Home
Menu

Chia tay chưa đầy ba tuần, bạn trai du lịch nước ngoài với người mới

Cô gái này sinh năm 2000, là "em gái xã hội" mà anh ta thường đi cà phê, comment tương tác qua lại trên mạng một thời gian.
Chúng tôi nói lời chia tay sau thời gian bạn trai trở nên lạnh nhạt, thiếu vắng sự quan tâm. Anh ấy nói gia đình không ủng hộ mối quan hệ vì tôi lớn hơn anh vài tuổi. Tôi biết không thể níu kéo người chẳng còn yêu mình. Dù vậy, thông qua bạn bè chung, tôi vẫn hết sức đau lòng khi biết chỉ chưa đầy 3 tuần sau khi nói lời chia tay, anh ta đi Thái Lan du lịch cùng cô gái khác. Cô gái này sinh năm 2000, là "em gái xã hội" mà anh ta thường đi cà phê, comment tương tác qua lại trên mạng một thời gian.
Những gì họ úp mở trên mạng cho thấy mối quan hệ đã rất thân mật ở thời điểm đó. Tôi buồn, dù biết không đáng bận tâm nữa. Xin hỏi có bạn nữ nào từng trải qua trường hợp như vậy chưa, vừa chia tay thì bạn trai đã công khai hạnh phúc mới. Các bạn làm sao để vượt qua cảm giác tổn thương? Xin đừng chỉ trích tôi dại vì khi yêu ai chẳng chân thành, tin cậy và kỳ vọng vào chuyện tương lai. Mong được mọi người chia sẻ, chân thành cảm ơn.Hồng Phượng 20/09/2026

Vợ chụp nhiều ảnh chung với đồng nghiệp nam khi du lịch nước ngoài

Vừa rồi ngân hàng có tổ chức du lịch 10 ngày ở châu Âu, chi nhánh vợ có hai người được đi là vợ tôi và một cậu trưởng phòng.
Tôi có vợ và hai con, đang khá khó khăn trong công việc. Vợ là sếp của một chi nhánh ngân hàng. Vừa rồi ngân hàng có tổ chức du lịch 10 ngày ở châu Âu, chi nhánh vợ có hai người được đi là vợ tôi và một cậu trưởng phòng. Tôi ở nhà trông con, mọi chuyện... Đọc thêm

Vợ về nước nhưng hai tuần sau mới đưa con đến nhà nội

Vợ chồng tôi định cư ở Đức, sau 6 năm vừa về nước vì có chuyến du lịch Việt Nam, hơn nữa cũng lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ.
Nhà vợ đều ở Đức. Vì còn chút việc nên vợ ẵm con trai gần hai tuổi về trước hai tuần, tôi về sau. Thời gian dự kiến tôi và vợ ở lại Việt Nam là một tháng. Vì còn phải kinh doanh nên vợ chồng chỉ ở cùng nhau hai tuần, sau đó vợ bay sang Đức, tôi ở... Đọc thêm

Lớn lên trong những bữa cơm đầy nước mắt và sợ hãi

Tôi từng nghĩ gia đình là nơi để trở về, nhưng với tôi, đó là nơi chứa đầy sự trách mắng, tổn thương kéo dài suốt tuổi thơ.
Tôi 24 tuổi, ba mẹ ly hôn từ khi mình còn học tiểu học, sống cùng ông bà nội từ nhỏ. Mối quan hệ giữa tôi với bố và ông nội chưa bao giờ tốt, thậm chí là căng thẳng kéo dài. Bố tôi từng được bà nội kể là người ăn chơi, tiêu tiền như công tử khi... Đọc thêm

Con đuối nước nhập viện, chồng bảo tôi: 'Mày ở đấy trông một mình'

Trong suốt 3 ngày, chồng tôi không lên viện thăm con, không gọi một cuộc điện thoại nào hỏi thăm sức khỏe của con.
Con tôi gần 3 tuổi chẳng may rơi xuống nước và trộm vía có người vớt lên được dù cháu đã trôi xa một hai mét. Tôi đi làm về được thông báo lại mới biết. Tối hôm đó con sốt và nôn khan, chồng tôi cho dùng thuốc đút hậu môn và cháu đã hạ sốt, sau đó không còn sốt... Đọc thêm

Em mập mờ với người khác chỉ sau hai tuần chia tay tôi

Có thể hai người chưa chính thức nhưng nhìn cách nói chuyện, quan tâm nhau là tôi hiểu rồi.
Tôi vừa kết thúc mối tình hơn bốn năm. Người yêu nói không muốn yêu nữa, chỉ thấy mệt và muốn dừng lại. Tôi đã cố níu kéo rất nhiều, từ nhắn tin, gọi điện tới đứng chờ trước công ty nhưng em vẫn lạnh lùng. Điều khiến tôi suy sụp nhất là chỉ khoảng hai tuần sau chia tay, tôi biết em mập... Đọc thêm