Bạn gái muốn tôi vào tù vì mang xe cô ấy cầm cố
Tôi yêu em, có ý định làm thêm vài năm rồi cưới em làm vợ, ai ngờ dính vào bài bạc online khiến giờ tiền và tình đều mất hết.
Tôi 21 tuổi, đi làm hơn hai năm, tích góp được 100 triệu đồng, công việc tạm ổn, lương tháng từ 7 đến 15 triệu đồng nhưng chi tiêu phung phí vào những việc không cần thiết. Một năm trở lại đây, tôi lỡ dại sa vào cờ bạc online, nợ mấy chục triệu đồng xong quyết tâm đi làm rồi trả được hết. Sau đó tôi lên Hà Nội, gặp và yêu em. Em hợp với tính tôi. Thấy hoàn cảnh của em không khá giả nên tôi lại dính vào cờ bạc, tính chơi để kiếm thêm tiền nhưng thua và phải cầm cố xe của người yêu để gỡ.
Để rồi bây giờ tôi mất hết, bạn gái cũng muốn kiện để tôi vào tù. Tôi chuyển nơi khác sống, xác định đi làm lại để có tiền trả nợ và mua đền cái xe cho em, dù chắc chắn sẽ không còn níu kéo được tình yêu này. Giờ để xảy ra chuyện này tôi buồn vô cùng, cũng biết chẳng ai lại yêu một người tồi tệ như mình. Có thể nói tôi mất tất cả, thậm chí đến gia đình cũng không còn tin tưởng tôi nữa. Mong được các bạn động viên để tôi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Huy Hoàng 21/09/2024'Tôi run cầm cập, trốn vào phòng mỗi khi mẹ chồng tới nhà chơi'
Tôi vô cùng sợ hãi mỗi khi mẹ chồng bảo ở lại thêm dù bất kỳ giây phút nào.
Mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa, ở mỗi gia đình lại trải qua những vấn đề, khúc mắc khác nhau. Tâm sự "Vợ nhờ tôi nói với mẹ chồng đừng qua nhà chơi nữa" được nhiều độc giả quan tâm. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả.
Nghe lời mẹ, chồng đối xử với tôi rất tệ
Trước...
Đọc thêmTôi bị cô gái quen qua mạng lừa vào bar uống rượu giá cao
Khi nhân viên đưa hóa đơn, tôi sững sờ khi thấy hơn 6 triệu đồng nhưng nhất định chỉ thanh toán 880 nghìn đồng những gì bản thân sử dụng.
Tôi 30 tuổi, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này khi tham gia hẹn hò qua mạng. Câu chuyện của tôi có thể là một lời cảnh báo cho những ai đang tìm kiếm tình yêu trên các ứng dụng hẹn hò. Cách đây không lâu, tôi tham gia...
Đọc thêmRảnh vào buổi tối, tôi rơi vào tệ nạn lúc nào chẳng hay
Do rảnh vào mỗi tối nên tôi bắt đầu tìm hiểu và tham gia, bị nghiện khi nào không biết.
Tôi 36 tuổi, là cán bộ công chức nhà nước, có vợ và một con nhỏ, tổng thu nhập hàng tháng 12 triệu đồng, chạy xe công nghệ lúc rảnh hàng tháng tầm năm triệu đồng, cuộc sống rất ổn và hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 ập đến, vì bản thân đi hoạt động rất nhiều trong thời...
Đọc thêmChập chững vào đời, bản thân đã mang nợ vì cờ bạc
Nhiều lần em tự hứa với lòng sẽ từ bỏ cờ bạc, không hiểu tại sao em lại tái phạm lỗi như vậy nữa.
Em 19 tuổi, vừa học vừa làm qua ngày, biết app cá cược online và chơi từ vài trăm nghìn đồng đến nay đã lên đến 80 triệu đồng. Em không dám nói với gia đình vì sợ ba mẹ biết sẽ buồn, khóc khi em là một con người như vậy. Hiện tại với số tiền đó, em rất bế tắc, không biết...
Đọc thêmVợ muốn cầm cố sổ đỏ lấy tiền cho em gái vay
Nếu vợ chồng tôi có tiền đã đành, đây lại bảo phải cầm cố tài sản để cho em mượn, tôi thấy không hợp lý chút nào.
Vợ chồng tôi gần 40 tuổi, có hai con, cuộc sống bình thường không có gì phải băn khoăn quá nhiều. Vấn đề tôi đang lăn tăn liên quan đến em gái vợ, em muốn vay tiền chúng tôi để đầu tư nhà đất. Tiền mặt chúng tôi không có, vợ gợi ý hay là cầm cố sổ đỏ nhà...
Đọc thêm