Home
Menu

Chủ trang trại nuôi hươu định coi tôi là 'phương án dự phòng'

Có lúc anh "thả thính" nhiều, bảo lập gia đình đi, cưới muộn ảnh hưởng việc sinh con, có lúc lại kêu mình gặp gỡ người được mai mối đi.
Cảm ơn tác giả của bài viết: "Quen tôi rồi anh vẫn âm thầm tìm bạn gái cao ráo cho xứng tầm" đã cảnh tỉnh mọi người khi tìm một nửa qua mạng. Mình xin được chia sẻ câu chuyện của bản thân. Mình còn độc thân, cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Duyên chưa tới nên lúc rảnh mình cũng lướt qua chuyên mục hẹn hò. Năm ngoái mình có phản hồi một bài viết, được tác giả gửi lại mail và kết bạn zalo trò chuyện hai lần rồi biến mất.
Anh ấy quê ở miền Tây, làm chủ trang trại nuôi hươu, cách nói chuyện hiền lắm. Sau đó mình không hiểu sao anh ta lại dùng một mail ảo để trò chuyện với mình với họ tên, quê quán ảo. Mọi người thắc mắc sao mình biết đúng không? Mình nhìn cách nhắn tin zalo, các bài viết của anh trên Facebook và mail ảo nên biết cùng một người.
Mình đọc sách rất nhiều nên cũng nhận biết được giọng văn giống nhau nếu cùng một người viết. Mình giả vờ không biết thân phận thật của anh ta, trò chuyện qua mail một thời gian anh ấy không lừa đảo tiền bạc hay lừa bán mình ra nước ngoài gì cả, chỉ kể rất ít về bản thân cũng như gia đình, chắc sợ bị mình phát hiện. Mình cũng mò được vào trang cá nhân của anh ấy, biết được anh còn độc thân và cũng bị mẹ hối cưới vợ lắm.
Mình thắc mắc là có lúc thì anh "thả thính" mình rất nhiều, còn kêu mình tranh thủ lập gia đình đi, sợ cưới muộn ảnh hưởng tới việc sinh con, còn có lúc lại kêu mình gặp gỡ người được mai mối đi. Vậy rốt cuộc mục đích của anh trò chuyện với mình suốt thời gian qua là gì? Chắc anh cô đơn quá không có ai trò chuyện sao?
Trong lúc trò chuyện qua mail với mình, anh vẫn đăng rất nhiều bài trên mạng tìm bạn đời. Mình tưởng tượng kiểu anh nhìn mình vừa mắt nên cứ nói chuyện để đó, rồi âm thầm tìm thêm người khác xem có ai ổn hơn nữa không, nếu không có mới quay lại với mình. Mình gửi mail nói bóng gió chuyện đã biết được thân phận thật của anh. Anh bảo mình suy nghĩ quá mức, còn khẳng định anh tên gì, quê ở đâu (giống như mail ảo anh từng giới thiệu). Anh còn nói mình là người nóng tính. Mình cắt đứt liên lạc và xóa toàn bộ mail liên quan tới anh. Mình không vạch mặt, nói thẳng mình biết anh là ai, một phần muốn giữ chút thể diện cho anh, một phần sợ vướng khẩu nghiệp. Mình chỉ âm thầm rút lui.
Toàn bộ quá trình nói chuyện với anh, mình không mất gì cả, à mất chút thời gian viết mail thôi, nhưng rút ra một bài học là không phải ai nói chuyện hiền lành cũng là người tử tế. Hiện giờ mình biết anh vẫn còn độc thân và tiếp tục tìm kiếm bạn đời. Anh có đọc được bài này thì xin chúc anh sớm không phải đăng bài nữa, có gì cứ dùng mail thật, họ tên anh cũng đẹp mà, quê quán anh cũng nổi tiếng, sao anh cứ thích dùng nick ảo vậy?Quỳnh Thư 01/08/2026

Tôi khổ sở mỗi lần lén lút vào trang cá nhân của người mình yêu đơn phương

Có lúc đang làm những điều để quên người đó, lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng quên.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có... Đọc thêm

Đơn phương ly hôn người chồng không coi tôi là vợ

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, tôi vẫn chẳng bao giờ có được gia đình hạnh phúc.
Cuộc đời tôi kém may mắn kể từ khi lấy chồng. Sau nhiều tổn thương và thiếu chia sẻ, đến hôm nay tôi đã quyết định dừng lại, chuẩn bị nộp đơn ly hôn đơn phương vì tôi muốn nuôi hai con gái. Vì anh ta không muốn để tôi nuôi hai bé mà chia ra mỗi người một đứa. Bắt đầu từ những vô tâm ban... Đọc thêm

Phòng ngủ, phòng khám tâm lý và nhà thờ là những nơi tôi được sống thật

Tôi chọn sống độc thân, tập trung vào tiền bạc, công việc và trị liệu tâm lý, muốn một cuộc sống tự do, không ràng buộc.
Tôi là nữ, đang học đại học, muốn chia sẻ câu chuyện hơn 20 năm cuộc đời mình. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới một tuổi. Tôi được mẹ đưa về sống cùng nhà ngoại, gồm bà ngoại, một dì đã có gia đình và hai cậu. Trong ký ức của tôi, bố là người đàn ông tồi... Đọc thêm

Vợ luôn coi mình là số một, không coi mẹ chồng ra gì

Mẹ đẻ tôi rất giận, bà để tôi quyết định nhưng bảo còn sống với nhau vợ phải thay đổi lời nói, suy nghĩ, có trách nhiệm với nhà chồng.
Tôi 33 tuổi, vợ bằng tuổi, có hai bé gái 4 tuổi và 19 tháng tuổi. Chúng tôi là bạn học từ thời cấp hai, có 10 năm yêu nhau, bạn bè đều nói cả hai là một cặp hiếm có, vậy mà... Trong thời gian yêu, có lẽ mọi thứ đều màu hồng; có những giận... Đọc thêm

Tâm trạng tôi không tốt khi biết có con trai thứ hai

Trong suy nghĩ của tôi, con trai sẽ không phụ mẹ làm việc nhà, rồi nghịch ngợm này kia.
Tôi 30 tuổi, con trai 5 tuổi, mới có bầu bé nữa, cũng là bé trai. Tôi cảm thấy áp lực, tâm trạng không vui. Tôi hơi buồn vì luôn mong ngóng một cô con gái. Mặt tôi lúc nào cũng buồn rầu, ủ rũ, mệt mỏi, chán ăn. Trong suy nghĩ của tôi, con trai sẽ không phụ mẹ làm việc nhà, rồi nghịch ngợm này kia. Tôi... Đọc thêm