Home
Menu

Tôi thấy bất công khi kết hôn rồi phải ưu tiên lo cho nhà chồng

Bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ, vậy mà khi đi làm, phần lớn công sức và tiền bạc lại dành cho nhà chồng.
Tôi luôn trăn trở một vấn đề. Tôi hiểu rằng khi đi lấy chồng thì nên cố gắng sống hòa hợp và vui vẻ nhất có thể. Tuy nhiên, tôi lại không hợp tính mẹ chồng. Giải pháp của tôi là hạn chế giao tiếp. Nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn, không có mâu thuẫn lớn trong gia đình chồng. Điều khiến tôi băn khoăn là tâm lý: khi đã lấy chồng, tôi mặc định phải lo lắng toàn bộ cho gia đình chồng, trong khi bố mẹ ruột lại không thể chăm lo nhiều. Nhà tôi chỉ có mình tôi là con, hoàn cảnh gia đình không tiện nói rõ. Tôi vẫn đi làm, vẫn gửi bố mẹ chút tiền nhưng số tiền không nhiều. Gia đình chồng chỉ có tôi và chồng là lao động chính, điều kiện bình thường nên hai vợ chồng phải cố gắng rất nhiều.
Trong quá trình chung sống, không tránh khỏi những va chạm giữa tôi và mẹ chồng, hoặc giữa tôi và chồng. Những lúc đó, tôi thường cảm thấy ức chế và nghĩ đến sự bất công đối với bố mẹ mình. Bố mẹ đã nuôi tôi khôn lớn, cho ăn học đầy đủ, vậy mà khi đi làm, phần lớn công sức và tiền bạc lại dành cho nhà chồng. Mẹ chồng mặc định tôi về đây là phải lo toàn bộ, mọi chi phí đều từ vợ chồng tôi, bà không còn trách nhiệm gì nữa. Dù vậy, bà cũng có đóng góp: ở nhà trông cháu, đưa cháu đi học, giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi để bà nghỉ làm ruộng nhiều năm nay, vừa để bà giữ sức khỏe, vừa để hỗ trợ chăm sóc các cháu.
Điều tôi muốn hỏi là: tâm lý của tôi có bình thường không? Hay tôi đang ích kỷ vì cảm thấy không phục khi sống ở nhà chồng, hoặc vô trách nhiệm với bố mẹ ruột? Mong được mọi người chia sẻ.
Thúy Uyên 03/03/2026

Sau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè

Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.
Đến một nơi mới, môi trường... Đọc thêm

Nhà trai không cho cưới vì tin lời thầy bói dù đã đăng ký kết hôn

Thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an phận, sẽ nhắn tin với nhiều người khác nữa.
Em gái tôi từng có hai đời chồng và có một con gái. Cách đây không lâu, em quen một bạn nam nhỏ hơn nhiều tuổi từng ly hôn một lần nhưng không có con riêng. Cả hai đã đi đăng ký kết hôn, dự tính ra năm là cưới. Tuần trước bố mẹ bên nhà trai đi coi bói, thầy bói phán nếu lấy em tôi, em còn chưa an... Đọc thêm

Tôi không muốn tổ chức cưới rồi phải đăng ký kết hôn luôn

Nếu thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau thì cần gì một tờ giấy ràng buộc, tờ giấy đó đâu làm tình cảm vợ chồng thêm bền chặt?
Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, quen nhau được 4 năm, chuẩn bị đám cưới vào năm sau. Gia đình hai đứa đều khá khó khăn nên từ lúc yêu đến giờ, chúng tôi đã thống nhất sẽ không sinh con; đợi khi nào có kinh tế vững chãi, đầu tư cho con cái thì mới sinh. Nếu... Đọc thêm

Nhìn chị gái bán đất chạy tội cho chồng ngoại tình, tôi không dám kết hôn

Tôi sợ đau, sợ xấu, sợ gặp người chồng vô tâm, ngoại tình rồi cơ thể xồ xề, tâm lý mệt mỏi, trầm cảm.
Tôi khá rối bời và nặng lòng, biết nói ra những lời này sẽ có nhiều người mắng là ích kỷ, nhỏ nhen nhưng cũng không biết trải lòng với ai, kể cả nói với bố mẹ. Tôi là nữ, 26 tuổi, nhân viên văn phòng ổn định, gia đình không có gì vướng bận. Khoảng 4 năm gần đây tôi... Đọc thêm

Nhà gái phản đối nhiều năm, tôi có nên ký đại đăng ký kết hôn

Tôi nửa muốn ký đại cho xong, rồi tự khắc hai người có trách nhiệm hơn, nửa muốn chạy trốn vì đôi khi không còn cảm xúc với bạn gái.
Tôi hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, có mối tình kéo dài nhiều năm, thế nhưng ngay từ năm đầu tiên đã bị gia đình nhà gái phản đối dữ dội. Tôi có vài lần qua hỏi lý do để tìm cách khắc phục, họ không nghe và phản ứng dữ dội hơn. Có lẽ vì dư... Đọc thêm