Ở nhà phố nhưng bố mẹ chồng chỉ dùng nước giếng
Bố mẹ ở nhà to đáng nhẽ phải thoải mái nhưng không, ông bà tiết kiệm những cái nhỏ nhặt để bù vào chi phí khấu hao, sửa chữa nhà.
Gia đình tôi có 8 thành viên gồm: bố mẹ chồng, hai em chồng, chồng và ba mẹ con tôi. Kể từ khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ đến nay hơn 15 năm. Hai cô em chồng đi du học và làm việc ở nước ngoài, không có ý định quay về Việt Nam sinh sống nên cũng không tham gia ý kiến chuyện ở nhà. Trước đây gia đình tôi có công ty riêng. Để tiện cho việc kinh doanh và tiết kiệm chi phí, gia đình quyết định xây nhà ở kết hợp công ty, phần lớn không gian ưu tiên dành cho công việc. Sau hơn 12 năm kinh doanh, công ty rơi vào khó khăn, buộc phải ngừng hoạt động.
Vợ chồng tôi đề xuất cải tạo lại nhà cho thuê, tạo thêm thu nhập, tránh lãng phí nhưng bị bố mẹ khước từ. Căn nhà của gia đình tôi, hay nói đúng hơn là nhà của bố mẹ tôi là căn nhà mặt tiền tại TP HCM. Với diện tích 6x25 mét được xây dựng tổng cộng có 6 tầng nhưng chỉ có 4 phòng ngủ và một bếp khách, tất cả không gian còn lại là phòng trống và kho. Không gian bị chia cắt rất nhiều, không thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt không thang máy nên vô cùng bất tiện.
Một năm sau với một năm trước vốn đã có nhiều sự thay đổi, nói gì là 10 năm trước với 10 năm sau, mọi thứ trong nhà đã không còn phù hợp với điều kiện hiện tại nhưng bố mẹ tôi vẫn khư khư giữ lấy nếp sống cũ, hơn 15 năm về trước. Những năm về trước công ty còn hoạt động tạo ra thu nhập, chi phí lau dọn hàng tháng, chi phí bảo trì sửa chữa hàng năm được tính vào chi phí kinh doanh của gia đình nên cũng có thể cân đối phù hợp. Kể từ khi công ty đóng cửa, căn nhà không những không tạo ra thu nhập mà còn ngốn thêm chi phí khấu hao sửa chữa và lau dọn hàng tháng. Đối với căn nhà 6 tầng mặt tiền tại TP HCM, cho thuê một phần cũng được 40-50 triệu đồng mỗi tháng theo giá thị trường.
Chuyện không có gì để nói nếu bố mẹ tôi muốn ở nhà to cho thoải mái. Đằng này bố mẹ vì ở nhà to tốn kém nên vô cùng tiết kiệm những cái nhỏ nhặt để bù vào chỗ thất thoát ấy. Tôi đi đến đâu liền bật đèn sáng đến đó, bố mẹ đi đến đâu tắt đèn đến đó để tiết kiệm điện. Nhà to mặt phố nhưng năm 2024 vẫn xài nước giếng vì nước giếng chất lượng kém nên các thiết bị trong nhà hay gỉ sét, phải thay. Những khu vực không người ở lần lượt hư hỏng, căn nhà trở nên xuống cấp trầm trọng khi tiết kiệm tiền bảo trì sửa chữa.
Bố tôi gần 80 tuổi, có lần bố bị bệnh không thể đi lên xuống cầu thang, chồng tôi phải cõng mỗi khi bố có nhu cầu đi lại trong nhà. Dự tính cho tương lai có cuộc sống thuận tiện hơn, vợ chồng tôi bàn với bố mẹ cải tạo lại căn nhà cho thuê và xây một căn nhà khác nhỏ gọn hơn để ở nhưng nhất quyết bố mẹ không đồng ý. Ngoài căn nhà đang ở, bố mẹ còn có ba căn nhà khác đang cho thuê với thu nhập 60-70 triệu đồng một tháng. Vấn đề tài chính có thể không bàn nhưng tuổi tác bố mẹ đã cao mà ở trong căn nhà 6 tầng không thang máy liệu có thật sự ổn? Mỗi lần chúng tôi ý kiến, bố mẹ bảo hai vợ chồng không thích thì có thể dọn ra ngoài ở, bố mẹ có chết cũng phải chết ở nhà này. Liệu dọn ra ngoài ở, bố mẹ ốm đau chúng tôi không liên quan hay trách nhiệm của chúng tôi vẫn phải ở đó?
