Home
Menu

Từng ngoại tình với chồng cũ, tôi có nên kể với bạn trai

Bất đồng quan điểm với chồng cũ, chồng thường đi làm xa để tôi tự xoay xở, sếp lại quan tâm khiến tôi sa ngã.
Tôi là nữ 36 tuổi, ly hôn chồng cũ hai năm trước. Tôi có mối quan hệ mới gần một năm. Một năm qua tôi cảm thấy anh rất yêu thương, chân thành và chu đáo với tôi, chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, tôi cảm thấy anh và mình có thể đồng hành cùng nhau lâu dài. Tuy nhiên, có một chuyện làm tôi luôn cảm thấy đắn đo, không biết nên thú nhận với anh không, đó là việc tôi từng ngoại tình.
Cuộc hôn nhân cũ của tôi kéo dài 5 năm, nhưng hai năm cuối rất nguội lạnh. Tôi và chồng cũ bất đồng quan điểm trong mọi việc, chồng thường xuyên đi làm xa, mặc cho tôi xoay xở vừa đi làm vừa lo cho con nhỏ hai tuổi. Cấp trên lúc đó rất quan tâm và luôn tìm cách giúp đỡ tôi. Rồi một ngày sếp thổ lộ đã có tình cảm với tôi từ rất lâu, rằng anh cũng rất khổ sở vì không thể ngăn nổi tình cảm dành cho tôi dù đã có gia đình. Anh quan tâm, chăm sóc tôi những điều nhỏ nhặt nhất, cũng quan tâm tới con gái tôi. Con tôi bệnh, sốt, anh đều lo thuốc men, tìm bác sĩ, chơi đùa với con một cách tự nhiên và chân thành. Tôi đã sa ngã, đi quá giới hạn với anh trong một chuyến công tác.
Sau đó, tôi biết mình thật tồi tệ, vi phạm đạo đức, chủ động cắt đứt mối quan hệ sai trái đó. Tôi ngắt kết nối, từ chối nhận mọi sự quan tâm chăm sóc từ anh, dù anh cố gắng tìm kiếm, tìm cách duy trì mối quan hệ sai trái đó với tôi. Tôi cũng gửi đơn ly hôn với chồng cũ ngay sau đó, dù chồng cũ không hề biết chuyện tôi ngoại tình. Dường như việc ngoại tình làm cho tôi càng thêm lý do để chấm dứt cuộc hôn nhân đó vì cảm thấy không còn tình cảm, không thể tiếp tục và cũng không còn xứng đáng với chồng cũ nữa.
Giờ đây, trong mối quan hệ mới này, tôi tìm thấy được người tâm đầu ý hợp, yêu thương mình chân thành nhưng lại luôn có cảm giác mặc cảm, tội lỗi cho chuyện xấu xa mình từng làm. Có lúc tôi nghĩ mình không còn xứng đáng với hạnh phúc, phân vân có nên kể chuyện này cho người hiện tại không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên chân thành, xin cảm ơn.
Thi Hoa 16/02/2025

Phải làm gì để giải quyết hậu quả việc anh tôi từng ngoại tình

Cô bồ đòi anh tôi từ giờ tới tết phải chi 1,5 tỷ đồng, bảo rằng con anh có nhà to, có ôtô thì con cô ấy cũng phải có.
Tôi có người anh họ ngoại. Ngày học đại học, tôi ở nhà anh chị, anh chị rất yêu thương tôi, anh là mẫu đàn ông của nhiều cô gái. Tôi rất thần tượng anh vì thấy anh chăm sóc chu đáo và yêu thương vợ con hết mình. Đi làm về, anh phụ vợ việc nhà, sáng dậy sớm... Đọc thêm

Sống cùng người vợ từng ngoại tình, giờ tôi luôn bất an

Có những đêm tôi ôm con ngủ trước, khóa chặt cửa phòng như một phản xạ; chẳng biết lý giải như nào nhưng tôi sợ vợ có thể hại mình.
Mười năm trước, tôi từng tin mình có thể tha thứ tất cả, chỉ cần gia đình còn nguyên vẹn. Chúng tôi cưới nhau khi tôi 27 tuổi, cô ấy hơn tôi 5 tuổi. Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề; ngược lại, tôi thấy mình may mắn khi lấy được... Đọc thêm

Mệt mỏi vì vợ hay bóng gió chuyện tôi từng ngoại tình

Có lúc bị nói bóng gió nhiều quá, tôi cáu gắt, phản ứng lại, rồi ngay sau đó lại thấy mình quá đáng.
Tôi 41 tuổi, kết hôn được gần 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Cách đây gần hai năm, tôi đã phạm một sai lầm mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ: tôi ngoại tình với đồng nghiệp. Chuyện không kéo dài, cũng không phải mối quan hệ sâu sắc gì nhưng đủ để làm tổn thương... Đọc thêm

Tôi từ chối nhận tiền từ bạn trai ngoại quốc chưa từng gặp

Nhận quà hay tiền đều đồng nghĩa nhận nợ nên tôi tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ điều gì từ anh ấy.
Tôi là tác giả bài viết "Yêu chàng bác sĩ gây mê cách nửa vòng trái đất em chưa từng gặp". Trước tiên, tôi xin cảm ơn những bình luận của tất cả độc giả đã dành cho bài viết trước của tôi với những lời khuyên rất bổ ích, nhắc nhở tôi phải cảnh giác người đàn ông đó,... Đọc thêm

Ngoài ở bẩn, em trai hiểu chuyện và chưa từng xin tiền chúng tôi

Tôi là tác giả bài viết "Em trai ở bẩn, không đi làm dù sống cùng vợ chồng tôi".
Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả góp ý của các anh chị. Thật ra chồng chỉ lo chi phí sinh hoạt cho gia đình nhỏ của chúng tôi, góp tiền ăn với mẹ chồng và hỗ trợ cho công việc của tôi. Còn tiền sinh hoạt của em trai là tiền ba mẹ tôi gửi cho. Em trai từ trước tới giờ không bao giờ xin tiền tôi hoặc anh... Đọc thêm