Home
Menu

Muốn ly hôn nhưng sợ chồng làm liều

Tôi lo anh sẽ tìm đến công ty gây chuyện, gọi điện cho đồng nghiệp hoặc đứng trước nơi làm việc để gây áp lực.
Tôi 34 tuổi, làm trưởng phòng tài chính cho một doanh nghiệp nhỏ, có hai con, một trai một gái. Chồng tôi 38 tuổi, nhận sửa chữa các công trình nhỏ và nhà dân. Nhìn bên ngoài, không ai nghĩ gia đình tôi có gì bất ổn, thực tế tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn từ vài năm nay. Tôi học đại học, ra trường đi làm ổn định rồi mới lập gia đình.
Chồng tôi nghỉ học khá sớm, từ nhỏ đã theo người quen học nghề, sau này làm đủ việc rồi tự đứng ra nhận công trình. Anh chịu khó kiếm tiền nhưng tính nóng, sĩ diện và khá gia trưởng. Trước khi cưới tôi, anh từng có một cuộc hôn nhân, có hai con riêng. Tôi nghe người quen kể anh từng ham chơi, thích tụ tập bạn bè, có thời gian dính vào cờ bạc. Vì có tình cảm với anh và nghĩ đó là chuyện quá khứ, giờ anh tu chí làm ăn nên tôi vẫn quyết định cưới.
Những năm đầu hôn nhân, tôi gần như làm mọi việc trong nhà. Sau khi sinh con thứ hai, chồng bảo tôi nghỉ việc vì cho rằng lương của tôi chẳng đáng bao nhiêu, ở nhà chăm con và quán xuyến nhà cửa để anh yên tâm làm ăn. Khi đó anh vừa mở thêm một xưởng nhỏ chuyên làm nội thất nên tôi nghĩ chồng cần hậu phương vững chắc, vì thế đồng ý nghỉ việc. Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Chồng đi sớm về khuya, có những hôm gần sáng mới về. Tôi phát hiện anh nhắn tin qua lại với những phụ nữ khác. Mỗi lần bị phát hiện, anh đều xin lỗi, hứa sẽ thay đổi. Tôi nghĩ đến hai đứa con còn nhỏ nên lại bỏ qua.
Có lần tôi dành được 100 triệu đồng để nhập hàng bán online. Chồng mượn mấy hôm vì thiếu ít tiền nhập ván gỗ. Anh mượn mãi chẳng trả, cũng không giải thích rõ ràng. Tôi hỏi thì hai vợ chồng cãi nhau, anh còn đập điện thoại của tôi. Đó cũng là lần đầu tôi nghĩ đến việc đem con về nhà ngoại. Rồi anh xin lỗi, tôi lại mềm lòng. Vài năm sau, tôi đi làm lại, thu nhập ổn định. Từ lúc đi làm lại, tôi tự lo phần lớn chi phí học hành, ăn uống của hai con. Những khoản nợ trước đây chồng vay để làm ăn, tôi cũng nhiều lần đứng ra vay người quen để trả giúp an. Anh hứa mỗi tháng sẽ gửi lại một ít nhưng cuối cùng vẫn là tôi phải xoay xở để trả.
Ngoài những việc kể trên, chồng tôi rất tùy tiện. Anh hút thuốc trong nhà, quần áo thay ra thường vứt ngay trên ghế hoặc dưới sàn. Cuối tuần bạn bè đến chơi, anh có thể ngồi nhậu đến khuya mà chẳng để ý đến thái độ của mẹ con tôi. Tôi góp ý thì anh bảo khó tính, thích làm mọi chuyện căng thẳng. Anh còn không tôn trọng gia đình tôi. Mẹ tôi ở cách nhà chưa đến 20 km nhưng nhiều năm nay anh hiếm khi chủ động sang thăm. Những dịp giỗ chạp, lễ Tết, nếu tôi muốn anh đi cùng thì phải nhắc, phải nói, có khi nói vài lần anh mới đồng ý đi. Trong khi đó, mỗi lần gia đình bên nội có việc, từ mua sắm đến đóng góp hay chuẩn bị cỗ bàn, tôi đều cố gắng chu toàn.
Tôi ngày càng cảm thấy hai vợ chồng giống như hai người ở chung nhà chẳng có sự gắn kết. Anh đặt mật khẩu mới cho điện thoại, thường xuyên để máy úp xuống bàn. Tôi không kiểm tra điện thoại nhưng cách anh phản ứng mỗi khi tôi hỏi chuyện khiến tôi không còn cảm thấy an toàn trong cuộc hôn nhân này. Có hôm tôi chỉ hỏi anh tối có về ăn cơm không, anh đã nổi cáu, nói tôi suốt ngày tra hỏi. Tôi giờ đã có khả năng tự nuôi con, tích góp được một khoản riêng. Tôi tính thuê một căn hộ nhỏ, đưa hai con ra ở riêng rồi làm thủ tục ly hôn. Thế nhưng tôi sợ chồng sẽ không để yên.
Anh vốn nóng tính, lại rất sĩ diện. Tôi lo nếu mình chủ động nói chia tay, anh sẽ tìm đến công ty gây chuyện, gọi điện cho đồng nghiệp hoặc đứng trước nơi làm việc để gây áp lực. Công việc hiện tại rất vất vả tôi mới có được, tôi không muốn những chuyện gia đình ảnh hưởng. Tôi chưa biết phải làm gì, giờ chỉ muốn một cuộc sống bình yên, được đi làm, chăm sóc các con và không phải thấp thỏm mỗi khi chồng nổi nóng. Tôi biết ly hôn không phải chuyện đơn giản, nhất là khi chúng tôi đã có hai con. Thế nhưng không dám dứt khoát chỉ vì sợ chồng sẽ gây khó dễ, liệu có tốt hơn không? Mong được các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.Thủy Linh 26/09/2026

