Home
Menu

Không đoán được ý sếp nên kết quả công việc của tôi không cao

Tôi nhận thấy khả năng nắm bắt con người và vấn đề của mình còn thụ động.
Tôi 33 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính - Kế toán, đã có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các vị trí khác nhau trong lĩnh vực này. Tính đến hiện tại, tôi đã làm việc cho bốn công ty. Hiện nay, tôi đảm nhiệm vị trí nhân viên phân tích tài chính và vừa hoàn thành giai đoạn thử việc. Tôi cảm thấy công việc phân tích tài chính phù hợp nhất với bản thân, bởi tôi yêu thích việc phân tích số liệu và tìm ra giải pháp. Ngược lại, tôi không muốn làm công việc kế toán vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ, chi tiết và thiên về nhập liệu. Tuy nhiên, quản lý của tôi đánh giá tôi thiếu "common sense" nên sẽ khó đảm nhận tốt vai trò phân tích tài chính.
Ví dụ, khi được giao kiểm toán một vấn đề, tôi tập trung phân tích số liệu liên quan. Trước đây tôi từng làm kiểm toán và kiểm soát nội bộ nên có góc nhìn tổng quan. Nhưng tôi nghĩ công việc phân tích không nhất thiết phải đi phỏng vấn hay xác minh lại những vấn đề đã trao đổi với kế toán. Vì vậy, trong báo cáo, tôi chỉ nêu ra vấn đề và đưa ra giải pháp chung. Một điều nữa là tôi thường mặc định rằng số liệu từ phòng kế toán đã chính xác nên không cần kiểm chứng lại. Khi sếp hỏi tôi có "tin vào số liệu" không, tôi mới nhận ra rằng mình có xu hướng dễ tin tưởng và phó mặc.
Một nguyên nhân khác khiến báo cáo của tôi chưa đạt yêu cầu là trong giai đoạn thử việc, tôi phải học và làm nhiều việc cùng lúc. Sếp yêu cầu tôi "vào việc" ngay, trong khi trước đó tôi chưa từng làm phân tích tài chính. Khối lượng dữ liệu cần học quá lớn, trong khi báo cáo lại phải hoàn thành ngay để trình bày trong buổi họp. Sếp muốn tôi tận dụng kỹ năng kiểm toán trước đây để làm một báo cáo "audit" hoàn chỉnh. Thực tế, tôi cũng nhận thấy khả năng nắm bắt con người và vấn đề của mình còn thụ động. Con trai tôi bị tự kỷ, tôi nghĩ bản thân cũng có những điểm tương đồng: thiếu sự nhạy bén, thích sự hướng dẫn rõ ràng, làm việc theo khuôn mẫu, ít linh hoạt.
Điều tôi muốn trao đổi và xin ý kiến mọi người là: làm thế nào để tôi có thể hiểu chính xác sếp muốn gì hay người khác mong đợi gì? Với báo cáo vừa rồi, sếp đã đưa ra nhận xét và yêu cầu cụ thể nên tôi có thể chỉnh sửa lại. Nhưng về lâu dài, tôi cần cách để nắm bắt mong muốn của sếp ngay từ đầu. Hiện tại, sếp thậm chí còn muốn kéo dài thời gian thử việc. Tôi cũng đang chuẩn bị tâm lý rằng nếu không thể ở lại công ty này, tôi sẽ tiếp tục tìm việc khác. Dù vậy, tôi vẫn quyết tâm theo đuổi phân tích tài chính, bởi tôi không muốn quay lại những công việc trước đây (kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ,...) vốn đòi hỏi nhiều giao tiếp, phỏng vấn và kiểm tra dữ liệu.
Với phân tích tài chính, tôi tin rằng số liệu từ các phòng ban đã đủ chính xác để sử dụng. Ban đầu, tôi khá vui mừng khi được làm đúng ngành nghề mình yêu thích nhưng sau những nhận xét của sếp, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tôi hiểu rằng đi làm là để kiếm tiền,nên không có sự nhân nhượng nào cả. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng vẫn tồn tại. Rất mong nhận được lời khuyên, góp ý hoặc nhận xét từ mọi người để tôi có thể nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn và trở nên linh hoạt hơn trong công việc. Xin chân thành cảm ơn.
Thu Hòa 03/03/2026

Biết bí mật của chồng qua đoạn chat giữa anh và bạn thân

Trước khi quen tôi, anh "bóc bánh trả tiền" nhiều lần với các đối tượng khác nhau; chồng tôi và bạn còn coi phụ nữ như món đồ chơi.
Tôi 25 tuổi, kết hôn được hai tháng, có thời gian tìm hiểu anh gần một năm mới cưới. Trong quá trình tìm hiểu, tôi thấy anh là người tử tế, hiền lành, biết quan tâm chăm sóc gia đình, vì thế tôi gần như tin tưởng anh tuyệt đối. Sau khi về chung sống... Đọc thêm

Tôi không thay đổi được lối sống tiết kiệm cực đoan của con trai

Con trai tôi cho rằng vì con thụ động nên càng phải tiết kiệm bằng mọi cách để khi bị đào thải, con vẫn có thể tự lo cho mình.
Tôi là tác giả bài viết: "Con trai sống kham khổ dù gia đình tôi có của ăn của để". Trước hết, tôi rất cảm ơn ý kiến đóng góp của mọi người và xin giải đáp một số thắc mắc của quý độc giả cũng như làm rõ hơn câu chuyện của gia đình mình.
Đầu... Đọc thêm

Sau kết hôn, tôi mất dần kết nối với bạn bè

Nhiều lúc muốn đi chơi, cà phê hay ăn vặt, ngoài chồng con ra, tôi không biết đi cùng ai cả.
Tôi 32 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Trước khi kết hôn, tôi có vài người bạn thân, thỉnh thoảng đi chơi, cà phê, tâm sự. Nhưng từ ngày lập gia đình và chuyển nơi ở, tôi dần dần mất kết nối với bạn bè. Có lẽ vì khoảng cách mà chúng tôi xa cách dần.
Đến một nơi mới, môi trường... Đọc thêm

Sợ con thiếu thốn khi nghỉ công việc chính để học lên cao

Trong thời gian đi học, tôi vẫn có thể làm thêm, lo cho con nhưng sẽ không được đầy đủ như lúc toàn tâm đi làm.
Tôi 30 tuổi, có hai con nhỏ ngoan và khỏe, làm việc tại công ty vốn đầu tư Trung Quốc, mức lương đủ sống. Tôi làm việc từ thứ hai đến hết thứ bảy hàng tuần. Ngoài ra, tôi dạy thêm tiếng Trung buổi tối, kinh doanh online, tổng thu nhập đủ sống và lo cho các con. Thật sự tôi... Đọc thêm

Đàn ông sẽ trở nên yếu đuối nếu thiếu chút gia trưởng và độc đoán

Nếu tiếp tục sợ vợ, cả đời này bạn không bao giờ được sống cuộc đời của mình.
Sau kết hôn, nhiều người không thích bạn đời giao lưu, tham gia quá nhiều hoạt động tập thể hoặc gặp gỡ bạn bè. Chia sẻ "Vợ không muốn tôi đi du lịch cùng công ty vì có nhiều phụ nữ" là một ví dụ. Sau đây là những chia sẻ nổi bật của độc giả về vấn đề này.
Không coi chồng là số một... Đọc thêm