'Tình cảm vợ chồng vẫn ổn dù tôi không làm việc nhà'
Tôi hầu như chưa làm việc nhà, cuộc sống vợ chồng quan trọng là sự thông cảm hoặc phù hợp thôi.
Tâm sự "Chấm dứt 10 năm tình cảm chỉ vì tôi không phụ vợ việc nhà" nhận được nhiều qua tâm từ độc giả. Sau đây là những chia sẻ nổi bật.
Tình cảm vợ chồng vẫn ổn dù tôi không làm việc nhà
Trên đời hình như chưa có ông nào ít bị vợ cằn nhằn. Hồi trẻ, tôi đi nhậu về trễ cũng bị vợ cằn nhằn, bữa sau tôi nói "khỏi nấu nướng gì, đi cùng anh", được vài bữa vợ ngán tận cổ. Tôi rất thích đưa vợ ra ngoài ăn uống, cà phê. Kể cả khi có con, tôi cũng để con ở nhà (có giúp việc lo) để hai vợ chồng đi riêng. Còn đi chung cả nhà là lúc khác. Nói thật tôi hầu như chưa làm việc nhà, cuộc sống vợ chồng quan trọng là sự thông cảm hoặc phù hợp thôi. Tôi không chấp nhận việc người đàn ông nói với vợ là đi làm khổ sở vì vợ vì con. Đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình chứ chẳng phải vì ai; lại càng không chấp nhận việc nói chuyện nhà cho ba mẹ. Là đàn ông, phải tự lo việc của mình, phải biết bảo vệ vợ trước gia đình mình. Tuy nhiên, tôi thông cảm việc tác giả ăn nhậu và không làm việc nhà. (Dân)
Người chồng kiếm ra tiền sẽ có phần gia trưởng
Câu chuyện của tôi tương tự tác giả và xảy ra vài năm trước. Tôi từng có tình yêu đẹp. Tôi thực sự yêu bạn gái, hai đứa có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Về tài chính, tôi tốt hơn tác giả và cũng từng nghĩ đơn giản rằng sẽ phấn đấu hết mình vì sự nghiệp, lo cho bạn gái, bạn gái là hậu phương. Nhưng khi có chuyện nhỏ liên quan tới gia đình tôi, tôi góp ý với bạn gái thì nhận được phản ứng cực gay gắt, đòi chia tay ngay. Tôi sốc một khoảng thời gian vì thực sự không hiểu mình lo nhiều và quan tâm cho cô ấy như thế mà nhận lại như vậy.
Sau này tôi mới càng hiểu phụ nữ khác đàn ông ở chỗ họ không được lý trí. Họ không hiểu cuộc sống này cần sự hy sinh, một người chồng kiếm được tiền sẽ có phần gia trưởng hơn một anh chỉ biết ở nhà lo gia đình. Thêm nữa, vì tôi có phần nuông chiều bạn gái quá, từ việc nhỏ tới việc lớn đều nhường nhịn. "Sự nuông chiều lâu ngày tạo ra những kẻ vô ơn và không biết điều". (huytranngocyds)
Vợ chồng tôi có thói quen chờ nhau ngủ cùng
Chồng tôi do tính chất công việc nên thường xuyên không ở nhà. Nếu có thì về rất trễ. Các ông chồng chắc không hiểu cảm giác nấu cơm xong rồi cơm canh nguội, không người ăn. Hoặc có khi về quá trễ, lúc ai cũng chuẩn bị lên giường, lại phải hâm đồ ăn cho chồng. Thường ngày nói sẽ về ăn cơm nhà rồi cứ tham việc và quên giờ giấc. Tôi nấu chăm chút rồi tự tay bỏ đi. Đó là chồng không nhậu nhẹt mà tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì nó trở thành lối sinh hoạt của gia đình. Sau này, tôi không còn cảm giác muốn chờ đợi, cũng không còn nhớ mất đi cảm giác chờ đợi chồng từ lúc nào.