1m46, hai con, ly hôn, liệu tôi có tìm được tình yêu chân thành

Tôi không tìm hiểu ai bởi hiểu rằng tìm được người đàn ông tốt, phù hợp với hoàn cảnh của mình quả thực quá khó.
1m46, hai con, đã ly hôn, đó là những dòng tóm tắt ngắn gọn nhưng đầy đủ về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Vốn là một người không nổi bật về ngoại hình, khi còn trẻ tôi chỉ tập trung học tập. Người bạn trai đầu tiên là bạn học chung cấp ba, rồi trở thành... Đọc thêm

Quyết định làm mẹ đơn thân ở tuổi 45 liệu có đúng đắn?

Nếu còn khả năng sinh, tôi muốn có một bé để có động lực thay đổi bản thân và có người bên cạnh khi ba mẹ không còn.
Biết rằng buồn hay nghĩ nhiều không làm cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn nhưng đôi khi nghĩ đến nước mắt lại rơi. Tôi là nữ, 45 tuổi, chưa từng kết hôn, công việc ổn định, biết cư xử. Tôi biết mình không xuất sắc nhưng "được", không dưới mức trung bình.... Đọc thêm

Từ bỏ anh kỹ sư để cưới bạn trai làm công nhân, liệu tôi có hối hận

Giờ tôi quyết định thuyết phục gia đình để được cưới người bạn trai đã yêu ba năm nhưng lòng vẫn thương anh kĩ sư.
Tôi 30 tuổi, muốn lập gia đình nhưng chưa biết nên chọn ai. Tôi yêu một anh công nhân, người miền Tây. Anh rất hiền, biết lắng nghe và chiều chuộng tôi lắm. Dịp lễ tết anh đều tặng quà đầy đủ cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm, cũng tính đến chuyện kết hôn... Đọc thêm

Nhận 24 triệu đồng khi chỉ làm vài tiếng, liệu bố tôi có bị lừa

Tất cả giấy tờ bố đều không lưu lại, tiền chuyển khoản từ một tài khoản lạ, không ghi nội dung, tôi sợ bố nhận tiền từ kẻ lừa đảo.
Bố tôi ngày xưa làm bên kỹ thuật, sau đó có vài biến cố, chuyển sang buôn bán tại nhà và cũng có nhiều tiền. Gần đây tự nhiên bố được người quen giới thiệu công việc là sửa chữa máy móc vì họ biết ngày xưa bố có làm. Sau đó bố được... Đọc thêm

Nghỉ việc ngân hàng để làm nông nghiệp trước khi cưới, liệu có ổn

Sắp cưới, tôi muốn nghỉ việc sau 10 năm làm vì cảm thấy quá nhiều áp lực, muốn làm nông nghiệp vì bố mẹ đã làm trước đó lâu rồi.
Tôi 35 tuổi, nhân viên tín dụng tại ngân hàng hơn 10 năm ở Đồng Nai. Gia đình tôi ở Đắk Lắk, tôi là con trai một, bố mẹ tôi đang canh tác cây cà phê và cây sầu riêng với diện tích tương đối, cho nguồn thu khá ổn định hàng năm. Gần đây tôi nhận... Đọc thêm