Bạn trai vay tôi 10 triệu không được nên hỏi vay một triệu
Cho đến giờ chúng tôi quen nhau vài tháng rồi nhưng chưa gặp mặt bao giờ, vậy mà anh mấy lần hỏi mượn tiền tôi.
Tôi quen anh qua mạng xã hội. Quen được vài ngày anh nói thích tôi vì ở tôi có gì đó mà anh cảm giác khác với người con gái khác. Sau đó nửa tháng anh phải đi làm ăn xa, bảo hai tháng nữa mới có thể về gặp tôi. Anh nói gặp xong sẽ dọn qua nơi em ở để sống cùng cho tiện gặp nhau. Anh đã 37 tuổi, muốn nghỉ hưu sớm, làm một việc gì đó nhẹ nhàng hơn và quan trọng là anh luôn vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho hai đứa.
Anh nói sau hai tháng nữa về, muốn tôi ra sân bay đón, sẽ có bất ngờ cho tôi. Tôi gặng hỏi một hồi, biết anh muốn cầu hôn. Tôi bảo sẽ đi du lịch nước này nước kia, đã mua vé trước rồi, anh đang ở xa chưa mua được nhưng khi về sẽ đi cùng tôi. Tôi nói gì anh cũng chiều theo dù chúng tôi chưa gặp nhau, anh thể hiện ra rằng yêu tôi nhiều lắm. Nhiều khi tôi hỏi sao anh chưa thấy mặt đã yêu tôi nhiều thế, còn muốn kết hôn? Anh bảo đã nói chuyện với tôi nhiều thế thì không phải để đùa vui, anh yêu tôi thật lòng này kia.
Vài hôm trước anh có chuyện rắc rối gì đó, hỏi tôi cho mượn 10 triệu đồng. Anh bảo đang đi công tác nước ngoài nên không thể giải quyết được, chỉ có thể mượn tiền của tôi. Tôi không có tiền, bảo chỉ có thể cho anh mượn một triệu đồng, bởi chẳng biết anh có lừa tôi không nữa. Không cho mượn đồng nào thì lại sợ anh bảo đang khó khăn tôi không giúp. Vậy mà sau khoảng hai ba ngày, anh lại nói nơi làm việc đang khó khăn quá, đồ ăn không ngon, tôi có thể gửi một triệu đồng cho anh mua vài đồ anh muốn ăn được không? Đến bây giờ tôi mới thấy có gì đó không ổn. Anh có người thân, anh em bạn bè, tại sao không nhờ mà nhờ một người chưa gặp mặt như tôi? Lần này tôi bảo hết tiền rồi, cảm giác giống như anh đang lừa mình. Suốt ngày anh nói chuyện tiền.
Sau đó chúng tôi cãi nhau, anh bảo tôi cứ giữ tiền của mình đi, anh đói một chút cũng được, rồi sẽ ổn thôi. Anh nói vậy khiến tôi cảm giác như mình là người có lỗi. Nói chuyện một hồi, anh bảo muốn một mình, tôi cũng để anh một mình tầm vài tiếng rồi anh lại bắt chuyện trở lại. Anh xin lỗi vì nói những lời không đúng, bảo rằng khi người đàn ông tức giận chỉ có thể là họ đang đói này kia. Nói chuyện một hồi, anh lại bảo hãy giúp anh lần cuối, khi về anh sẽ trả lại. Tôi cảm giác như anh lừa mình nên nói không có tiền làm sao giúp được.
Tôi bực quá nói lời chia tay, yêu một người mà luôn có cảm giác người đó lừa mình. Anh hỏi tôi muốn chia tay thật sao, anh thề không bao giờ lừa tôi, bảo tôi cứ giữ lại tiền của mình đi, anh sẽ ổn. Tôi bảo anh hứa đừng để những việc này xảy ra nữa, tôi không muốn nghe chuyện tiền nong, anh đồng ý. Tôi có nên tiếp tục quen anh không, thấy không còn niềm tin vào anh nữa. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hạnh 22/09/2024Bạn trai hỏi 'em có chịu khổ được không?' khiến tôi hoang mang
Bạn em làm ngân hàng, phỏng đoán tình hình tài chính của mẹ anh rất không ổn, có khả năng đã vỡ nợ và phải bán nhà trả nợ.
Em 24 tuổi, là con út trong gia đình ở Hà Nội, được bố mẹ yêu thương, ngoại hình trung bình khá, tốt nghiệp đại học ngành tài chính, đang làm trái ngành marketing, thu nhập mỗi tháng 12 triệu đồng. Gia đình em không quá giàu nhưng không nghèo, có nhà mặt đất và...
Đọc thêmVợ thiệt thòi khi cưới tôi nên có lẽ em được quyền đòi hỏi
Vợ và bố mẹ vợ thiệt thòi khi dành nhiều sự quan tâm tới gia đình tôi; tôi thấy lòng nặng trĩu, không công bằng với vợ con.
Tôi và em gái có bố mẹ yêu thương và chăm chỉ làm việc, được định hướng và đầu tư cho ăn học. Hai anh em đều được học đại học, tôi tốt nghiệp một trường đại học khá lớn. Mẹ mất sớm. Có một lần ở quê bão rất lớn, tôi không gọi về hỏi thăm,...
Đọc thêmBạn trai nợ tôi hơn một tỷ đồng, có nên cho anh vay thêm?
Tôi đã qua một lần đò. Với số nợ hiện tại của anh, tôi hoàn toàn không thấy tương lai anh ở đâu.
Tôi thật sự không biết mình có nhẫn tâm khi từ chối giúp anh thêm lần nữa? Tôi và anh quen nhau hai năm, không sống chung nhà. Tôi lớn hơn anh 7 tuổi. Hoàn cảnh, học thức... tôi đều hơn anh. Lúc mới quen, có thể nói cả hai đều bị thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Lúc đó chúng tôi đều không...
Đọc thêmVừa nhận lời tỏ tình, bạn gái đã hỏi vay tiền
Tôi chuyển luôn cho em nhưng trong lòng hơi lăn tăn khi thấy em mượn tiền người yêu mà không ngại ngần gì.
Tôi và em đều gần 30 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, quen nhau qua lần đi đám cưới một người bạn. Ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng của em nên tôi lân la làm quen và xin thông tin liên lạc, cảm thấy vô cùng may mắn khi em chưa có người yêu. Trò chuyện rồi gặp gỡ, đi chơi,...
Đọc thêmVợ bị thai lưu, mẹ tôi không một lần hỏi thăm
Lúc chúng tôi khó khăn, mẹ chưa từng hỏi han, chỉ biết tiền, thừa biết lương tôi sau khi trừ các khoản chi tiêu thì không đủ nuôi con.
Tôi và vợ cùng 40 tuổi, có bé hai tuổi. Gia đình lớn của tôi hiện tại thuộc diện nghèo nhất ấp, người ta hay mỉa mai rằng nghèo vì thực lực, bởi hầu như ai cũng khỏe mạnh nhưng lười biếng. Tôi có ba chị gái đều được ăn học nhưng chỉ ở nhà chờ...
Đọc thêm