Home
Menu

Tôi muốn rời bỏ cuộc sống nhung lụa bên chồng tài giỏi, giàu có

Mỗi lần bất đồng, anh thường nói tôi đang có cuộc sống mà nhiều phụ nữ mơ ước, nên biết hài lòng.
Chồng tôi sinh ra trong gia đình giàu có, bố mẹ kinh doanh, sở hữu nhiều bất động sản. Anh từng du học Anh, về nước tiếp quản một phần công việc của gia đình rồi tự mở công ty riêng. Phải công nhận chồng tôi giỏi giang, có năng lực và kiếm tiền tốt, không phải kiểu chỉ biết dựa vào bố mẹ. Khi mới quen, tôi rất ngưỡng mộ anh. Bố mẹ tôi cũng mừng vì con gái lấy được người chồng có học thức, kinh tế vững vàng.
Sau cưới, chúng tôi sống trong căn biệt thự bố mẹ chồng tặng, có ôtô riêng, giúp việc lo cơm nước. Sau khi sinh con thứ hai, anh khuyên tôi nghỉ việc văn phòng để ở nhà chăm sóc con cái, vì thu nhập của anh đủ lo cho cả gia đình, thu nhập của tôi "chả thấm vào đâu". Tôi nghe theo, nghĩ mình sẽ có thêm thời gian chăm sóc các con. Không ngờ chồng tôi ngày càng gia trưởng, khó tính. Anh thường xuyên nhắc rằng mọi chi phí trong nhà đều do anh lo, tôi chẳng phải vất vả kiếm tiền. Có lần anh nói điều đó ngay trước mặt con trai khiến tôi rất tổn thương. Dần dần, con cũng bắt chước bố, nhiều khi mẹ nhắc nhở không nghe, còn bảo sẽ mách bố.
Chồng quản lý tôi từ chuyện ăn mặc đến sinh hoạt. Anh không thích vợ mặc đồ hở, trang điểm đậm hay gắn mi giả. Có món tôi thích ăn nhưng anh không thích mùi nên cũng không muốn tôi mua về nhà. Gia đình chồng sống khá kín đáo, không thích phô trương nên dù có điều kiện mua túi xách, quần áo hàng hiệu, tôi cũng ít khi sử dụng, phần lớn để trong tủ. Tôi dùng điện thoại nhiều, anh cũng nhắc nhở, bảo nên đọc sách, tìm việc có ích để làm, tránh suốt ngày ôm điện thoại rồi sinh trầm cảm. Tôi từng đề nghị đi làm trở lại nhưng anh không đồng ý, nói công việc văn phòng lương chẳng đáng bao nhiêu, lại không có người đưa đón, chăm sóc con cái.
Mỗi lần bất đồng, anh thường nói tôi đang có cuộc sống mà nhiều phụ nữ mơ ước, nên biết hài lòng. Tôi giận, anh lại xuống nước, mua quà, năn nỉ làm hòa. Nhưng được một thời gian, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi cứ giận rồi tha thứ, đến giờ thực sự mệt mỏi.
Gần đây, tôi thường nghĩ đến chuyện ly hôn, tự đi làm, thuê một căn nhà nhỏ và sống theo ý mình. Tôi biết nếu rời đi, cuộc sống của mẹ con tôi sẽ không còn đầy đủ như hiện tại. Bố mẹ tôi cũng phản đối, cho rằng chồng không rượu chè, không cờ bạc, không ngoại tình, thương con lại giỏi kiếm tiền thì tôi còn đòi hỏi gì nữa. Hơn nữa, các cháu được sống trong môi trường lành mạnh, có người bố giỏi giang cũng là một lợi thế. Nghĩ cho con thì nên dẹp tư tưởng ly dị đi. Nhưng tôi thấy mình ngày càng mất tự tin, không có mục tiêu phấn đấu, đến những sở thích nhỏ cũng phải nhìn thái độ của chồng. Tôi muốn làm lại cuộc sống nhưng sợ quyết định của mình khiến các con thiệt thòi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.Lan Nhi 23/10/2026

Người vợ tài giỏi, chu toàn việc gia đình đã rời bỏ tôi

Tôi giờ không có công việc, không có tiền, sống với ba mẹ luôn phải nghe những lời trách móc, vợ chuẩn bị làm đơn ly hôn.
Tôi thật sự may mắn khi lấy được em, người vợ năng động, giỏi giang và đầy nhiệt huyết. Em biết cách kiếm tiền, làm ăn hiệu quả và luôn cố gắng trong mọi công việc. Ngược lại, tôi ỷ lại, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm vợ, không để ý em... Đọc thêm

Chồng luôn thể hiện mình giỏi, giàu, đẹp trong khi không có gì

Lúc nào anh cũng cho rằng mình hoàn hảo, tuyệt vời, suốt ngày tự luyến làm tôi rất mệt mỏi.
Tôi lấy chồng được gần hai năm, chưa có con, hồi quen nhau vội vàng không tìm hiểu kỹ. Trong thời gian sống chung, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, ức chế, lúc đó chỉ định nghĩa được chồng mình là người tự luyến và tự cao, mãi sau này xem mạng xã hội nhiều tôi mới biết anh là người ái kỷ... Đọc thêm

Vợ rời bỏ bố con tôi để theo người đàn ông giàu có

Em có lẽ đang hạnh phúc, còn tôi đau khổ nhưng phải mạnh mẽ vì con, vì mẹ, vì công việc và những gì còn lại của gia đình này.
Tôi gặp em khi bản thân vừa tròn 28 tuổi. Em là cô gái dịu dàng, đầy mơ mộng và rất yêu đời. Em 27 tuổi, ở một gia đình không còn cha mẹ, đã tìm đến tôi như là điểm tựa cuối cùng. Chúng tôi chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất như đi chơi, xem... Đọc thêm

Chồng bất ngờ khi tôi ly hôn người tài giỏi như anh

Điều khiến anh sốc nhất là việc tôi - một người anh luôn cho là hiền lành, nhu nhược - lại dám đứng lên chống lại anh.
Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi may mắn khi có người chồng như anh. Anh tài giỏi, thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình hai bên ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có tôi biết, cuộc sống bên anh là chuỗi ngày dài của áp lực, tổn thương và cô đơn. Tôi 27 tuổi, làm chuyên... Đọc thêm

Chồng bất ngờ khi tôi dám ly hôn người thành đạt, tài giỏi như anh

Anh cũng nhiều lần nói muốn mẹ con tôi quay về nhưng luôn kèm câu: "Anh chỉ vì nghĩ cho con thôi", thái độ như kiểu ban ơn.
Tôi 31 tuổi, chồng 35 tuổi, kết hôn gần năm năm, có một bé trai. Tôi làm chuyên viên nhân sự cho một doanh nghiệp lớn, còn chồng là quản lý cấp cao của công ty công nghệ. Thu nhập của anh cao hơn tôi nhiều, từ trước đến nay anh vẫn là người lo phần lớn những khoản... Đọc thêm