Home
Menu

Bạn gái quen nhiều người cùng lúc để lợi dụng

Anh có ngờ đâu cả với ba - người yêu thương em nhất trên đời, mà em cũng mang ra làm bức bình phong gạt tình, gạt tiền anh.
Vậy là tròn một năm mình quen biết nhau qua mạng, cũng là nửa năm quen nhau chính thức. Nhưng một năm sau của thời điểm mình gặp mặt lần đầu tiên cũng là lúc kết thúc. Bạn trai em gọi cho anh.
Em nhỏ nhắn, đáng yêu, lại xinh đẹp. Anh thì xấu, lùn và chỉ có hai bàn tay trắng. Thật không ngờ em lại chấp nhận quen. Anh nghĩ đã tìm được người thương mình, vượt qua mọi khiếm khuyết và nghèo khó của mình. Nhưng anh không ngờ đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Em bị giật ví tiền. Anh không ngại chạy sang hỗ trợ tài chính dù chỉ mới làm quen, vì với anh tiền không phải là thước đo giá trị con người. Có vẻ tai ương ập đến với em. Ba em bệnh hiểm nghèo. Chính anh gửi trợ giúp cho em về quê chăm ba. Ba em mất, cũng anh gửi ít tiền phụ trợ. Em bảo người ta tới đòi nợ 17 triệu đồng ngay lúc tang lễ, cũng chính anh gửi tiền cho em trả. Anh chỉ đơn giản là giúp người hoạn nạn. Ba em mất là điều thực tế xảy ra. Anh có ngờ đâu cả với ba - người yêu thương em nhất trên đời, mà em cũng mang ra làm bức bình phong gạt tình, gạt tiền anh.
Em quay lại Sài Gòn tìm việc làm trả nợ đã vay mượn khi tang lễ. Anh hỗ trợ ăn uống, đi lại, bỏ công việc để đưa em khắp nơi tìm việc, đưa đón đi phỏng vấn, thử việc. Rồi đi hết trung tâm này đến trung tâm khác bởi em không hợp với nhân viên. Sáng 5 giờ, anh phải dậy đi từ Bình Tân sang tận Thủ Đức đưa em đi làm. Chiều lại chạy sang đón em về. Ngày nào anh cũng đi cả 100 km chỉ vì em. Ăn sáng cũng anh lo; em ho một tiếng, anh chạy đi mua thuốc; em nóng nhẹ, anh có thuốc hạ sốt liền; em ăn không tiêu, anh có men tiêu hóa. Ngày 14-2, anh tặng em đôi bông đính ngọc trai. Quà 8-3, anh tặng áo sơ mi cho em đi làm kèm thêm bó hoa to đẹp. Tình yêu của anh dành cho em vô bờ bến, không gì đo đếm được.
Anh bắt đầu dự định cho cả hai về chung nhà, nhưng đời đâu như mơ, chỉ ba ngày sau, bạn trai em gọi điện cho anh. Thật không công bằng. Hóa ra không phải chỉ anh bị gạt, ngay cả bạn trai em cũng bị "cắm sừng". Anh ấy còn cho biết rằng ngoài anh ra, em có thêm người khác nữa. Anh tin "sừng" của anh ấy rất dài và nhiều. Lấy tiền cho gái có đòi được không? Độc giả ai cũng trả lời được nhưng anh và anh ấy thì không biết câu trả lời. Người ngoài cuộc sáng, người trong cuộc tối, mà anh còn ngu ngốc nữa.
Tuổi 40 sắp đến, nhìn anh trong gương đã thấy tóc bạc. Cảm ơn em đã sưởi ấm con tim cô đơn của anh trong năm qua. Dù rất yêu thương em nhưng anh nghĩ mình dừng lại. Ba em đã không thể đi bên cạnh để chăm sóc em. Anh từng bảo anh chính là người nối tiếp sự yêu thương mà ba em để lại. Nhưng giờ đây anh buộc phải từ chối trọng trách đó. Chú ở suối vàng linh thiêng xin thứ lỗi cho con vì từng hứa sẽ thay chú chăm sóc cho cô ấy. Con nghèo, xấu nhưng có sự cầu tiến, chăm làm kiếm tiền, biết yêu, biết thương, biết quý trọng cái đẹp, tuy nhiên con gái chú chỉ đẹp vẻ bề ngoài, còn trong tâm thì ngược lại.
Cố gắng lên em nhé. Em còn nhiều món nợ cần phải giải quyết đấy. Lo đi làm kiếm tiền trả nợ đi. Dù gì công việc của em cũng là công việc tốt đẹp, lương ổn định sẽ giúp em mau trả bớt nợ nếu em bỏ bớt sự chưng diện và tiêu xài tiền không kiểm soát. Anh không còn bên cạnh để hỗ trợ cho khoản tiêu xài mất kiểm soát đó nữa. Chúc em thành công và biết quay đầu là bờ.
Mạnh Khang 13/03/2024

