Tôi ngỡ ngàng khi nghe câu chuyện giữa con riêng và vợ mới
Vợ tôi hướng dẫn con viết đoạn văn về người mà cháu yêu thương nhất, câu chuyện sau đó khiến tôi không tin vợ mình là người như thế.
Bảy năm trước, khi đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ, tôi quen cô ấy qua một người bạn. Khi đó chúng tôi có gia đình và đều đang sống trong những cuộc hôn nhân không còn nhiều tiếng nói chung. Tôi biết mối quan hệ giữa chúng tôi sai ngay từ đầu nhưng vẫn bước vào. Chúng tôi giấu giếm mọi người gần hai năm trước khi chuyện bị phát hiện. Cuối cùng, tôi quyết định ly hôn để đến với cô ấy, dù biết lựa chọn đó sẽ khiến rất nhiều người tổn thương. Tôi có một con gái với vợ cũ. Vợ cũ muốn trực tiếp nuôi con vì cháu còn nhỏ. Ban đầu tôi nghĩ đó là điều hợp lý. Rồi bố mẹ lại cho rằng con phải ở với bố, nhất là gia đình chỉ có một cháu gái nên ông bà rất thương. Tôi nghe theo bố mẹ và quyết giành quyền nuôi con.
Đến giờ nghĩ lại, tôi thấy đó là một trong những quyết định khiến mình day dứt nhất. Vợ cũ đã khóc rất nhiều, xin tôi đừng tách con khỏi mẹ. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ mình phải làm điều tốt nhất cho con theo suy nghĩ của gia đình. Sau khi tôi tái hôn, con gái chuyển về sống cùng bố. Những năm đầu mọi thứ khá ổn. Vợ mới đối xử với cháu rất tốt, chăm lo từng bữa ăn, quần áo, chuyện học hành. Con cũng dần thân thiết với mẹ kế nên tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Vợ cũ vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm con. Cô ấy thường đón con về chơi cuối tuần, đưa đi ăn hoặc chỉ đơn giản là hai mẹ con có thời gian riêng với nhau.
Một năm trở lại đây, vợ cũ liên tục nói với tôi rằng cô ấy gặp khó khăn khi muốn liên lạc với con. Ban đầu tôi cho rằng cô ấy nhạy cảm hoặc lý do gì đó. Cô ấy còn nói vợ tôi thường xuyên nhắc những chuyện không hay về mình trước mặt con. Tôi không tin. Tôi nghĩ một người đang chăm sóc tốt con mình mỗi ngày sẽ không làm những chuyện như vậy. Cho đến một buổi tối, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa vợ và con gái. Hôm đó tôi về nhà sớm hơn dự định. Hai mẹ con đang ngồi trong phòng học. Vợ tôi hướng dẫn con viết một đoạn văn về người mà cháu yêu thương nhất. Tôi đứng ngoài cửa và nghe thấy vợ nói: "Con cứ viết rằng mẹ Mai là người chăm sóc con từ nhỏ, lúc nào cũng thương con". Tôi thấy hơi lạ nhưng chưa nghĩ nhiều. Sau đó, tôi nghe vợ hỏi con tại sao vẫn nhớ mẹ ruột. Vợ tôi nói rằng mẹ ruột đã không ở bên con thì không nên mong con lúc nào cũng nhớ đến mình. Tôi đứng chết lặng.
Tối hôm đó, tôi không hỏi ngay vợ mà đợi đến hôm sau đưa con đi mua sách rồi nói chuyện riêng với cháu. Ban đầu con bé im lặng. Tôi hỏi có phải mẹ không cho gọi điện cho mẹ Mai không, cháu chỉ cúi đầu. Một lúc sau, con mới nói mỗi lần mẹ Mai gọi, con phải xin phép mẹ mới được nghe. Có những lần mẹ Mai gọi nhưng mẹ kế bảo đang bận hoặc không cần nói chuyện lâu. Nếu cháu muốn gửi quà hay thư cho mẹ, cũng phải hỏi trước vợ tôi. Điều khiến tôi đau nhất là con kể rằng vợ tôi từng nói mẹ ruột không thật sự muốn nuôi cháu nên mới để cháu sống với bố. Tôi hỏi con có tin điều đó không. Con bé nói trước đây từng nghĩ mẹ không thương mình. Gần đây, mỗi lần gặp mẹ, mẹ đều khóc và ôm cháu rất lâu nên cháu không biết phải tin ai. Tôi nghe mà nghẹn lòng.
