Home
Menu

Bạn trai ga lăng quá mức với cô bạn học cũ

Có lúc cô ấy ngỏ ý mượn anh áo khoác vì lạnh, anh vẫn cho mượn một cách tự nhiên.
Tôi và bạn trai quen nhau được 3 năm, yêu xa và một tháng gặp nhau 3 đến 4 lần. Trong suốt thời gian yêu, anh chưa từng làm gì có lỗi với tôi, số lần cãi vã cũng không nhiều, rồi hầu hết tôi tự nguôi giận và nói chuyện trở lại. Anh được đánh giá là người hiền lành, ga lăng, có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Tôi cũng ít để tâm vì hầu hết các mối quan hệ này đều là với nam giới, nếu là nữ cũng chơi trong nhóm có nam, không phải kiểu bạn thân riêng hai người. Anh từng có một mối tình thời nông nổi nhưng đã chia tay, tôi là người yêu thứ hai của anh và chúng tôi công khai với mọi người xung quanh về mối quan hệ này.
Gần đây, có cô bạn từng học chung cấp ba với anh sống bên nước ngoài trở về nước thăm gia đình, tôi được biết cô bạn này đã có người yêu bên ấy. Khoảng thời gian này họ gặp nhau không thường xuyên nhưng cũng không ít, các lần gặp hầu hết là đi nhậu, có hôm còn đi riêng hai người và anh thậm chí đón rồi chở cô ấy về tận nhà. Tôi gặng hỏi, anh bảo hôm ấy cô bạn có chuyện buồn nên hẹn đi chung với một người bạn nữa, nhưng người bạn kia có việc gấp. Anh khẳng định với tôi chỉ là bạn bè bình thường, giữa hai người không có vấn đề gì cả.
Tôi luôn tin tưởng người yêu nhưng vẫn thấy khó chịu vì sự ga lăng quá mức của anh. Có lúc cô ấy ngỏ ý mượn anh áo khoác vì lạnh, anh vẫn cho mượn một cách tự nhiên. Hay có lần, tôi bận không đi ăn chung được cùng anh và hội bạn trai thân thiết của anh ấy, anh vẫn chở cô kia đi ăn chung và giới thiệu là bạn bè bình thường. Tôi có kiểm tra tin nhắn, thấy anh và cô gái này không nhắn tin gì nhiều, các tin nhắn có nội dung như những người bạn bình thường. Ngoại trừ những lần gặp nhau ăn uống, anh và cô ấy không liên lạc gì. Tôi luôn băn khoăn giữa việc đây có phải là những hành động ga lăng bình thường của một người đàn ông, hay thực sự bạn trai tôi có ý đồ khác với cô bạn này? Rất mong mọi người có thể cho tôi ý kiến, xin cảm ơn.
Ngọc Hằng 03/02/2025

Lo lắng khi phát hiện con trai học năm thứ ba đại học sống thử

Tôi không phản đối các cháu yêu nhau, chỉ muốn tách hai đứa không sống chung thôi.
Gia đình tôi ở thành phố tỉnh, con trai đang trọ học năm thứ ba tại trường đại học lớn ở Hà Nội. Các con tôi được thầy cô và nhiều người khen ngoan, học lực khá. Gia đình tôi cơ bản đầy đủ. Con thường xuyên gọi video về mỗi tuần, vợ chồng tôi bận rộn, chỉ ra thăm con một hai lần mỗi... Đọc thêm

Vợ chửi quá mức từ khi tôi không còn kiếm được tiền

Năm 2024 tôi thất nghiệp hoàn toàn, đầu tư có phần chững lại thì thấy gần đây vợ hay gây sự, kiếm chuyện và chửi tôi quá mức.
Vợ chồng tôi đều tự lập, vợ làm cán bộ ở xã, tôi là giám đốc công ty xây dựng. Tính đến nay gia đình tôi ổn định kinh tế, con cái chăm ngoan. Trước có hay cãi nhau nhưng đa số bàn tính làm ăn là cô ấy rất nghe lời tôi, trong lúc mâu thuẫn cũng không hỗn... Đọc thêm

Tiết kiệm quá mức, tôi sợ mai sau con thành người bủn xỉn

Tôi cho con tự ý mở ví bố, lấy các tờ tiền 10 nghìn đồng trở xuống; ép con mua đồ lặt vặt cho bản thân nhưng không khả quan.
Từ nhỏ các con tôi thích có tiền (chắc cũng như nhiều trẻ em khác). Từ lâu, chúng tôi vẫn cho các con tự giữ lại và quản lý các khoản như tiền thưởng, tiền quà từ nhà trường, từ cơ quan của bố mẹ nhân các dịp lễ tết. Riêng tiền mừng tuổi dịp tết... Đọc thêm

Không hài lòng với mức lương 30 triệu đồng của bạn trai 29 tuổi

Tôi mong muốn anh nỗ lực, nâng cao thu nhập lên 40-45 triệu đồng, tuy nhiên anh nói đã cố gắng rất nhiều để đạt lương 30 triệu đồng.
Tôi 27 tuổi, lương khoảng 20 triệu đồng; bạn trai 29 tuổi, lương 30 triệu đồng. Anh chưa có nhà, chưa có xe, có một khoản tiết kiệm tầm một tỷ đồng. Anh còn phải lo lắng cho ba vì anh mất mẹ từ nhỏ. Với bức tranh tài chính hiện tại, rất khó để... Đọc thêm

Bị chồng mắng lăng loàn chỉ vì cậu bạn đại học bóp vào vai tôi

Anh chửi tôi với đủ từ ngữ xúc phạm như kiểu tôi bồ bịch, nay người này, mai người khác.
Từ khi có gia đình, tôi phải bỏ mọi mối quan hệ với các bạn khác giới. Trên thực tế chỉ là những người bạn từ cấp hai, ba đến đại học chứ không hề có tơ tưởng gì về yêu đương. Trước kia thỉnh thỏang tôi có nói chuyện về tình hình sức khỏe, gia đình với vài người bạn, nhưng... Đọc thêm