Vừa chịu nỗi đau mất mẹ, bạn trai lại muốn tôi bỏ thai
Sau hai năm gắn bó, khi hỏi anh có nghĩ đến chuyện kết hôn, câu trả lời là anh cảm thấy áp lực và chưa muốn.
Tôi là nữ, 31 tuổi, không còn quá trẻ để mộng mơ nhưng vẫn tin và mong vào một mối quan hệ chân thành và tử tế. Cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều cột mốc mà có lẽ không phải ai ở tuổi này cũng nếm trải. Mối tình đầu của tôi đến nhẹ nhàng, sâu sắc, chúng tôi yêu nhau một năm, rất hiểu và đồng cảm. Anh ra đi đột ngột khi tôi 26 tuổi, để lại trong lòng tôi một khoảng lặng mà rất lâu sau này tôi mới dám bước tiếp. Gần 3 năm sau, tôi bắt đầu một mối quan hệ mới với người nước ngoài, cách mình khoảng 1.500 km. Yêu xa không phải rào cản lớn nhất mà là sự thiếu rõ ràng về tương lai. Tôi từng có lúc rất hạnh phúc nhưng cũng có những lúc cô đơn đến tận cùng.
Khi mẹ mất, một mất mát lớn nữa trong đời, đúng lúc tôi biết mình mang thai. Tôi đã mong anh sẽ cùng giữ lại đứa bé, nhưng anh nói chưa sẵn sàng. Ở thời điểm đó, giữa nỗi đau mất mẹ và nỗi hoang mang trước quyết định của mình, tôi đã không đủ can đảm để đi tiếp con đường ấy một mình. Sau hai năm gắn bó, khi hỏi anh có nghĩ đến chuyện kết hôn, câu trả lời là anh cảm thấy áp lực và chưa muốn. Cùng lúc đó, tôi thua lỗ phần lớn số tiền tích lũy vì đầu tư thất bại. Khi mọi thứ cùng lúc sụp đổ, tôi hiểu rằng mình cần dừng lại, trở về Việt Nam và làm lại từ đầu, một cách vững vàng và tỉnh táo hơn.
Hiện tại, nếu làm việc ở quê nhà, tôi có thể thu nhập khoảng 20-25 triệu đồng mỗi tháng. Tôi sống cùng gia đình, tiết kiệm được phần lớn, không còn muốn đánh cược thêm lần nào nữa với những điều nửa vời. Tôi không mong tìm được một ai đó hoàn hảo, vì chính mình cũng mang nhiều vết xước. Tôi luôn tin việc dùng chân thành sẽ đổi lại được chân thành nhưng sao với mình lại khó khăn đến vậy. Tôi muốn chia sẻ để nghe lời khuyên chân thành từ mọi người, rằng người như nào sẽ thích hợp với mình ở hoàn cảnh này. Tôi không muốn giấu giếm gì về quá khứ. Nếu xác định bắt đầu với ai đó, tôi sẽ kể hết những gì đã xảy ra với mình. Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian đọc những chia sẻ rất riêng này của mình.
Vũ Ngọc 16/04/2025Sáu năm chịu nỗi đau bạn gái đi lấy chồng
Người ta đã là mẹ của hai bé, tôi cứ nhớ thương để làm gì, muốn quên hết mà không thể.
Vậy là 6 năm trôi qua kể từ ngày em và tôi chia tay, em đi lấy chồng. Em kém tôi một tuổi, năm đó tôi 24, em 23, vô tình quen em trên mạng xã hội vì là đồng hương cùng mảnh đất Tây Nguyên. Năm 2017 tôi vượt qua mấy anh khác để cua được em, em là giáo viên mầm non. Yêu nhau được hai tháng, bố mẹ em...
Đọc thêmVượt qua nỗi đau mất bạn gái mãi mãi
Chia tay có thể đau khổ nhất thời, trực tiếp chia ly là nỗi đau ám ảnh, dằn vặt cứ mãi mang theo.
Tôi viết những dòng này, phần vì để trút bỏ tâm sự, vừa là để mong mọi người trân trọng hơn về cuộc sống và những điều xung quanh. Tôi và em quen nhau ở thời điểm cả hai đều không mong đợi nhiều về tình yêu, phần vì vẫn đang muốn trải nghiệm cuộc sống, phần vì đối với hai...
Đọc thêmVượt qua nỗi đau mất vợ, tôi sẽ sống vì các con
Dù vợ không còn ở bên nhưng những giá trị em đem lại sẽ luôn sống trong trái tim tôi.
Cố gắng vực dậy sau nỗi đau mất cha
Dù tôi chìm trong nỗi đau nhưng ít nhất phải bước tiếp; vì gia đình nhỏ luôn bên tôi, chăm sóc tôi trong những ngày đen tối này.
Cuộc sống tôi, trước khi mọi thứ sụp đổ, vốn rất bình yên. Tôi 31 tuổi, đã có vợ con và chúng tôi có bốn năm hạnh phúc bên nhau. Vợ tôi với tình yêu dịu dàng và sự quan tâm, con gái tôi với nụ cười ngây thơ, tất cả tạo nên một tổ ấm nhỏ đầy ắp...
Đọc thêm9 năm vừa trả nợ tiền tỷ cho chồng vừa lo chữa hiếm muộn
Tôi 34 tuổi, lấy anh được chín năm; anh 39 tuổi và là con một trong gia đình tri thức.
Anh có tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Anh học rất giỏi nhưng theo bạn bè phá phách nên không lấy nổi cái bằng đại học nào. Thời còn đi học, anh đã chơi bời, phá của bố mẹ vài chục triệu đồng (sau khi cưới tôi mới được nghe kể). Nhìn ngoài anh rất hiền và lanh lợi, ai cũng nói vậy. Còn tôi tuy trẻ...
Đọc thêm