn 1m8, nếu mặt không mụn thâm thì sẽ đẹp trai. Tính tôi vui vẻ, nhây, thoải mái, sống tiết kiệm, không có nhu cầu chi tiêu gì nhiều. Trước đây tôi chỉ đọc báo để có thêm thông tin,... Đọc thêm

Làm sao thoát khỏi sức hút của nam đồng nghiệp có vợ

Tôi không giải thích được sao lại xót xa khi thấy cậu ở lại muộn để hoàn thành nốt việc, tim đập nhanh khi cậu hỏi vài câu xã giao.
Tôi hơn 30 tuổi, đã lập gia đình, có hai con đang học cấp một. Chồng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi kết hôn tự nguyện và được gia đình ủng hộ. Chúng tôi đều có công việc tương đối tốt, thu nhập ngang nhau, đã có nhà riêng, xe, một mảnh đất... Đọc thêm

Chồng tôi lương 11 triệu đồng nhưng tự tin như giám đốc

Anh luôn nói tôi nên biết đủ, đừng "đứng núi này trông núi nọ", những người đàn ông kiếm tiền giỏi chưa chắc đã chọn phụ nữ như tôi.
Chồng tôi làm lương 11 triệu đồng một tháng. Chúng tôi ở tỉnh, nhà cửa có rồi, không thuê mướn gì, tự nấu ăn, sinh hoạt tiết kiệm nên tháng nào cũng đủ, đôi khi còn dư. Chồng tự tin một cách... khó hiểu, nhiều khi chẳng biết nên buồn hay vui.... Đọc thêm

Chồng không chịu bỏ thói quen độc hại dù ảnh hưởng sức khỏe vợ con

Anh thường nằm trên giường, cầm điện thoại lướt mạng, trước đây chỉ đọc tin tức, xem facebook, giờ hay nghe review phim hoặc xem video tới khuya.
Tôi 34 tuổi, kết hôn sáu năm, có con gái 7 tuổi, con trai 2 tuổi. Chồng tôi làm văn phòng, ban ngày bận rộn, tối về mới có thời gian thư giãn. Tôi cũng đi làm, lại lo cơm nước, con cái nên đến tối, sau khi dạy con học, chỉ muốn ngủ sớm để sáng... Đọc thêm