Tôi thường phải giả vờ 'lên đỉnh' cho chồng vui
Mỗi lần quan hệ, anh chỉ được vài phút, thậm chí bỏ qua khúc dạo đầu, kiểu làm cho xong trách nhiệm.
Tôi 28 tuổi, kết hôn được bốn năm và có một bé gái xinh xắn. Nếu nhìn vào bề ngoài, ai cũng nghĩ tôi có một gia đình hạnh phúc. Điều đó tôi cũng cảm nhận được qua sự quan tâm chăm sóc của chồng dành cho hai mẹ con, tiền lương hàng tháng anh đều đưa cho tôi giữ và chi tiêu trong gia đình, anh luôn đi làm về đúng giờ và thường chơi với con, phụ tôi làm những việc nhỏ trong nhà. Tôi biết điều đó và thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi một người chồng tốt.
Mọi chuyện sẽ không có gì, chỉ là chuyện gần gũi của hai vợ chồng bốn tháng gần đây, tôi không cảm nhận được sự thăng hoa, không đạt được khoái cảm như trước đây, ngày còn hẹn hò yêu nhau. Sau này, mỗi lần quan hệ, anh chỉ được vài phút, thậm chí bỏ qua khúc dạo đầu, kiểu làm cho xong trách nhiệm. Tôi cũng giả vờ "lên đỉnh" cho anh vui, chứ trong lòng thì vô cùng hụt hẫng, buồn chán và thất vọng.
Đầu tiên tôi nghi ngờ anh ngoại tình nên mới vậy, cũng tham khảo ý kiến của các chị đồng nghiệp nơi tôi làm việc, các chị ấy nói rằng chồng tôi bị yếu sinh lý. Tôi đi mua các loại thuốc và ngâm rượu cho anh uống nhưng tình trạng không cải thiện là mấy, bảo anh đi khám bác sĩ thì anh không hợp tác, nói là khỏe mạnh bình thường không sao, đi viện làm gì cho tốn kém. Tôi cũng nhờ bên nhà chồng động viên nhưng anh cũng không nghe. Có những đêm tôi phải thủ dâm cho thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình. Thật sự bây giờ trong lòng tôi rất rối bời và không biết làm thế nào. Tôi chia sẻ lên đây với hy vọng được mọi người tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn.Cẩm Vân 08/08/2026Tổn thương vì vợ giả vờ 'lên đỉnh'
Vợ cố gắng làm ra vẻ nhiệt tình, mê ly nhưng để ý kỹ mới thấy ánh mắt tỉnh táo, nhịp thở cũng có phần gượng gạo.
Chúng tôi cưới nhau được sáu năm, có con trai năm tuổi và con gái hai tuổi. Vợ chồng đều có công việc ổn định, nhà cửa tươm tất, con ngoan ngoãn. Gần đây, khi gần gũi vợ, tôi nhận ra những cử chỉ của cô ấy trở nên máy móc, thiếu cảm xúc thật. Vợ cố gắng làm...
Đọc thêmTôi chọn ở dơ, bừa bộn giống chồng để gia đình luôn vui vẻ
Bây giờ không chỉ người nhà mà ngay cả bạn bè cũng biết tôi nổi tiếng ở dơ, nhà luôn luôn bừa bộn.
Nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân không bắt đầu từ những chuyện lớn, mà đến từ thói quen rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Sống với người quá gọn gàng, sạch sẽ hoặc người bừa bộn, thiếu ngăn nắp dễ phát sinh va chạm liên tục. Những điều tưởng như không đáng kể lặp đi lặp...
Đọc thêmSống cùng mẹ đẻ, làm sao để gia đình ba thế hệ vui vẻ
Con nhỏ 9 tuổi nhưng bà luôn bón cho cháu ăn; con trai lớp 9 bảo con rửa bát hay phơi đồ bà đều không ưng, giành làm và chửi.
Tôi là con một, ba mẹ ly hôn từ khi tôi con nhỏ. Mẹ lấy bố khi đã 35 tuổi, sau khi chia tay ba, mẹ ở vậy nuôi tôi. Mẹ giờ 75 tuổi, rất minh mẫn, khỏe, trẻ so với tuổi. Tuy nhiên, mẹ bị tiểu đường nên phải ăn uống kiêng khem kỹ và theo giờ giấc. Tôi đã có gia...
Đọc thêmBị bạo hành gia đình, mẹ tìm niềm vui ở những buổi ăn chơi
Năm tôi 13 tuổi, mẹ như biến thành con người khác, ăn chơi nhậu nhẹt bê tha, ham chơi mà bỏ quên gia đình.
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau, thậm chí đánh nhau. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã trải qua rất nhiều thứ tệ, không chịu nổi nữa. Nhiều lúc tự hỏi, mình đã làm gì sai với cuộc đời, tại sao cuộc đời lại không cho mình hạnh phúc. Từ lúc 7...
Đọc thêmTôi chưa từng 'lên đỉnh' khi gần gũi bạn gái dù sức khỏe bình thường
Trong khi trước đó, gần gũi với người yêu cũ, tôi vẫn có cảm xúc như bình thường.
Tôi 30 tuổi, sức khỏe ổn định nhưng mỗi khi gần gũi bạn gái, tôi không thể "lên đỉnh". Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, quan hệ nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ có được cảm xúc như mong muốn. Trong khi trước đó, gần gũi với người yêu cũ, tôi vẫn có cảm xúc như bình thường.
Tôi sợ chế độ ăn...
Đọc thêm