Có nên rời nơi an cư về quê mở cửa hàng ở tuổi ngoài 40
Chúng tôi có căn nhà nhỏ đủ ở, không nợ nần gì, mỗi năm vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.
Vợ chồng tôi đang sống và làm việc tại một thành phố ở Tây Nguyên. Chồng tôi 45 tuổi, là kỹ sư cho công ty tư nhân; tôi 41 tuổi, là nhân viên văn phòng, có hai con học trường công lớp 8 và lớp 4. Tổng thu nhập bình quân của vợ chồng tôi khoảng 23 triệu mỗi tháng. Chúng tôi có căn nhà nhỏ đủ ở, không nợ nần gì, mỗi năm vợ chồng tôi tiết kiệm được khoảng 70 triệu đồng.
Chuyện là quê hai vợ chồng ở một huyện thuộc Bắc Giang (hiện là Bắc Ninh). Mấy năm nay kinh tế ở quê tôi cũng phát triển. Chị dâu và anh trai tôi khuyên gia đình tôi nên chuyển ra đó. Bên nhà tôi làm kinh doanh, mấy năm nay cũng khá. Anh trai khuyên tôi nên mở một cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động và thiết bị trường học, vì hiện tại anh chị cũng đang kinh doanh những mặt hàng liên quan như vậy nên thấy rất tiềm năng. Mặt bằng thì mẹ tôi có sẵn; tôi cần vốn khoảng 250 - 350 triệu là có thể mở được. Nhà ở, mẹ chồng có cho vợ chồng tôi lô đất cách nhà ngoại khoảng 5 km. Bán ngôi nhà tôi đang ở chỉ đủ xây nhà ngoài đó. Do làm công ăn lương nên vốn hiện tại vợ chồng tôi không có nhiều, chỉ đủ để mở cửa hàng chứ không có quỹ dự phòng.
Về khách quan, tôi thấy ở trong Tây Nguyên, chúng tôi có cuộc sống khá ổn định dù thu nhập không cao. Ở đây khí hậu trong lành, mát mẻ, bạn bè đồng nghiệp thân thiện, con chúng tôi có môi trường học khá tốt. Nhược điểm là chúng tôi xa cả gia đình nội và ngoại, con lớn lên không có sự gắn kết với gia đình lớn; cơ hội thăng tiến nghề nghiệp của vợ chồng tôi thấp. Chồng tôi rất hiền lành nên không cạnh tranh được trong ngành xây dựng dù về mặt chuyên môn được đánh giá cao. Công việc của tôi cũng khó cải thiện lương. Nếu sau này mẹ tôi và mẹ chồng ốm đau, vợ chồng tôi ít có thời gian chăm sóc, tiền đi lại tốn kém. Từ ngày vợ chồng tôi vào đây lập nghiệp, riêng tiền đi lại lên đến trăm triệu rồi.
Tuy nhiên, nếu về quê, chúng tôi đã khá lớn tuổi, mọi thứ bắt đầu lại cũng có nhiều rủi ro. Anh em đông, cỗ bàn nhiều; tôi không muốn chồng nhậu nhiều vì sức khỏe anh giờ không được tốt. Chính vì vậy, ngay lúc này, tôi rất cần lời khuyên của quý độc giả. Cảm ơn quý độc giả đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Thanh Hà 17/11/2025Cửa hàng của tôi bị những đối tượng xấu quấy rầy
Thấy cửa hàng đông khách, họ đến xin tiền, làm phiền; nếu không cho, họ gây áp lực, đòi hỏi đủ thứ, thậm chí có những hành vi quấy rối.
Tôi là chủ một cửa hàng điện thoại tại tỉnh nhỏ. Khi mới mở, cửa hàng của tôi chỉ bán một vài sản phẩm đơn giản, với thiết bị còn thô sơ. Sau 5 năm cố gắng bền bỉ, tôi đã mở rộng và nâng cấp cửa hàng trở nên khang trang hơn. Tuy...
Đọc thêmBố chồng có con rơi khắp nơi mà mẹ chồng vẫn yêu thương
Bố chồng có ba người con rơi (hai gái một trai) và vài bà khác, vậy mà mẹ chồng tôi vẫn yêu thương ông hết mực.
Nếu bà không làm ầm lên mà vẫn sống yên ấm vì bộ mặt gia đình, vì con cái thì tôi không nói làm gì, đằng này bà vẫn rất yêu thương ông.
Ví dụ về việc quan tâm của bà đối với ông: Tết vừa rồi ba mẹ tôi vào nhà thông gia chúc tết rồi rủ bố chồng đi chúc tết nhiều...
Đọc thêmMối tình đầu bỏ rơi tôi nơi xứ người để đến với cô gái khác
Người con gái thầm crush bạn trai tôi dần dần tìm được lối vào trái tim anh, thay thế tôi, đường đường chính chính trở thành bạn gái anh.
Năm 16 tuổi, tôi du học xa nhà nửa vòng trái đất, đó là hồi những năm 2010. Tôi đã gặp người yêu thanh xuân vườn trường của mình. Mọi thứ diễn ra như định mệnh an bài, khi tôi biết bạn cũng là người Hà Nội. Nếu như có điều gì kết nối du...
Đọc thêmVợ xem livestream bán hàng mọi lúc mọi nơi
Có hôm, tôi đang kể về một sự cố ở công ty, cô ấy chỉ "ừ" một tiếng, tay vẫn bấm đặt hàng.
Tôi 35 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai con nhỏ. Mỗi ngày đi làm về, tôi mong được ngồi ăn cơm, trò chuyện với vợ về công việc, chuyện học hành của con. Nhưng nhiều lần, tôi thấy cô ấy vừa ăn vừa cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Vợ tôi thích mua hàng online và xem livestream...
Đọc thêmNghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi
Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng.
Tôi 65 tuổi, về hưu vài năm, sống cùng chồng 68 tuổi trong căn nhà ở quê. Chúng tôi cưới nhau hơn 40 năm, trải qua đủ khó khăn, vui buồn, giờ con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nơi tôi ở, có một người...
Đọc thêm