Thu Hiền 18/12/2024Lo sợ 'xa thơm gần thối' nếu mua nhà phố gần chị chồng
Mua chung cư 52 m2 và nhà phố, tôi phân vân giữa sự tự chủ tài chính và nỗi lo nợ ân tình với nhà chị chồng.
Tôi 29 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, có một con nhỏ 10 tháng tuổi. Hiện cả gia đình sống trong căn nhà chỉ 13 m², đang tìm căn nhà mới có không gian cho con nhỏ. Sau khi bán nhà, vợ chồng tôi có khoảng 1,3 tỷ đồng, thu nhập mỗi tháng tầm 45 triệu đồng. Chúng tôi đứng giữa hai lựa chọn...
Đọc thêmChồng dẫn gái về nhà trọ, để cô ta sử dụng đồ dùng của tôi
Tôi nửa muốn ở lại vì còn rất yêu chồng, nửa muốn ly hôn vì uất ức với tình trạng hiện tại.
Tôi 27 tuổi, chồng 32 tuổi, kết hôn hơn một năm, con trai 3 tháng tuổi. Trước khi lấy tôi, chồng đã có một đời vợ và một con trai. Sau đó họ ly dị, đứa bé sống với mẹ. Cách đây hai tháng, tôi phát hiện chồng quan hệ với gái bia ôm, hai người qua lại từ lúc chúng tôi mới cưới. Tôi trao...
Đọc thêmVợ dùng nước hoa, mặc váy ngắn khi đi làm chỗ mới
Linh cảm của người chồng, tôi thấy có vấn đề nên lén xem điện thoại vợ, phát hiện em đang tâm sự với một đồng nghiệp nam.
Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, kết hôn bốn năm, có một em bé. Sau sinh, vợ nghỉ ở nhà một năm để trông con rồi đi làm lại nhưng cũng chỉ vài tháng rồi nghỉ. Vừa qua, vợ nghỉ ở nhà khoảng 8 tháng, gần đây mới tìm được việc mới. Công việc mới hiện tại khác...
Đọc thêm'Ế vì chưa có nhà thành phố'
'Nhà bạn tôi có một nữ 39 tuổi chưa ai rước vì đòi lấy người có nhà thành phố'.
Nhiều người ở tuổi trung niên chưa từng lập gia đình, đa số hay được người xung quanh "quan tâm", hỏi han hoặc nhận vài lời cảnh báo kiểu "sau này về già sẽ..." "lúc ốm đau không có ai bên cạnh",... Có nhiều nguyên nhân khiến họ chưa có tổ ấm riêng. Sau đây là vài câu chuyện được chia sẻ từ độc...
Đọc thêmCó nên bán hết đất ở quê, vay thêm gần 2 tỷ đồng mua nhà thành phố
Vợ chồng tôi 40 tuổi, sinh sống và làm việc ở TP HCM, có hai con đang độ tuổi đi học, muốn mua nhà ở TP HCM.
Tôi làm kế toán, chồng làm kĩ sư điện, thu nhập trung bình cả hai vợ chồng khoảng 35-37 triệu đồng mỗi tháng. Chúng tôi có hai con nhỏ ở độ tuổi mầm non và tiểu học, thu nhập hiện tại đủ duy trì cuộc sống và cho các con học ở đây. Tuy nhiên, vợ chồng chưa có nhà ở, vẫn đi...
Đọc thêm