Home
Menu

Em chồng và em ruột đều muốn mượn tiền, tôi phải làm sao

Tôi và chồng cưới nhau 15 năm, có hai bé, đều làm văn phòng, lương ngang nhau, tổng mỗi tháng 30-35 triệu đồng.
Nhà chồng tốt tính, không có tài sản, lễ tết tôi sẽ gửi biếu ông bà và mua sắm đồ đạc. Chúng tôi xây nhà sau đám cưới, bên chồng không cho của nhưng cho nhiều tình cảm, công sức. Nói chung mối quan hệ của tôi với nhà chồng rất tốt, Nhà tôi, chị em hòa thuận, bố mẹ ly dị nhưng yêu thương con, đều có tài chính riêng. Nhà tôi đang ở do mẹ cho một nửa, em tôi cũng nhận phần giống vậy. Hiện tôi và chồng có chuyện khó xử, vợ chồng tôi sống tiết kiệm nhưng không keo kiệt, cái gì cần thì dùng, không thì thôi.
Khi làm nhà, mua đồ điện tử, tôi ưu tiên mua loại tốt, bền, để dùng lâu dài, còn ăn uống thì tự nấu, cuối tuần đặt đồ ngon về ăn, hay đi xem phim. Hai con học trường công, chúng tôi tự dạy con học, các con ngoan và học giỏi. Mỗi tháng tôi cho con ít tiền để tập quản lý chi tiêu, để dành, mua đồ dùng hoặc ăn vặt với bạn. Tôi và chồng trả hết nợ nhà, mua gói bảo hiểm cho gia đình, quản lý thu chi chặt, có một khoản để dành mấy trăm triệu đồng chưa biết mua đất hay đầu tư nên vẫn gửi tiết kiệm.
Hiện tại, em chồng muốn vay một nửa số này để mua đất, hẹn trả trong hai năm. Do số tiền em mượn quá cao nên vợ chồng tôi hơi lo ngại, bàn tính chỉ cho vay ¼. Sau đó, bên nhà tôi phát hiện em tôi hiện nợ ngân hàng cùng số tiền tôi có. Em vay vì kinh tế khó khăn, một mình nuôi gia đình, góp tiền trả nợ tiền nhà chưa xong, muốn mượn đáo hạn để giảm lãi suất. Mẹ tôi biết và rất lo, dự định làm di chúc lại, muốn tôi đưa em số tiền này, coi như tôi mua lại phần thừa kế. Tôi sẽ có ¾ đất và em là ¼.
Tôi thương gia đình lớn nhưng lại lo lắng gia đình nhỏ, cho bên này mượn, bên kia mượn thì vợ chồng không còn quỹ dự phòng, cho mượn ít thì ngại gia đình, tiền còn lại không đủ làm gì, sẽ trượt giá, mất đi trong tương lai. Mấy ngày nay tôi thấy căng thẳng, không cho mượn thì áy náy lắm, mà cho mượn cứ nơm nớp sợ. Mong độc giả có thể giúp vợ chồng tôi phương án vẹn đôi đường, không mích lòng ai.
Phương Hồng 22/03/2024

Có nên vay nợ để bố mẹ không phải cho cô chú mượn tiền

Tôi là nam, 29 tuổi, công việc tạm ổn, gia đình bình thường, cuộc sống đơn giản và nhẹ nhàng cho đến khi cơn sốt đất đến mấy năm qua.
Điều đó đã khiến gia đình tôi không còn ngồi yên được nữa. Có chút tiền để dành vì thấy mảnh đất phù hợp, bố quyết đầu tư, ngặt nỗi còn thiếu chút tiền nên quyết định thế chấp căn nhà đang ở để vay tiền rồi mua. Sau đó đến giai... Đọc thêm

Vợ muốn gả con gái cho Việt kiều để có tiền mua nhà cho em ruột

Đến lúc này, sự chịu đựng của tôi cạn kiệt; tôi bảo em không làm vợ được ít nhất cũng phải làm mẹ ổn, đằng này...
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố lớn nhất đất nước, đã có vợ và hai con đủ nếp tẻ. Tôi làm ngày đêm không mệt mỏi vì xuất phát từ con số không. Bốn cột mốc đáng nhớ trong đời tôi là mua xe cho vợ, mua nhà cho cả gia đình, đám cưới và cho hai con học hết... Đọc thêm

Nghi ngờ chị gái không phải ruột thịt

Càng ngày tôi càng cảm thấy khó chấp nhận được chị thật sự có quan hệ huyết thống với mình.
Hồi chị còn học đại học, do học ngành ngôn ngữ Anh nên có dạy thêm tại nhà. Lúc đầu là dạy học sinh, về sau dạy luôn cả người lớn. Lượng học viên nhiều đến nỗi chị thuê thêm sinh viên dạy cùng. Tận dụng tầng trệt, phòng bếp, phòng riêng của chị để dạy. Việc dạy thêm và quản... Đọc thêm

Số tiền tôi nợ cờ bạc gấp 10 lần lương, phải làm sao

Tôi nợ khoảng 100 triệu đồng, trong khi lương có 7 triệu đồng, bản thân gần như bất lực vì gia đình đã cứu 3 lần rồi.
Tôi 25 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học vì học muộn hai năm. Tôi xuất thân từ gia đình không khá giả nhưng bố mẹ không tạo áp lực để tôi phải kiếm tiền. Tôi là con trai út, lỡ dính cờ bạc online 5 năm, đã mất hơn 300 triệu đồng. Hiện tại tôi còn nợ khoảng 100... Đọc thêm

Thương vợ đi làm cách nhà 12 km, tôi phải làm sao?

Tôi muốn thuê nhà gần cơ quan vợ nhưng em còn do dự, mua nhà gần cơ quan hiện tại là điều không thể với chúng tôi.
Tôi đang sống ở một thành phố lớn, có chút lấn cấn giữa việc tiếp tục ở căn hộ hiện tại hay đi thuê. Tôi ngoài 30 tuổi, có một bé 4 tuổi, công việc của tôi gần nhà, thời gian di chuyển từ nhà đến cơ quan khoảng 15 phút. Vợ tôi đi làm xa hơn, khoảng 12 km, thời gian di... Đọc thêm