Home
Menu

1m46, hai con, ly hôn, liệu tôi có tìm được tình yêu chân thành

Tôi không tìm hiểu ai bởi hiểu rằng tìm được người đàn ông tốt, phù hợp với hoàn cảnh của mình quả thực quá khó.
1m46, hai con, đã ly hôn, đó là những dòng tóm tắt ngắn gọn nhưng đầy đủ về hoàn cảnh hiện tại của tôi. Vốn là một người không nổi bật về ngoại hình, khi còn trẻ tôi chỉ tập trung học tập. Người bạn trai đầu tiên là bạn học chung cấp ba, rồi trở thành chồng tôi. Khi đó, tôi không quá chú trọng đến những rung động mãnh liệt hay lãng mạn của tình yêu như nhiều bạn nữ khác, chỉ tiến đến hôn nhân bằng sự tự tin của lý trí. Tôi và anh cùng quê, biết nhau từ trước, trình độ tương đương, gia đình hai bên cơ bản. Tôi sẵn sàng đi cùng anh từ hai bàn tay trắng để xây dựng một gia đình hạnh phúc lâu dài. Kết hôn năm 24 tuổi, tận dụng thời gian cơ thể còn có khả năng phục hồi tốt, tôi xác định sẽ sinh đủ hai con trước tuổi 30. Tôi đã làm theo đúng kế hoạch đó.
Chín năm hôn nhân, tôi sinh hai con nhỏ, xây một ngôi nhà ba tầng khang trang và gồng gánh trả nợ. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc và con cái, nợ nần đến kiệt sức, thế nhưng tôi không cảm thấy mình khổ vì đó là lựa chọn của bản thân. Sau khi trả nợ xây nhà xong, tôi sẽ có một gia đình để chăm sóc và công việc để làm, cuộc sống có thể dễ chịu hơn. Là một người giàu cảm xúc nhưng những quyết định lớn của tôi được cân nhắc kỹ bằng lý trí. Vậy mà cuộc đời đã bắt tôi phải chấp nhận sự thật rằng tôi không thể tính toán mọi thứ.
Chồng ngoại tình, ruồng rẫy và bỏ mặc tôi vừa nuôi con vừa gồng gánh trả nợ. Tôi cố gắng đối thoại nhưng chỉ nhận lại sự bất cần và thách thức từ anh. Tôi chính thức buông bỏ. Sau những năm làm mẹ đơn thân trong hôn nhân, ở tuổi 33, tôi chính thức trở thành người phụ nữ ly hôn. Bị bỏ đói cảm xúc trong thời gian dài, khi mới bước chân ra khỏi hôn nhân, tôi đã nghiêm túc nghĩ về việc tìm một người đàn ông thực sự thương yêu mình để đồng hành đoạn đường còn lại.
Những lời quan tâm có cánh đã khiến tôi cảm thấy an ủi và cuộc sống đáng yêu hơn. Rồi tôi sớm tỉnh ra rằng tất cả chỉ là những ảo ảnh, chiêu trò của những người đàn ông không nghiêm túc. Bởi vậy, sau vài tháng, tôi chấm dứt việc tìm hiểu qua mạng, tập trung quay vào bên trong tu tập và tự cho mình thời gian để chữa lành. Hơn một năm đã trôi qua, cuộc sống mới của ba mẹ con đã ổn định hơn nhiều. Tôi mua đất, xây một căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi cho ba mẹ con. Hàng ngày, tôi đi làm về rồi nấu nướng, chăm sóc các con, tập thể dục, nghe sách, podcast. Nhịp sống chậm và ổn định khiến tôi quen hơn với hoàn cảnh của mình. Tôi không tìm hiểu ai bởi hiểu rằng tìm được một người đàn ông tốt, phù hợp với hoàn cảnh của mình quả thực quá khó.
Những người đàn ông có điều kiện, tính cách tốt thường chọn những cô gái có ngoại hình nổi bật, trẻ trung, không vướng bận con cái để gắn bó lâu dài. Những người đàn ông đã ly hôn, có con riêng thường sẽ có những góc khuất tôi không thể biết hết và họ chỉ muốn quen qua đường. Sau những cân nhắc đó, tôi buộc phải tự quản lý nhu cầu cảm xúc của mình. Về nhu cầu sinh lý, tôi chủ động cấy que tránh thai bởi tác dụng của que làm ức chế việc sản sinh trứng, từ đó giảm cảm giác ham muốn. Cách này khá hiệu quả với tôi đến thời điểm hiện tại nhưng không biết nên duy trì dài hạn hay không.
Người phụ nữ nào cũng luôn khao khát được yêu thương, chia sẻ nhưng nhìn vào hoàn cảnh của mình, tôi biết nên ngừng suy nghĩ về việc mong có một người đàn ông đồng hành. Những người phụ nữ đã làm mẹ đơn thân nhiều năm, mong các chị chia sẻ về hành trình nuôi con và cách vượt qua những góc khuất của cảm xúc, sinh lý. Các độc giả là nam giới, mong các anh chia sẻ góc nhìn về hoàn cảnh của tôi. Xin chân thành cảm ơn.Duyên Hà 05/08/2026