Vợ quen cùng lúc vài người đàn ông để sống thật với bản thân

Tôi và và vợ lấy nhau 10 năm, cuộc sống bình thường như bao người cho tới năm thứ chín của hôn nhân.
Tôi cảm thấy tình cảm vợ chồng hơi khác nên đã tìm hiểu và phát hiện vợ mình là LGBTQ+. Tôi cố gắng tìm hiểu kỹ, vợ tôi là người song tính (cảm thấy thu hút và thoải mái khi quan hệ tình dục hoặc có mối quan hệ lãng mạn với đối tượng khác kể cả nam hoặc nữ). Tôi hết sức... Đọc thêm

Bạn gái hứa chờ tôi 5 năm nhưng nhắn tin 'lúc nóng lúc lạnh'

Bạn gái thường nói với tôi rằng cô ấy hay bị kiểu vô tâm với người khác.
Tôi 36 tuổi, qua một lần đổ vỡ, đang ở nước ngoài làm ăn, gần đây quen một người ở quê. Hàng ngày chúng tôi thường nói chuyện với nhau, nhưng càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy có vẻ hơi ít quan tâm tới những gì tôi nói. Không biết có phải tôi quá nhạy cảm không nhưng nhiều khi tôi thấy cô ấy cũng quan... Đọc thêm

Tôi chưa nhận lời, anh có được quyền cùng lúc tìm hiểu người khác?

Tôi vô tình phát hiện anh cũng hẹn hò với người khác; một vài người bảo anh làm vậy chẳng sao bởi tôi đã nhận lời đâu.
Tôi sắp 30 tuổi. Từ năm 18 tuổi cho đến nay đã giữ cúp "FA" được hơn chục năm rồi, còn gia nhập hàng ngũ ế được vài năm. Nói chung tôi chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm yêu đương không có. Tôi mới quen một anh. Anh này hơn tôi "vài mùa lá rụng". Chắc ba mẹ cũng... Đọc thêm

Bạn gái mới quen thờ ơ với lời yêu thương của tôi

Những lúc gần nhau (chỉ nắm tay, ôm), tôi nói lời yêu thương nhưng em không nói gì.
Chúng tôi quen nhau gần một tháng nhưng chưa chính thức tỏ tình. Vì làm cùng phòng nên mọi người ai cũng biết. Tôi vào nhà em ba lần, gặp bố mẹ em và xin phép đưa em đi chơi, mọi chuyện vẫn bình thường.
Tôi chỉ thắc mắc về tính cách của em. Chẳng hạn trong lúc trò chuyện, tôi tự động nói về gia đình... Đọc thêm

Có nên tìm hiểu nhiều người cùng lúc để sớm lấy chồng, sinh con

Tôi rất yêu trẻ con, khao khát có đứa con của riêng mình, vẫn hy vọng có thể tìm được người đồng hành để xây dựng gia đình.
Tôi là một cô gái ngoài 30 tuổi. Ở độ tuổi này, nhiều bạn bè đồng trang lứa của tôi đã lập gia đình, thậm chí có người đã có hai con, trong khi tôi vẫn một mình. Tôi không có điều gì quá nổi bật: ngoại hình bình thường, gia đình và công việc cũng bình... Đọc thêm