Tôi lỡ yêu 'hoa đã có chủ'
Tôi biết tình yêu của mình sẽ không được đền đáp, nhìn thấy người mình yêu được ở bên một người tốt hơn mình, có lẽ sẽ tốt hơn.
Tôi 24 tuổi, học đại học xong vì chưa có công việc nên xin đi làm ở một cửa hàng tại Hà Nội. Vào hôm 8/3 năm ấy, tôi gặp mặt một bạn nữ rất xinh và đã bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bạn ấy có mái tóc dài, trang điểm điềm đạm, đôi mắt to tròn ẩn dấu bên trong là sự thông minh, tinh tế, ân cần. Sau vài ngày nói chuyện với nhau, tôi thực sự thích bạn ấy. Tôi gặng hỏi thì biết bạn ấy đã có người yêu. Họ quen nhau từ cấp ba và trở thành người yêu của nhau vào năm nhất đại học. Lúc đó trái tim tôi như chững một nhịp nhưng vẫn quyết định không từ bỏ, vì để tìm được người con gái phù hợp thực sự khó khăn.
Sau khoảng thời gian làm việc ở cửa hàng, tôi nhận bạn ấy là em gái để tạo dựng mối quan hệ che đậy. Sau đó, khoảng vài tháng, tôi tìm được công việc mới, lúc đó tôi buồn nhiều vì xa nơi mình từng gắn bó và bởi nơi đó có người tôi thích. Mối quan hệ từ đó phai nhạt dần, tôi cũng ngại vì bạn ấy có người yêu nên không nhắn tin nhiều, cũng như bạn ấy không mấy khi trả lời tin nhắn của tôi nữa. Tuy nhiên, hàng tháng, tôi vẫn cố dành chút thời gian tới thăm cửa hàng cũng như thăm em.
Đến giờ, khi tôi cảm thấy bản thân đã đủ kinh nghiệm cũng như trải nghiệm, tôi quyết định về quê, một phần để chăm lo, báo hiếu cho cha mẹ, một phần để kinh doanh, mở một cửa hàng nhỏ ở quê nhà. Đến bây giờ như lời hẹn, mỗi tháng tôi vẫn đến thăm em, thăm nơi mình từng yêu bằng cả trái tim, cống hiến từng chút một. Tôi biết tình yêu của mình có lẽ sẽ không được đền đáp, nhìn thấy người mình yêu được ở bên một người tốt hơn mình, có lẽ sẽ tốt hơn, làm một người anh trai đến suốt đời này. Hoặc có khi, chỉ là một ánh sáng le lói, một cơ hội nhỏ nhoi trong vài năm nữa.
Minh Phú 26/01/2026Từ chối cho con học hòa nhập theo yêu cầu của nhà trường
Tôi là bà mẹ có con trai chậm phát triển đơn thuần, năm nay con tôi học lớp 5 rồi.
Đọc bài: "Cô giáo thái độ gay gắt khi con tôi không nhanh bằng các bạn", xin chia sẻ câu chuyện dạy con học của tôi. Còn nhớ lúc con tôi vào lớp một được một tháng, nhà trường thành lập hội đồng gồm 5 người mời phụ huynh lên họp, yêu cầu con học hòa nhập nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói theo quy...
Đọc thêmVề đến nhà là vợ bật điều hòa dù biết tôi khó thở
Đi làm về tôi cần không gian thoáng đãng nhưng vợ đóng kín cửa bật điều hòa suốt, nấu ăn trong nhà nữa nên mùi đồ ăn khá khó chịu.
Tôi và cô ấy lấy nhau được hơn một năm, cả hai đều còn trẻ, tôi 26 tuổi, vợ 24. Chúng tôi đều làm cơ quan nhà nước, lương chỉ đủ sinh hoạt và đối nội đối ngoại. May mắn cả hai không phải thuê nhà vì bố mẹ tôi cho một căn hộ tập thể tầm 30...
Đọc thêmTừ thiếu gia đổi xe liên tục tán đổ hoa khôi, giờ tôi chỉ muốn lên núi
Người ta thường nói: “Khổ trước sướng sau”, tôi lại phải học cách sống ngược lại, khi sướng quá, dễ dàng quá, tâm trí trở nên mỏi mệt.
Tôi trẻ tuổi, có thể gọi là con ông cháu cha, 29 tuổi, nam giới, con cả trong một gia đình có hai anh em. Hiện tại số tài sản do tôi sở hữu gần 2 triệu USD. Đầu năm nay, tôi cưới vợ. Vợ tôi có thành tích tốt, tư duy tốt, đối nội đối ngoại...
Đọc thêmTôi xa lánh bạn trai sau đêm thăng hoa chỉ vì thích ở một mình
Tôi khá hợp với người đó nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ do cảm giác muốn xa lánh người khác.
Tôi 46 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi hai con. con trai học năm thứ hai đại học, con gái vừa vào lớp mười. Các con học hành ổn, ngoan. Tôi có công việc ổn định, chức vụ quản lý, thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng. Chồng cũ chu cấp cho các con mỗi tháng 10 triệu đồng. Tôi và...
Đọc thêmVợ đòi bỏ đi nếu tôi kinh doanh vòng hoa tang
Tôi dự tính mở dịch vụ vòng hoa tang lễ (hoa khô) vì mọi mối quan hệ của tôi đều có và khả năng thành công cao.
Tôi 40 tuổi, vợ 35 tuổi. Trước tôi tốt nghiệp đại học sư phạm nhưng không xin được việc (do học ngành ít chỉ tiêu tuyển dụng). Sau đó, tôi làm photocopy cho cửa hàng tư nhân khoảng 10 năm. Đến cuối năm 2018, tôi mở cửa hàng photocopy in ấn riêng (chủ yếu là photo, in màu,...
Đọc thêm