Sau đó, tôi chọn giờ làm về nhà vào ban đêm để tránh đi cảm giác mình luôn là người chờ đợi. Việc gia đình, có người giúp việc. Một hôm, tôi về nhà rất khuya, nhìn từ ngoài sân, đèn vẫn sáng ở mọi góc nhà. Tôi hỏi rằng sao anh không đi ngủ, sao để đèn mọi nơi? Chồng nói: "Anh muốn em cảm thấy luôn có người chờ đợi mỗi khi về nhà. Nếu anh về muộn mà trong nhà không có đèn, cảm giác rất lạc lõng. Anh không muốn em có cảm giác đó". Từ đó, vợ chồng tôi có thói quen chờ nhau. Khi chồng không về nhà, những lúc làm về đêm muộn, không có người ngồi ngay phòng khách đợi, từ ngoài sân nhìn vào trong nhà tối, đúng là cảm giác đơn độc khó tả.
Thế đấy các bạn trẻ, hãy thử đặt chân mình vào chiếc giày người bạn đời để trân trọng tình cảm vợ chồng. Tình yêu được thể hiện thông qua chăm sóc và chia sẻ. (Helen N)
11/09/202418 năm làm dâu, tôi vẫn không cam tâm vì nhà chồng quá lười
Bố mẹ chồng làm việc không bao giờ nỗ lực; mẹ chủ yếu nấu ăn, xem tivi và điện thoại, bố đi uống rượu dù chưa đầy 60 tuổi.
Tôi lập gia đình đã 18 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Chồng tôi là người đàn ông chịu khó. Tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, bố mẹ rất cần cù, tích góp từng đồng tiền để nuôi mấy chị em tôi ăn học. Thế nên khi lấy chồng tôi bị sốc vì lối...
Đọc thêmChấm dứt 10 năm tình cảm chỉ vì tôi không phụ vợ việc nhà
Tám năm yêu nhau nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chỉ kéo dài chưa được hai năm.
Tôi chia tay vợ cũ ba năm trước. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên vì học chung ngành, có rất nhiều kỷ niệm đẹp như phim: Đạp xe dưới mưa, lặng lẽ nắm tay nhau giấu dưới ngăn bàn trong lớp học, thức đêm làm bài tập nhóm... Đến khi trưởng thành, hai đứa còn làm chung công ty hai năm cho đến khi tôi chọn...
Đọc thêmLàm sao phân biệt cô gái làm cao hay họ muốn từ chối tình cảm
Tôi 26 tuổi, công ăn việc làm ổn định, trước giờ chưa từng quen ai nên không biết về tâm lý của con gái bây giờ.
Tôi đang theo đuổi một cô bé ít hơn mình 4 tuổi, nếu mọi việc suôn sẻ sẽ chẳng có gì để nói, ngặt nỗi tâm lý cô bé đó thất thường quá. Chúng tôi nhắn tin nói chuyện, tầm nữa giờ sau em mới trả lời, cũng có lúc trả lời ngay, nhưng lần nào cũng đều do tôi chủ...
Đọc thêmVợ ỷ vào việc trông con nhỏ, để mẹ chồng làm hết việc nhà
Vợ về nhà ngoại thì siêng năng dọn dẹp còn ở nhà nội lại lười biếng không đụng tay.
Tôi 37 tuổi, vợ 29 tuổi, có một bé 36 tháng và một bé 17 tháng, sống với mẹ chồng 62 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Vợ 6h30 dậy, vệ sinh cá nhân, pha sữa cho bé lớn uống, 7 giờ ra khỏi nhà đi làm, về đến nhà là khoảng 18 giờ. Về đến nhà, em chăm đứa bé, tắm giặt cho ăn đến 19 giờ, sau đó đi tắm...
Đọc thêmTôi không ngoại tình vì lười, dù công việc đầy cám dỗ
Việc phải nói dối, giấu giếm vợ quá mệt mỏi đối với tôi, thời gian đó thà tôi ngồi ở nhà chơi game.
Tôi là tác giả bài viết: Tình cũ tôi nhắn một câu khiến vợ bảo con: 'Bố có người khác rồi'. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn tới các độc giả đã chia sẻ, góp ý. Vợ chồng tôi làm hòa rồi, vì con nên mọi chuyện dễ giải quyết hơn nhiều. Về cô bạn, tôi đã xóa kết bạn. Qua góp ý...
Đọc thêm