Home
Menu

Vợ khuất tất về tài chính

Vợ hay vay người quen, bảo mua nhà đất gì đó, thực tế tôi mua nhà không cần tiền của ai, hơn nữa cô ấy vẫn buôn bán bỉm online.
Năm 2019 đến 2021 là thời gian tôi khó khăn, vợ chồng mới cưới rồi sinh con. Mới cưới xong, vợ có khoảng 300 triệu đồng nên đòi mua xe ôtô trả góp, dự định mua xe 800 triệu đồng. Gia đoạn này tôi khó khăn vì phải trả tiền ngân hàng, vẫn giúp vợ đi giao bỉm cho khách. Tuy nhiên, nhiều lần cãi nhau, vợ bảo không có cô ấy thì nhà này cơm không có mà ăn, tôi cảm thấy rất nhục nhã. May thay sau đó tôi làm ăn khấm khá, năm 2022 đã trả hết tiền nợ ngân hàng vay mua xe, đầu năm 2023 mua căn nhà mới. Tất cả tiền mua nhà và trả xe đều là tiền của tôi, vợ không giúp đồng nào. Phải nói thêm, từ năm 2023, sau khi sang nhà mới, tôi đưa toàn bộ lương 20 triệu đồng cho vợ chi tiêu gia đình và tiền học mẫu giáo của con.
Đến tháng tư năm nay, tôi thấy vợ nợ số tiền lớn trong thẻ visa (cô ấy mở 4 cái thẻ visa). Tôi đã nói chuyện vợ, vợ bảo do thời gian trước phải trả tiền xe 10 triệu đồng mỗi tháng, lo ăn uống gia đình nên mới nợ. Sau đó tôi bỏ ra 200 triệu đồng trả cho vợ, yêu cầu cô ấy đóng hết thẻ visa. Tôi không đưa tiền lương cho vợ nữa mà nhận trả tiền nuôi con học 10 triệu đồng một tháng, vợ chỉ việc chi tiền ăn của ba người thôi (chỉ ăn uống, còn lại chi phí sinh hoạt khác như điện nước tôi trả, hay có việc gì là tôi đều đưa tiền).
Thế nhưng, sau vài tháng tôi lại phát hiện vợ dùng thẻ visa và đang nợ dưới 50 triệu đồng, kiểm tra thẻ visa thấy cô ấy cũng nợ quá hạn nhiều. Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, nhiều lần định hỏi vợ xong lại thôi. Cảm giác thấy chán nản thực sự, tôi không hiểu phải làm gì luôn.
Nguyễn Hoàng 01/08/2024

Góc khuất của gia đình tôi

Tôi từng nghĩ sẽ tìm kiếm động lực từ nỗi khổ đau; ra sức tìm kiếm động lực từ những cuộc cãi vã của ba mẹ.
Cái chính là tôi cảm thấy mình có một ý nghĩa để sống, cố gắng sống tốt hơn, hoặc ít nhất thoát khỏi mớ bòng bong trong một gia đình thiếu thốn tình thương. Song, tôi tự hỏi, phải chăng sự đau khổ mới thực sự là động lực hình thành nên sự chín chắn? Không! Ngày... Đọc thêm

Từ khi phân chia trách nhiệm tài chính với chồng, tôi thấy cô độc

Nghĩ đến mỗi lần chồng "tránh" trả tiền, cảm giác nhói lòng khó tả, tôi khóc một mình, kiểu có chồng mà như không.
Tôi và chồng kết hôn năm 2019 khi cả hai đều đã ngoài 30, tôi hơn chồng một tuổi. Từ nhỏ cuộc sống của tôi rất vất vả nên phải tự lập sớm. Từ khi học cấp ba trở đi là bố mẹ không phải lo học phí, sinh hoạt cho tôi nữa. Tôi tự ý thức hoàn cảnh, lo kiếm học... Đọc thêm

Có nên lấy chồng lần hai khi nhiều bất đồng, tài chính kém?

Tôi quen và yêu anh được gần hai năm, chúng tôi làm ở Hà Nội, quê cách nhau gần 300 km.
Tôi 38 tuổi, làm mẹ đơn thân của cô con gái 9 tuổi, ly hôn từ khi con chưa tròn một tuổi vì chồng ngoại tình. Hiện tại tôi làm kinh doanh, mấy năm đầu sau ly hôn tôi mất nhiều thời gian để cân bằng lại tâm lý tiêu cực về đàn ông. Vì trước tôi yêu và tin tưởng vào tình yêu, chỉ cần có tình yêu thì... Đọc thêm

Có phải vì khác biệt tài chính mà người đàn ông hai con rời bỏ tôi?

Tôi tình cờ quen anh, cả hai bằng tuổi, ngoài 40; anh mất vợ hơn một năm, một mình nuôi hai con nhỏ đang học cấp hai.
Ba cha con anh ở căn nhà thuê từ lúc vợ anh còn sống. Anh chưa có tài sản gì trong tay, lương tháng của anh khoảng 20 triệu đồng, vừa đủ tiền thuê nhà và nuôi con. Hoàn cảnh tôi ngược lại, ly hôn từ lúc chưa sinh con, hơn 10 năm nuôi con một mình, chăm chỉ làm việc và không có... Đọc thêm

Có nên nghỉ việc để tiện chăm con dù tài chính gia đình bấp bênh

Tôi 35 tuổi, sinh bé được 5 tháng và chuẩn bị đi làm lại; làm trong ngành dịch vụ, theo ca.
Hai gia đình nội ngoại không ai có thể chăm bé nên tôi thuê dì ruột lên Hà Nội phụ chăm con cùng từ khi mới sinh. Tôi thường làm từ 6h-14h hoặc 4h-22h, không có ngày nghỉ hoặc lễ tết. Công ty cách xa nhà, tôi đi xe bus mất tiếng rưỡi, mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định.
Tôi thường xuyên... Đọc thêm