Home
Menu

Cưới được chưa đầy một tháng, vợ đòi ly hôn

Tôi rất yêu vợ, nghe em đột ngột bảo hết tình cảm và muốn ly hôn khiến tôi khá sốc và stress, mất ăn mất ngủ.
Tôi và vợ yêu nhau được gần một năm rồi tiến tới hôn nhân. Trong quá trình yêu nhau, dù nhà nội ngoại gần nhau nhưng công việc của cả hai cách xa. Tôi làm gần nhà, còn vợ làm trong khu du lịch khá xa nhà. Vì khoảng cách nên chúng tôi ít gặp nhau nhưng tình cảm cả hai dành cho nhau rất nhiều. Trước đó chúng tôi từng yêu rồi chia tay, cả hai đều có tình yêu mới nhưng đều chia tay, sau nhiều năm gặp lại, nảy sinh tình cảm và lại yêu đến cuối năm thì tiến đến hôn nhân.
Vì phải từ bỏ công việc để về gần nhà nên em chưa muốn kết hôn. Nhưng tôi nay đã 28 tuổi, còn em 24, em cũng bảo năm nay hợp tuổi cưới, thêm cả gia đình cũng muốn cả hai đến với nhau nên em đồng ý nghỉ việc, về làm gần nhà và kết hôn. Thời gian đầu sau cưới, dù có hơi áp lực nhưng cả hai vẫn vui vẻ vượt qua. Gần đây, đêm đến tôi định gần gũi thì vợ nhất quyết không cho, bảo là không còn tình cảm với tôi. Em nói bị tuyến giáp dù chưa đi thăm khám và bảo không có nhu cầu sinh lý với tôi nữa.
Trước đó tôi rất yêu vợ, đi làm về luôn phụ vợ việc nhà, vợ bảo làm gì cũng lao vào làm, nếu đi đâu phải trả tiền cũng đều là tôi lo hết và không hề quát mắng. Bố mẹ tôi rất quý con dâu, không hề áp đặt điều gì. Nhưng em luôn bảo cảm thấy áp lực hôn nhân, nói tôi không hiểu em, nhiều đêm em buồn tủi rồi khóc và không thể thích nghi được môi trường làm gần nhà. Em mở tiệm bánh nhỏ nhưng lúc có đơn lúc không. Em bảo không biết bản thân nên làm gì, giờ muốn được giải thoát và đi làm xa gia đình. Tôi rất yêu vợ, nghe em đột ngột bảo hết tình cảm và muốn ly hôn khiến tôi khá sốc và stress, mất ăn mất ngủ. Giờ tôi rất bối rối, không biết bản thân nên phải làm gì tiếp theo, buông thì không nỡ, còn cố níu kéo thật sự rất mệt.
Hải Anh 21/02/2026

Mẹ chồng đeo đầy vàng nhưng chưa từng tặng tôi dù chỉ một triệu đồng

Điều khiến tôi tổn thương là thái độ của họ, coi trọng vật chất hơn tình cảm, hơn sự tôn trọng dành cho tôi.
Tôi không đòi hỏi vật chất, không cần món quà xa xỉ hay vàng bạc châu báu, thế nhưng từng rất thất vọng khi mẹ chồng đeo đầy vàng, có nhiều của cải, lại không thể tặng nổi tôi một triệu đồng, hay chỉ một chỉ vàng nhỏ. Tôi không thiếu thốn, gia đình tôi giản đơn... Đọc thêm

Phải làm sao để gây ấn tượng với một cô gái dù tôi đầy đủ nhà xe

Cô ấy 25 tuổi, dễ thương, nụ cười ngọt ngào, tràn đầy năng lượng, ngay từ lần đầu gặp, tôi đã có cảm tình.
Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, nhà cửa xe cộ đầy đủ, nói chung chẳng thiếu thứ gì ngoài kỹ năng tối quan trọng: ăn nói. Tôi không giỏi pha trò, cũng không có khiếu hài hước, lời nói ra lúc nào cũng thẳng thắn, đơn giản, đôi khi cứng nhắc. Người ta bảo đàn ông có... Đọc thêm

Cuộc sống đủ đầy nhưng tâm hồn tôi trống rỗng tuổi ngoài 50

Lý do nhiều vô cùng, mẹ mất khi 22 tuổi, từ đó đến 45 tuổi tôi phải đón nhận sự ra đi của anh trai, hai em trai, bố, may còn có vợ con.
Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không? Tôi 54 tuổi, đi làm được 34 năm từ cơ quan nhà nước đến công ty tư nhân. Vợ tôi 44 tuổi, con trai 20 tuổi, con gái 8 tuổi. Từ hai bàn tay trắng lập gia đình năm 31 tuổi đến nay tôi có đủ con trai và con gái, có nhà,... Đọc thêm

Tôi nhớ mãi những ngày tăm tối khi sinh con đầu lòng cách đây 20 năm

Có những lúc, tôi ngồi ôm con trong phòng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống áo.
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên theo năm tháng nhưng chỉ cần một khoảnh khắc chạm đúng vào vết nứt cũ, chúng lại trỗi dậy rõ ràng đến nhói lòng. Với tôi, ký ức ám ảnh ấy gắn liền với những ngày sau sinh con đầu lòng năm 2007 - quãng thời gian lẽ ra người phụ nữ nào cũng cần được chở che, vỗ... Đọc thêm

Bà nội không chịu chăm cháu, đùn đẩy cho bà ngoại

Nhiều lần bà nội nói đùa sau này tôi đi làm thì để con để bà ngoại trông.
Tôi 30 tuổi, chồng 33 tuổi, có một bé chín tháng tuổi, kết hôn gần được hai năm. Vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước, lương tôi tám triệu đồng, lương chồng 5,5 triệu. Chồng tôi khéo dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, làm việc nhà nhưng vụng về trong chăm nuôi con. Ông bà nội ngoại đã về hưu, đều không làm công... Đọc thêm