Hai người đàn ông rời xa vì tôi chân thành, quyết liệt trong tình yêu

Có lẽ nào sự chân thành tôi trao đi, sự chân tình tôi mong nhận lại, luôn khiến người đàn ông tôi gặp cảm thấy thiếu an toàn đến vậy?
Năm 19 tuổi, lần đầu tiên tôi đọc trọn vẹn một cuốn sách nổi tiếng, thì ra để giao tiếp hiệu quả, người ta cần học cẩn thận từ cách khen, cách chê, cách nói, cách cười... Trong quá trình học tập ở trường đại học, tôi tham gia lớp học của... Đọc thêm

Bạn trai chân thành nhưng có hai khuyết điểm nhỏ

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu những điều nhỏ nhặt ấy có trở thành vấn đề lớn nếu chúng tôi bước xa hơn trong mối quan hệ?
Tôi 26 tuổi, là giáo viên. Mỗi ngày của tôi đều xoay quanh những bài giảng, tiếng cười trẻ thơ và cả những lúc phải giải quyết các trò nghịch ngợm của học sinh. Một lần, trong buổi họp mặt bạn bè cũ, tôi gặp lại anh, chàng trai bằng tuổi, hiện làm kĩ sư công... Đọc thêm

Không còn thấy ở chồng sự chân thành, tình cảm

Anh luôn nhăn nhó, cau có, thậm chí chúng tôi cũng không tìm thấy niềm vui trong chuyện tình dục.
Tôi sinh ra trong gia đình nghèo nhưng ba mẹ không để con cái thiếu thốn thứ gì. Vào đại học, tôi gặp anh trong khi cắm trại do trường tổ chức. Tôi bị tai nạn trong lúc cắm trại, anh đã ở bên chăm sóc và an ủi, giúp đỡ tôi. Năm đó tôi 19 tuổi. Sau đó chúng tôi cứ thế quen và cả hai là mối tình... Đọc thêm

Sau hai lần bị hủy hôn, có nên dừng cưới khi gặp được 'chân ái'

Nếu dừng cuộc hôn nhân sắp tới, tôi phải đối mặt với thực tế đầy tai tiếng; còn cưới, tôi có toàn tâm cho cuộc hôn nhân này?
Tôi là người phóng khoáng, đẹp, đa sầu đa cảm, tử vi nói tôi có số đào hoa nhưng cũng lắm truân chuyên. Còn nhiều điều khác nhưng tôi để ý đến sự truân chuyên khiến ở tuổi 33 tôi vẫn chưa lấy được chồng. Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày cưới,... Đọc thêm

Có nên quen cô gái có chút khuyết điểm nhưng chân thành?

Những hành động nhỏ khiến tôi cảm thấy cô ấy thực sự quan tâm và dành thời gian nghĩ đến tôi.
Tôi là nhiếp ảnh gia 37 tuổi, làm việc tự do trong studio nhỏ của mình. Công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tỉ mỉ nhưng khá linh động, khiến tôi có nhiều thời gian rảnh để chăm sóc những mối quan hệ cá nhân. Trong vài tuần qua, tôi gặp cô gái 35 tuổi, là chuyên viên tổ chức sự kiện. Cô... Đọc thêm