Home
Menu

Muốn cho con ăn gì, mặc gì, tôi đều phải hỏi mẹ chồng

Giờ mỗi ngày đi làm về gần tới nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn ở chỗ làm, ra riêng không được, ở nhà cũng không xong.
Tôi lấy chồng gần 10 năm, có hai bé, tới giờ tôi chưa được ở riêng dù trong nhà còn có hai em trai chồng. Mẹ chồng tôi rất hiền nhưng hay để bụng từ chuyện nhỏ nhất, luôn sợ tôi đem tiền về cho ba mẹ ruột (nhà tôi rất nghèo).
Tôi có hai chị em thân thiết, cũng đi làm dâu, nhưng các bạn muốn đi đâu, làm gì cũng được. Tôi đi đâu cũng phải xin phép, còn nói phải làm gương cho người khác. Tôi có con nhưng không dạy được vì khi dạy là bị mẹ chồng la mắng, muốn cho con ăn gì hoặc mặc gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ chồng.
Tôi đòi ra ở riêng nhưng chồng chỉ hứa để tôi vui rồi đâu cũng vào đấy. Khi tôi tranh cãi, khóc lóc, chồng bảo tôi kiếm chuyện. Giờ mỗi ngày đi làm về gần tới nhà, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, áp lực hơn ở chỗ làm, ra riêng không được, ở nhà cũng không xong. Hãy cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.Hồng Hoa 11/10/2025

Rất nhiều lần tôi mặc váy ngủ đều bị chồng từ chối

Tôi cao ráo, xinh xắn, da trắng, sinh xong người không rạn, vẫn thon gọn y hệt hồi chưa chồng, không xấu xí xồ xề gì hết.
Tôi 31 tuổi, có em bé hơn một tuổi và một cuộc hôn nhân hơn hai năm đang rơi vào bế tắc. Chồng hơn tôi 8 tuổi, có bằng đại học nhưng chỉ là trường phân khúc thấp. Tôi học đại học top đầu. Do đặc thù ngành nghề của chồng ở công trình nên ăn nói bỗ bã, có... Đọc thêm

Tôi phải tiết kiệm mua sữa cho con nhưng chồng vẫn đều đặn gửi tiền về quê

Chồng tôi nói anh là con trưởng, không thể để bố mẹ thiếu thốn, còn gia đình mình thì cố gắng xoay xở.
Tôi kết hôn được năm năm, có một con trai bốn tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân trong khu công nghiệp, thu nhập mỗi tháng cộng lại khoảng hơn 20 triệu. Tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền học của con và sinh hoạt hàng ngày đã chiếm gần hết, nên tháng nào cũng phải tính toán khá kỹ.
Chồng... Đọc thêm

Em chồng và em ruột đều muốn mượn tiền, tôi phải làm sao

Tôi và chồng cưới nhau 15 năm, có hai bé, đều làm văn phòng, lương ngang nhau, tổng mỗi tháng 30-35 triệu đồng.
Nhà chồng tốt tính, không có tài sản, lễ tết tôi sẽ gửi biếu ông bà và mua sắm đồ đạc. Chúng tôi xây nhà sau đám cưới, bên chồng không cho của nhưng cho nhiều tình cảm, công sức. Nói chung mối quan hệ của tôi với nhà chồng rất tốt, Nhà tôi, chị em hòa thuận, bố mẹ ly dị... Đọc thêm

Bất kỳ lời nào của mẹ, anh đều cho là đúng và buộc tôi phải nhịn

Tôi khao khát có thêm con nhưng không dám sinh vì ám ảnh lần sinh đầu mẹ chồng áp đặt quá nhiều thứ, chồng lại đồng tình với mẹ.
Tôi 37 tuổi, có một bé gái. Tôi là người miền Nam nhưng lấy chồng miền Bắc, vì lập gia đình muộn nên giờ con mới 4 tuổi. Hồi tôi sinh, chồng thật sự rất vô tâm. Tôi ở nhà chăm con nên anh phó mặc chuyện chăm sóc con cho tôi. Tôi thấy chồng vất vả nên... Đọc thêm

Con gái cả muốn tôi chia đều ngôi nhà 30 m2 cho ba người con

Con trai nói mẹ cứ chia đều rồi con cố vay mượn mua nhà khác; tôi biết làm vậy tình cảm gia đình coi như hết.
Tôi 60 tuổi, sinh được 3 người con, hai gái và một trai, chồng mất cách đây 3 năm. Nhà tôi chỉ là một gia đình thuần nông ở vùng ngoại thành Hà Nội, không quá khó khăn nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn. Hai con gái tôi đã lấy chồng được gần 10 năm, con trai tôi vừa lập gia đình năm... Đọc thêm