Dũng cảm nói lời chia tay một trong hai cô gái tôi yêu cùng lúc
Giờ tôi dành trọn cuộc đời này để chăm sóc vợ, cô gái làm ngân hàng; vì giữa hai con đường, tôi chỉ được một lựa chọn.
Tôi ở miền Trung, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, có việc làm và thu nhập ổn định, làm cho một công ty nhà nước. Vì tính chất công việc nên tôi ít tiếp xúc với người khác phái. Thông qua một trang web kết bạn, tôi làm quen với hai người con gái, một người quê miền Tây, là giáo viên tiểu học, còn một người là nhân viên ngân hàng. Cũng từ đó, tôi thường dành thời gian hẹn hò với hai cô gái ấy, tất nhiên chỉ ở mức độ bạn bè. Cô gái làm giáo viên tiểu học có nụ cười duyên, rất xinh. Có lần cô ấy tâm sự với tôi rằng từng quen một chàng trai nhưng chỉ ở mức độ bạn bè.
Cô kia có khuôn mặt nhỏ xinh, dáng người gầy, chưa quen ai, làm ở ngân hàng, ít có thời gian cho chuyện tình cảm nam nữ. Thời gian cứ thế trôi, tôi hẹn hò cùng lúc hai người hơn một năm. Cả hai đều tốt với tôi, hầu như họ không biết tôi đang dối gạt họ. Cho đến một ngày tôi nói với cô giáo viên rằng: "Có lúc anh sẽ làm em buồn nhưng chưa biết là bao giờ. Thôi cho anh dừng lại vì anh đã hết yêu em. Em hãy tìm cho mình một người thật tốt để đi cùng trên bước đường còn lại". Trước đó tôi làm mọi cách để cô ấy xa rời nhưng cô ấy nói đã biết tôi tìm cách để bỏ rơi. Cô ấy còn bảo biết tôi còn yêu, chỉ là đang gạt bản thân thôi chứ không gạt được cô ấy.
Hôm đó đối với tôi là một cực hình, tôi đi giữa đêm tối vô thức ở Sài Gòn, mưa sao mặn chát, khó thở, tai ù lên. Tôi vẫn còn nhớ dòng tin nhắn: "Anh hãy chăm sóc cho bản thân, sau này và mãi mãi chỉ có anh mới được gọi em là Mập thôi".
Tôi viết vội những dòng này vì tự nhiên nhớ lại chuyện cũ. Giờ tôi đã dành trọn cuộc đời này để chăm sóc vợ, cô gái làm ngân hàng. Vì giữa hai con đường, tôi chỉ được một lựa chọn. Khi tôi viết bài này chắc mọi người ném đá nhiều vì từng bắt cá hai tay. Ngoài kia Sài Gòn vẫn mưa, mưa rả rích, tâm hồn tôi đã được thanh thản khi nói ra tất cả. Hãy cho tôi khép vội những dòng nhật ký vào "lớp bụi nhem nhúa của thời gian". Mong người ấy sớm an yên, hạnh phúc.
Quang Tuấn 13/04/2026Bạn gái quen nhiều người cùng lúc để lợi dụng
Anh có ngờ đâu cả với ba - người yêu thương em nhất trên đời, mà em cũng mang ra làm bức bình phong gạt tình, gạt tiền anh.
Vậy là tròn một năm mình quen biết nhau qua mạng, cũng là nửa năm quen nhau chính thức. Nhưng một năm sau của thời điểm mình gặp mặt lần đầu tiên cũng là lúc kết thúc. Bạn trai em gọi cho anh.
Em nhỏ nhắn, đáng yêu, lại xinh đẹp. Anh thì xấu, lùn và chỉ có hai bàn...
Đọc thêmNói lời chia tay rồi tôi mới biết mình có tình cảm
Tôi nhớ một người, muốn biết người đó đang ở đâu, đang làm gì, bây giờ sống có tốt không nhưng không dám liên lạc vì không có lý do.
Đã lâu rồi không gặp mà tôi vẫn nhớ đến người đó. Thời gian đầu tôi cảm giác bứt dứt, khó chịu, giờ tôi chỉ mong được gặp lại người ấy một lần. Tôi là người chia tay trước, đến khi xa nhau rồi tôi mới biết mình có tình cảm với họ....
Đọc thêmTôi nói lời chia tay mà bạn gái đồng ý luôn
Tôi và em yêu nhau rất nhiều, tình cảm nồng nàn và khá hợp nhau; tôi kinh doanh tự do còn em làm văn phòng.
Tôi 32 tuổi, có một tình yêu thật đẹp năm năm, không ngờ một ngày lại chia sẻ câu chuyện của mình ở đây. Chúng tôi ở chung với nhau được ba năm, có những lần cãi vã cũng nhẹ nhàng, thường vì chuyện tôi lo làm, hai đứa ít du lịch cùng nhau. Em là người hướng nội, sau một thời gian...
Đọc thêmBạn gái đồng ý sau nhiều lần tôi giận dỗi nói lời chia tay
Giờ gặp nhau ở công ty, cô ấy rất vui vẻ với người khác, còn coi tôi như kẻ thù.
Tôi và cô ấy làm cùng công ty. Cô ấy xinh đẹp, thông minh và rất tài giỏi, hơn tôi về mọi thứ: xuất thân gia đình, kinh tế lẫn học thức, vị trí trong công ty cao hơn tôi. Tôi ngưỡng mộ cô ấy từ lâu và coi như thần tượng trong lòng. Cô ấy hoàn toàn không biết điều này. Tôi cứ thích âm thầm người ta...
Đọc thêmBạn gái đồng ý ngay khi tôi nói lời chia tay
Khi đi khám tiền hôn nhân, tôi phát hiện mình bị suy thận giai đoạn hai.
Phát hiện mang bệnh nên tôi chủ động chia tay bạn gái trong sự đau khổ. Tôi và em quen cách đây ba năm, thật sự rất thương nhau. Tôi 33 tuổi, là giáo viên cấp ba ở trường phổ thông thuộc tỉnh Phú Yên. Em nhỏ hơn tôi năm tuổi, dạy cùng trường tôi. Lúc mới quen, em mới ra trường và xin giảng dạy ở trường tiểu học....
Đọc thêm