Home
Menu

Bạn thân mượn tiền vì 'tình phí' quá nhiều, tôi nên góp ý sao?

Tôi bảo bạn nên tiết kiệm lại, ăn uống hàng quán bình dân thôi, hoặc ăn cơm nhà rồi đi cà phê; bạn chỉ ậm ừ rồi vẫn mượn tiền.
Tôi có người bạn thân chơi với nhau gần 10 năm, hai đứa khá hiểu nhau nên chưa bao giờ xảy ra hiều lầm hay xích mích lớn, luôn hỗ trợ nhau trong mọi việc. Gần đây, bạn có bạn gái, ai cũng mừng cho bạn vì cuối cùng cũng tìm được một nửa để ổn định gia đình, các bạn cùng trang lứa đã lập gia đình và sinh con hết, mọi người vun vén và ủng hộ bạn.
Nghe bạn kể và gặp mặt vài lần, bạn gái nhỏ hơn bạn năm tuổi, làm văn phòng, mức lương trung bình, cũng đơn giản và bình dị, không se sua nên bạn quyết lấy làm vợ.
Hai bạn quen nhau gần một năm và trong thời gian này tôi bị bạn mượn tiền liên tục, nợ cũ chưa trả xong lại mượn tiếp. Tôi được biết lương bạn 18 triệu đồng, thuê nhà và chi phí cá nhân 7 triệu đồng, còn lại không hiểu bạn làm gì mà tháng nào cũng thiếu.
Bạn nói thật lòng rằng tình phí quá tốn, một tuần gặp nhau đi ăn đi chơi, cà phê xem phim ba lần, lần nào ít thì ba trăm nghìn, nhiều thì lên cả triệu đồng. Bạn gái có phụ nhưng rất ít vì lương thấp, bạn tôi lại ngại khi để phụ nữ chi trả tình phí. Tôi bảo bạn nên tiết kiệm lại, ăn uống hàng quán bình dân thôi, hoặc ăn cơm nhà rồi đi uống cà phê. Bạn chỉ ậm ừ rồi vẫn mượn tiền tôi.
Tôi không phải khó khăn nhưng thấy nếu tình yêu của bạn chân thành thì hai người phải tiết kiệm cho nhau. Tôi có nên tiếp tục cho bạn mượn tiền để trang trải tình phí hay không? Nên khuyên bạn tôi như nào đây?
Hoàng Hải 23/09/2025

Có nên cho bạn thân vay 150 triệu đồng lo viện phí cho người yêu

Bạn trai bạn đang hôn mê, cần tiền chữa trị, bạn cần 150 triệu đồng hứa sẽ trả trong ba tháng vì còn phải thế chấp nhà.
Tôi có người bạn đồng nghiệp, cũng coi như bạn thân, chơi chung trong nhóm 4 người. Về bốn đứa chúng tôi, một người vừa lập gia đình, một người cưới hồi tháng 12 là tôi, một cô bạn chuẩn bị xây nhà, phải mượn ngân hàng 1,2 tỷ đồng, một người đang sống... Đọc thêm

Em chồng và em ruột đều muốn mượn tiền, tôi phải làm sao

Tôi và chồng cưới nhau 15 năm, có hai bé, đều làm văn phòng, lương ngang nhau, tổng mỗi tháng 30-35 triệu đồng.
Nhà chồng tốt tính, không có tài sản, lễ tết tôi sẽ gửi biếu ông bà và mua sắm đồ đạc. Chúng tôi xây nhà sau đám cưới, bên chồng không cho của nhưng cho nhiều tình cảm, công sức. Nói chung mối quan hệ của tôi với nhà chồng rất tốt, Nhà tôi, chị em hòa thuận, bố mẹ ly dị... Đọc thêm

Trúng tuyển nhiều nơi nhưng thấy lãng phí bằng cấp nên vẫn thất nghiệp

Hiện tại tôi chạy xe ôm công nghệ, tiếp tục tìm việc, rồi phải lo trả khoản nợ học phí đã vay ở ngân hàng cũ.
Tôi 26 tuổi, trải qua không ít thăng trầm trong cuộc sống, tuổi thơ từng phải làm nhiều việc chân tay để phụ giúp gia đình. Bố mẹ bận kiếm tiền nên từ nhỏ tôi nhận được ít sự quan tâm nhưng luôn cảm nhận được tình thương bố mẹ dành cho mình. Hồi đó bạn bè luôn... Đọc thêm

Có nên góp tiền mua nhà với bố mẹ vợ rồi sống chung

Tôi lăn tăn, nếu góp chung, tính ra phần góp khoảng 3-4 tỷ đồng, rồi vẫn mang tiếng ở chung, liệu có bị gọi là "chui gầm chạn" không?
Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm, có hai con nhỏ. Trước đây tôi và vợ ở cùng nhà bố mẹ tôi. Thế nhưng giữa mẹ tôi và vợ có nhiều điểm không hợp, hay xảy ra xích mích, vì thế cách đây mấy năm chúng tôi mua căn chung cư nhỏ để ở riêng. Gần đây,... Đọc thêm

Mẹ của cô gái tôi đang theo đuổi mượn tiền, có nên đồng ý?

Tôi 30 tuổi, theo đuổi một cô gái năm rưỡi rồi, thường xuyên mời em đi ăn uống, cà phê, xem phim, mua sắm.
Tôi luôn để ý dịp lễ để mua quà tặng, em cũng đón nhận những món quà đó. Tuy nhiên em chưa nhận lời yêu và mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng ở mức bạn bè. Ba mẹ em rất mến tôi, thường chủ động gọi tôi lên chơi và giữ ở lại ăn cơm nhưng tôi thường từ chối khéo việc... Đọc thêm