Vì tiền, vợ sẵn sàng mâu thuẫn với tôi dù bất cứ lý do gì
Chỉ cần có chuyện liên quan đến tiền, vợ lại mất bình tĩnh, tôi mệt mỏi sau thời gian sống chung với vợ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tiền bạc lại có thể khiến cuộc hôn nhân của mình trở nên ngột ngạt đến vậy. Tôi không dám khẳng định vợ hay tôi đúng hoàn toàn, bởi chuyện vợ chồng có những điều chỉ người trong cuộc mới hiểu hết. Thế nhưng mỗi lần vợ chồng cãi nhau, nhìn hai con còn nhỏ ngơ ngác, tôi lại thấy đau lòng. Tôi sợ những bất hòa của vợ chồng sẽ ảnh hưởng đến con trẻ. Tôi 36 tuổi, làm việc tại thành phố lớn. Tôi không phải người giỏi kiếm tiền, lương tháng chỉ tầm 15 triệu đồng, có làm thêm cũng chẳng được là mấy, nhiều nhất cũng thêm được đôi ba triệu. Sau khi kết hôn, tôi luôn cố gắng đưa phần lớn thu nhập cho vợ quản lý, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để ăn uống, đi lại và chi tiêu cá nhân. Chiều tan làm tôi tranh thủ đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để vợ đỡ vất vả.
Vợ tôi là người tháo vát, nhanh nhẹn và rất coi trọng chuyện tiền bạc. Trước khi cưới, tôi từng nghĩ vợ sẽ giúp gia đình có kế hoạch chi tiêu hợp lý, cuộc sống sau này ổn định hơn. Dần dần, tôi nhận ra tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều đến mọi chuyện trong gia đình mình. Chỉ cần tháng nào tôi đưa tiền chậm hoặc là ít hơn chút (vì thi thoảng cũng phát sinh việc nọ kia khiến tôi đưa ít đi), vợ khó chịu, trách móc, thậm chí so sánh tôi với những người đàn ông khác luôn.
Vợ chồng tôi nuôi con nhỏ, thuê nhà, ăn uống và trang trải các khoản sinh hoạt ở thành phố nên không dư giả. Tôi cũng muốn vợ con có cuộc sống tốt hơn, không phải chật vật tính toán từng khoản, thế nhưng thu nhập chỉ có chừng ấy, dù cố gắng đến đâu cũng không thể ngay lập tức đáp ứng mọi mong muốn của vợ. Tôi buồn vì cách vợ đối xử với chồng mỗi khi gia đình gặp khó khăn, như thể mọi thiếu thốn đều do tôi chẳng làm được tích sự gì.
Cách đây không lâu, tôi cho đồng nghiệp mượn tiền vì họ hứa như đinh đóng cột rằng có việc gấp, chỉ mượn 2 ngày là trả. Ngay lúc đó vợ đã trách tôi tại sao lại cho mượn gần hết lương như thế, tôi bảo vì nể đồng nghiệp, rồi còn bảo cô ấy không phải lo, người này tin tưởng được. Thế nhưng hơn chục ngày rồi, đồng nghiệp cứ khất lần mãi. Vợ ngày nào cũng hỏi tôi bao giờ lấy được tiền, rồi còn nghi ngờ tôi tiêu tiền vào mục đích không trong sáng chứ chẳng có chuyện cho đồng nghiệp mượn. Những lời buộc tội vô căn cứ của vợ khiến tôi tức giận và bất lực. Tôi đi làm vất vả, chắt chiu từng đồng cho gia đình, vậy mà khi gặp chuyện không may, mong được vợ chia sẻ thì cô ấy lại khiến tôi mệt mỏi.
Trước đây, khi vợ sinh con và về quê nghỉ ngơi, tôi từng va chạm giao thông, phải bồi thường cho người kia một khoản tiền. Vì sợ vợ mới sinh, sức khỏe và tinh thần chưa ổn định, tôi giấu chuyện, tự tìm cách giải quyết. Đến ngày nhận lương, tôi chưa kịp gửi tiền về như thường lệ, vợ liên tục gọi điện hỏi han rồi trách móc. Cuối cùng, tôi đành nói thật, thay vì cảm thông, cô ấy lại nghi ngờ tôi lấy tiền cho người khác. Nhiều lần, vợ kể về những đồng nghiệp được chồng mua đồ, đưa đi du lịch hoặc có thu nhập cao, rồi quay sang bảo tôi không làm được như người ta. Tôi biết vợ luôn mong muốn một cuộc sống đủ đầy, cũng đúng thôi, nhưng nếu cứ nhìn vào những gì người khác có rồi chì chiết chồng, thì gia đình tôi có sớm tan vỡ?
