Hạ mình xin ba mẹ anh cho chúng tôi ở bên nhau
Anh bảo ba mẹ cho rằng hai đứa không hợp tuổi, lỡ lấy về khổ sẽ đổ lên đầu tôi, đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau khóc rất nhiều.
Tôi 25 tuổi, anh hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau gần hai năm, muốn tiến tới hôn nhân. Tôi được mọi người đánh giá là cô gái xinh xắn, ngoan hiền. Chúng tôi yêu nhau rất say đắm, có những lúc cãi vã giận hờn nhưng nhìn chung hợp nhau nhiều điểm. Gia đình tôi thấy hai đứa yêu đủ lâu nên thúc cưới. Tôi yêu anh nên nhiều lần nói vấn đề này ra, anh ậm ờ cho qua. Đến khi gia đình tôi tạo sức ép quá, anh mới bảo ba mẹ không đồng ý cho cưới. Họ nói tuổi hai đứa không hợp, lấy nhau về chỉ hợp tình duyên, còn đường làm ăn sẽ khó khăn. Anh là con trai một nên cũng khó xử.
Tôi gọi điện cho ba mẹ anh, hạ mình nói chuyện, khóc xin cho được bên nhau, ba mẹ anh vẫn nhất quyết không chịu, nói với tôi những lời cay đắng. Tôi buồn lắm. Anh chỉ nói cho thêm thời gian thuyết phục gia đình. Thế rồi gần đây mẹ anh từ quê lên Sài Gòn, hai mẹ con nói chuyện, sau đó anh bảo chia tay, rất cương quyết và lạnh lùng. Tôi sốc vì thương anh, nài nỉ anh cho cơ hội nhưng không được.
Đến khi tôi tới gặp, anh mới nói gia đình ngăn cản lắm. Anh là con trai một, là cháu đích tôn, trách nhiệm cao cả. Gia đình, họ hàng khó tính, anh còn bảo cả những thù hận trong họ hàng nhà anh lớn lắm, về đó tôi sẽ không chịu nổi. Họ sẽ dè bỉu, đối xử ác độc với tôi. Mẹ anh từng bị đối xử vậy trong suốt mười mấy năm. Ba mẹ anh còn nói chúng tôi không hợp tuổi, lỡ lấy về sau này khổ họ sẽ đổ hết lên đầu tôi, anh sợ lúc đó sẽ mệt mỏi và đối xử tệ với tôi. Đêm đó chúng tôi nằm ôm nhau khóc rất nhiều.
Tôi biết anh còn yêu rất nhiều nhưng vì gia đình tạo áp lực lớn quá, anh chỉ biết lao đầu vào công việc. Tôi không muốn vì những lý do như vậy mà cả hai phải xa nhau, càng thương anh hơn, muốn chia sẻ với anh dù sau này có ra sao. Ai cũng bảo tôi lụy tình, giờ có nói gì anh cũng không muốn tiếp tục với tôi. Tôi thấy anh quyết tâm rời xa tôi lắm, không biết làm sao. Tôi nói lên đây cũng mong nhẹ lòng và mong mọi người cho lời khuyên. Thật sự tôi thấy anh vậy tôi xót lắm. Tôi chỉ muốn bên anh.
Huyền Ngọc 12/02/2026Chúng tôi sẽ xin lỗi gia đình hai bên về rắc rối quanh đám tang mẹ vợ
Chúng tôi sẽ xin lỗi chân thành mọi người dù do mình gây ra hay không, nhưng trong gốc rễ thì rõ ràng từ vợ chồng tôi.
Tôi là người chồng trong bài viết "Nhà chồng bắt tôi về xin phép rồi mới được về quê chịu tang mẹ đẻ". Cuối cùng tôi cũng tìm được tiếng nói chung với vợ để vượt qua khó khăn không mấy dễ chịu này. Tối qua vợ đã nhận lỗi (với tôi) quy chụp ba mẹ tôi yêu...
Đọc thêmGiữ cho nhau đến ngày cưới khiến hôn nhân của tôi bền vững
Có lẽ tôi thuộc thế hệ trước, quá già rồi chăng, nhưng chúng tôi yêu nhau rất chậm, từng bước, từng giai đoạn, không vồ vập như thời nay.
Đọc Tâm sự khoảng 10 năm rồi, tôi rất quan tâm đến các bài đề tài tình yêu, tình cảm gia đình, thường cho lời khuyên dưới mỗi bài. Gần đây đọc nhiều bài về sự rung động, tình yêu sét đánh, cảm thấy giới trẻ ngày nay yêu đương và đến...
Đọc thêmKhông thể bên nhau, tôi chỉ mong anh ổn
Ngày nói lời chia tay, tôi không khóc, chỉ thấy trong lòng một khoảng trống thật lớn, như thể đã mất đi một phần thanh xuân.
Tôi từng nghĩ chỉ cần tình yêu là đủ để hai người ở bên nhau, hóa ra tình yêu đôi khi lại là điều dễ tan vỡ nhất khi nhiều điều trong cuộc sống bắt đầu chen vào. Tôi và anh quen nhau từ những năm đại học, khi còn rất trẻ và hồn nhiên. Chúng tôi từng cùng...
Đọc thêmXin tôi tiền sửa nhà không được, mẹ gọi điện xin vợ tôi
Vợ tôi hứa cho 10 triệu đồng nhưng có vẻ mẹ chê ít; vợ tôi buồn phiền cha mẹ chồng rất nhiều, cô ấy nói mẹ được một đòi hai.
Vợ chồng tôi 38 tuổi, tôi làm cơ quan nhà nước, lương tháng 21 triệu đồng, chưa trừ chi phí điện nước, ăn uống, ngoại giao. Vợ kinh doanh, thu nhập 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không có gì đáng nói, vợ chồng từ sau khi...
Đọc thêmBạn trai kêu 'biến đi' khi cãi nhau và không xin lỗi
Em chấp nhận anh nóng tính, cục súc nhưng có cần thiết mỗi lần cãi nhau, anh lại im lặng với em trong mấy tuần liền không?
Thấm thoát bốn năm trôi qua, em và anh từ hai người xa lạ rồi trở thành người yêu và sắp thành vợ chồng. Hôm nay em vô tình đọc lại những lá thư lúc mới quen anh gửi và xúc động. Em nghĩ rằng làm sao một người hiền lành, sống tình cảm như anh lại trở thành con...
Đọc thêm