Tôi bắt đầu nhớ lại những lần vợ cũ gọi điện trong tuyệt vọng. Tôi từng cho rằng cô ấy cố tình gây chuyện, muốn phá cuộc sống mới của tôi. Hóa ra những điều cô ấy nói hoàn toàn có cơ sở. Tôi cũng bắt đầu nhìn lại cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi từng nghĩ vợ mới thương con vì cô ấy chăm sóc con rất chu đáo. Giờ tôi hiểu, chăm sóc một đứa trẻ tốt không đồng nghĩa với việc có quyền thay thế vị trí của mẹ ruột. Tôi càng không thể chấp nhận việc con bị đặt vào tình thế phải lựa chọn giữa bố, mẹ ruột và mẹ kế. Tôi từng làm tổn thương vợ cũ khi quyết định đưa con về sống với mình. Tôi từng nghĩ chỉ cần con được đủ đầy vật chất thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng một đứa trẻ không chỉ cần một căn nhà tốt, một trường học tốt hay những bữa ăn đầy đủ mà còn cần được cả cha mẹ ruột yêu thương dù chúng tôi không còn sống cùng nhau.
Điều khiến tôi khó xử nhất bây giờ là không biết phải đối diện với vợ thế nào. Nếu cô ấy thật sự thương con tôi, tại sao lại có cách hành xử với con như thế. Nếu chỉ vì ghen tuông với quá khứ của tôi mà làm như vậy thì tôi càng không thể chấp nhận. Tôi muốn con được tự do, thoải mái gọi điện cho mẹ đẻ, được gặp mẹ. Vợ là người chăm sóc tôi và con trong gia đình hiện tại, nhưng không thể vì thế mà trở thành người quyết định con được yêu ai, nhớ ai. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được một gia đình mới và mọi thứ đang tốt đẹp. Đến hôm nay, tôi mới biết nhiều điều không tưởng, mong nhận được sự chia sẻ của các bạn.Dũng Hoàng 06/10/2026Ngỡ ngàng khi biết chồng kỹ tính nhưng hẹn hò cô gái 'tay vịn'
Chồng thừa nhận, nói đó chỉ là phút yếu lòng và anh không có nhiều tình cảm với cô ấy.
Hai vợ chồng tôi đều 35 tuổi, cưới nhau 8 năm, có hai con trai. Chúng tôi quen nhau từ lúc mới đi làm, cùng nhau tích góp từng chút một, tôi luôn cảm thấy chồng rất trân trọng gia đình. Xưa nay chồng tôi khá kỹ tính, đặc biệt ưa sạch sẽ. Anh cũng không thích những cô gái làm nghề dịch vụ ở quán...
Đọc thêm30 tuổi mới biết yêu nhưng gặp tình cảm ngang trái
Đồng nghiệp ủng hộ tôi, còn bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ để lấy chồng và bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này.
Đến tận năm 30 tuổi tôi mới biết rung động và yêu một người. Trước đó tôi chẳng để ý đến ai. Vài người tán tỉnh, tôi hơi thích nhưng cũng không đi vào mối quan hệ chính thức. Đến nỗi đồng nghiệp cũ phải hỏi tôi có less không, gần 30 tuổi mà...
Đọc thêmKhi làm ra tiền, chồng ngang nhiên ngoại tình, về đánh đập tôi
Lúc nghèo khó, vợ chồng đồng cam cộng khổ vượt qua, giờ khi chồng bắt đầu có chút kinh tế thì đối xử tệ bạc với vợ.
Tôi 36 tuổi, công việc ở mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra có thêm chút khoản ngoài hơn ba triệu đồng. Tôi có hai con gái, sáu tuổi và 12 tuổi. Chồng bằng tuổi tôi, có mức thu nhập gấp ba lần tôi, công việc vừa làm thuê vừa làm chủ. Anh cặp...
Đọc thêmMẹ chồng báo nợ nửa tỷ đồng nhưng vẫn ngang ngược khinh con dâu
Mẹ chồng 65 tuổi, giáo viên mầm non về hưu, có sở thích chơi lô đề, đánh bài, ăn nhậu, tụ tập cùng mấy người ăn chơi trong xóm.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi,...
Đọc thêmTôi càng mách bố mẹ, chồng càng ngang nhiên đi dịch vụ không lành mạnh
Có những hôm anh còn không về nhà, ngủ ở đâu với ai tôi không biết vì chồng đổi mật khẩu và chặn hết liên hệ của tôi.
Người ngoài thường nhận xét tôi có gia đình hạnh phúc, một người chồng cũng gọi là thành đạt và có địa vị trong xã hội cùng 3 người con rất ngoan ngoãn và dễ thương. Tuy nhiên "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Ba năm trước, tôi phát hiện chồng thường...
Đọc thêm