Tôi sợ vợ chồng cứ tranh cãi chuyện tiền bạc, dần dần sẽ ảnh hưởng đến con. Con chưa đầy một tuổi, chưa hiểu được những gì bố mẹ nói, nhưng mỗi khi vợ chồng lớn tiếng là con sợ rồi khóc lớn. Có những lúc tức giận, vợ còn quát mắng và đánh con. Nhìn bé phải chịu những cơn nóng giận của người lớn, tôi vừa thương vừa bất lực với vợ.
Tôi nhiều lần khuyên vợ rằng dù có chuyện gì, không nên trút giận lên con. Vợ cũng bảo sẽ thay đổi, biết việc mình làm chưa phù hợp, thế nhưng được vài hôm rồi đâu lại vào đấy. Chỉ cần có chuyện liên quan đến tiền, vợ lại mất bình tĩnh. Tôi mệt mỏi sau thời gian sống chung với vợ. Tôi tính đến chuyện ly hôn. Mỗi lần nói đến việc đường ai nấy đi, vợ lại xuống nước xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Tôi mềm lòng vì con nhưng thấy cũng chẳng đâu với đâu. Tôi phải làm sao đây?Thành Nam 22/10/2026Mâu thuẫn với bạn trai vì tôi nghiện mua sắm
Số lượng quần áo, giày dép của em hiện tại đã hơn 150 cái và 30 đôi; dù tôi đã bán đi khá nhiều vì cảm thấy chán, lỗi mốt.
Tôi 25 tuổi, nhân viên văn phòng, lương tháng 10 triệu đồng. Do đang sống cùng gia đình nên mức lương đó khá ổn để có cuộc sống như mong muốn. Hiện nay, giới trẻ có rất nhiều cách để tạo niềm vui, riêng tôi chỉ thích mua quần áo và giày dép. Hàng tháng, trung...
Đọc thêmVợ bỏ về ngoại sau mỗi lần mâu thuẫn với tôi
Tôi vô tình biết vợ hẹn đi riêng với người đàn ông khác, nói cho vợ hiểu mà em lại bỏ về nhà ngoại.
Khoảng thời gian gần đây vợ có nhiều biểu hiện lạ như ăn diện hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, trong khi tôi thỉnh thoảng cũng muốn gia đình đi chung nhưng em luôn từ chối, lý do đi làm về mệt. Thế nhưng khi có điện thoại của bạn là đi ngay. Tối khi nằm chung giường, tôi thấy vợ lén...
Đọc thêmBố chì chiết tôi trước mặt họ hàng chỉ vì mâu thuẫn với con gái của vợ hai
Mình cố bỏ qua sự vô trách nhiệm trong quá khứ của bố, tự lăn lộn để có ngày hôm nay, vậy mà chỉ nhận lại chỉ sự cay nghiệt.
Kỳ nghỉ Tết của mọi người thế nào? Mình vừa kết thúc kỳ nghỉ tết và quay lại Hà Nội làm việc, mang theo sau lưng một trận mắng nhiếc nặng nề từ chính bố ruột. Mình 27 tuổi. Bố mẹ ly hôn khi mình mới 8 tuổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy, mẹ chuyển...
Đọc thêmMâu thuẫn với mẹ chồng, tôi không còn sức giữ gia đình
Càng ngày tôi thấy thời gian của vợ chồng càng ít, khi cãi nhau chỉ có đi ngủ, không nói chuyện, không giải quyết vấn đề, không yêu thương.
Tôi 30 tuổi, lấy chồng 3 năm, con gái một tuổi. Con tôi trộm vía khá ngoan nhưng hơi vất vả chuyện ăn uống. Vợ chồng tôi ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chồng kinh doanh nhỏ, tôi đi làm cơ quan nhà nước. Một năm đầu làm dâu, mọi chuyện đều suôn sẻ,...
Đọc thêmVợ từng mâu thuẫn với mẹ chồng nên không về quê sống
Vợ tôi rất cứng đầu, hầu như tôi giải thích hay nói như nào cô ấy đều bỏ ngoài tai.
Tôi 35 tuổi, có vợ và con gái hai tuổi, đang ở nhà thuê tại Hà Nội. Tổng thu nhập của hai vợ chồng với công việc văn phòng tầm 40 triệu đồng, trong đó tôi được khoảng 25 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt còn dư tầm 15 triệu đồng. Với mức giá nhà tăng cao như hiện nay, để có thể sở hữu...
Đọc thêm