Home
Menu

Muốn vay tiền chi tiêu thêm vì chồng hay hỏi câu khó nghe

Chuyện tiền bạc tế nhị nên tôi quyết định không hỏi chồng vì mỗi lần hỏi anh đều nói sao hết tiền nhanh thế, khiến tôi rất khó chịu.
Tôi 29 tuổi, con trai gần 3 tuổi và con gái 5 tháng tuổi. Tôi tìm hiểu anh 6 năm và cưới được 4 năm, cũng vỏn vẹn 10 năm bên anh. Anh làm tài xế nên mọi chuyện trong gia đình tôi quán xuyến tất, chỉ ngày chủ nhật anh ở nhà phụ tôi chút. Sau sinh bé đầu 3 tháng, tôi đi làm lại. Sinh bé thứ hai, hai tháng hai ngày sau tôi đã đi làm lại vì có ngoại chăm con cùng tôi. Lương tôi thấp hơn chồng vì tôi làm hành chính, chồng làm từ 7h sáng đến tận 20-21h, có lúc chạy đến một hai giờ sáng hôm sau mới về tới nhà.
Lương tôi được 9 triệu đồng, chi tiền nhà, điện, nước, tiền học cho con, tiền ăn cho gia đình. Anh tự chi tiêu bằng lương của anh và tiết kiệm vào tài khoản chung. Lương tôi chi không đủ nên nói chồng phụ, thế nhưng mỗi lần nói anh phụ thì câu nói đầu tiên tôi được nghe: "Nhanh hết tiền quá. Em chi bao nhiêu ghi rồi gửi chi tiết cho anh xem". Anh phớt lờ đi, không quan tâm tôi đang cần tiền chi tiêu như nào.
Mọi người cho tôi hỏi, với 9 triệu đồng chi phí cho gia đình có hai con nhỏ, ngoại, em chồng đang là sinh viên và vợ chồng tôi thì cầm cự được bao nhiêu ngày? Thực tế tôi không chi gì cho bản thân, ngay bộ đồ hay mỹ phẩm tôi rất muốn mua nhưng không dám mua. Tôi tính sẽ tự vay mượn nếu thiếu tiền chi tiêu, như thế có hợp lý không?
Thu Quỳnh 26/10/2024

Bạn trai vay tôi 10 triệu không được nên hỏi vay một triệu

Cho đến giờ chúng tôi quen nhau vài tháng rồi nhưng chưa gặp mặt bao giờ, vậy mà anh mấy lần hỏi mượn tiền tôi.
Tôi quen anh qua mạng xã hội. Quen được vài ngày anh nói thích tôi vì ở tôi có gì đó mà anh cảm giác khác với người con gái khác. Sau đó nửa tháng anh phải đi làm ăn xa, bảo hai tháng nữa mới có thể về gặp tôi. Anh nói gặp xong sẽ dọn qua nơi em ở để sống cùng cho tiện... Đọc thêm

Vợ đòi ly hôn mỗi khi tôi yêu cầu góp tiền chi tiêu gia đình

Mình tôi phải bươn trải lo gánh nặng kinh tế cho gia đình bốn miệng ăn trong điều kiện vật giá leo thang, nhiều lúc rất mệt mỏi và stress.
Vợ chồng tôi cưới nhau 17 năm, con trai 16 tuổi, con gái 11 tuổi nhưng vợ không hề có trách nhiệm với gia đình. Từ tiền quần áo, đường sữa, tã lót,... cho các con lúc mới lọt lòng, tôi phải lo. Sau này các cháu lớn, tiền học hành, chợ búa, ăn học,... Đọc thêm

Chồng khó chịu dù tôi chỉ tiêu một phần mười số tiền tự kiếm

Đối với chồng tôi, số tiền đó là nhiều nên anh cảm thấy không thoải mái với cách tôi tiêu như vậy.
Tôi 31 tuổi, bán hàng online trên các trang thương mại điện tử, có người yêu được hai năm và chuẩn bị kết hôn. Người yêu tôi là viên chức. Tôi đang rất phân vân về vấn đề quản lý tiền nong trong hôn nhân. Công việc kinh doanh của tôi xây dựng được hơn năm năm và phát triển ổn... Đọc thêm

Chồng cấm tôi hỏi đến bất cứ khoản chi tiêu nào của anh

Tôi vô tình phát hiện chồng có những khoản chi tiêu lớn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng; tôi hỏi và anh giận dỗi, mắng tôi.
Tôi 45 tuổi, nhân viên kế toán, thu nhập trung bình 15 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi hai tuổi, nhân viên ngân hàng, thu nhập trung bình 30-50 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con gái đang học lớp 8 và 10. Hiện tại vợ chồng ở với bố mẹ chồng. Tôi... Đọc thêm

Vừa nhận lời tỏ tình, bạn gái đã hỏi vay tiền

Tôi chuyển luôn cho em nhưng trong lòng hơi lăn tăn khi thấy em mượn tiền người yêu mà không ngại ngần gì.
Tôi và em đều gần 30 tuổi, có công việc văn phòng ổn định, quen nhau qua lần đi đám cưới một người bạn. Ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng của em nên tôi lân la làm quen và xin thông tin liên lạc, cảm thấy vô cùng may mắn khi em chưa có người yêu. Trò chuyện rồi gặp gỡ, đi chơi,... Đọc thêm