Home
Menu

Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành

Tôi chỉ sợ em không còn tình cảm nữa thì dù tôi cố gắng đến mấy cũng vô ích.
Tôi là tác giả của bài viết "Bạn gái cũ không muốn tái hợp dù vẫn qua lại với tôi". Tháng trước tôi chia sẻ câu chuyện của mình, rất cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành. Mọi người đều khuyên tôi cố gắng hơn để bạn gái cũ nhận thấy sự chân thành, vì trong lòng em cũng đang dậy sóng giữa con tim và lý trí. Tôi cũng kể em nghe mình đã viết câu chuyện lên báo, em tò mò xin link vào đọc nhưng tôi không cho.
Mọi người có tin cuộc đời có nhân quả không, tôi cảm giác những đau khổ mình nhận hôm nay là những điều tôi đã mang lại cho em trong những năm tháng yêu nhau. Tôi ích kỷ, cầu toàn, yêu sai cách, chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Chín tháng sau khi chia tay, tôi thay đổi rất nhiều, cố gắng quan tâm, lắng nghe và chia sẻ với em nhiều hơn. Tôi nhận ra mình đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào. Do đó, tôi càng yêu em nhiều hơn. Tôi cố gắng thay đổi tích cực, hoàn thiện bản thân, trở thành một phiên bản tốt hơn nữa. Em cũng nhận ra điều đó.
Tuy nhiên, mỗi khi tôi tỏ tình, em đều từ chối, không muốn quay lại vì sợ mọi thứ lặp lại. Tôi không còn nhớ nổi em đã từ chối bao nhiêu lần. Tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi nói với em rằng cả hai hãy sống vui vẻ với hiện tại. Tôi không mong muốn em quay lại nữa, mà muốn bắt đầu hành trình mới cùng em, sẽ tán em lại lần nữa. Tôi ghi chú lại những sở thích của em, món ăn, thức uống, những điều em muốn làm; tặng em những món quà nho nhỏ (vì món quà đắt tiền em không nhận), những bó hoa lên công ty; hay đơn giản là đặt đồ linh tinh để em cho vào tủ lạnh; mua yến chưng mang đến cho em tẩm bổ sau những này lao lực vì công việc; nấu những món em thích. Tôi làm những điều mình chưa bao giờ làm.
Công ty em làm ở khá xa, vào dự án nên em phải làm việc rất nhiều. Chúng tôi lại không có nhiều thời gian gặp nhau. Khi rảnh, em sẽ chạy về căn hộ, chúng tôi lại nấu ăn, xem phim. Tôi rảnh sẽ chạy xuống công ty đón em đi ăn, uống cà phê và chở về nhà. Tôi vẫn kiên trì như thế, hy vọng ngày nào đó, góp nhặt đủ niềm tin, em sẽ về bên tôi.
Có vấn đề tôi cần phải giải thích, nhiều anh chị nói em không rõ ràng khi không đồng ý quay lại nhưng vẫn đứng tên căn hộ. Do hơi dài dòng nên hôm đó tôi chưa nói rõ. Khi quyết định mua căn hộ, tôi vẫn chưa gom đủ tiền, hai mảnh đất mua đầu tư, tôi vẫn chưa bán được, do đó còn thiếu 500 triệu đồng. Em có tiền tiết kiệm 200 triệu đồng, muốn góp với tôi như một khoản đầu tư, còn 300 triệu, em đứng ra vay ngân hàng giúp tôi, vì hồ sơ của em vay rất tiện và nhanh chóng.
Lúc này, tôi lại hoang mang. Em vẫn vậy, nhưng tôi muốn có một câu trả lời rõ ràng hơn. Tôi đã cố gắng hơn chín tháng, nếu còn tình cảm, có lẽ cả hai có thể về với nhau rồi. Bạn bè tôi, ngoại tình, chia tay xong khóc lóc ỉ ôi rồi quay lại với nhau. Bất giác nhìn lại chuyện của mình, tôi tủi thân quá. Là tôi chưa đủ chân thành hay vì em đã thật sự hết tình cảm, chỉ muốn làm bạn bè với tôi ?
Hôm qua uống say, tôi nhắn tin với em nói sẽ bỏ cuộc và không làm phiền em nữa. Em nhắn lại rằng chúng tôi đi với nhau đoạn đường rất dài, rất đẹp, em chưa bao giờ hối hận, giữa hàng ngàn người, tôi vẫn là người đặc biệt theo cách riêng. Tối hôm đó, tôi muốn gặp em lần cuối, nằm bên cạnh em, tôi lấy hết can đảm ôm em từ phía sau. Em không đẩy ra, cũng không phản hồi. Thật sự tôi rất yêu em, yêu đến mức có thể làm tất cả. Tôi chỉ sợ em không còn tình cảm nữa thì dù tôi cố gắng đến mấy cũng vô ích. Tôi hiểu tình cảm không thể cưỡng cầu. Tôi có nên bỏ cuộc không?
Khải Duy 26/08/2024

Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành

Tôi hiểu và tôn trọng điều đó nên quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không làm phiền đến cuộc sống em nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành". Bài viết này như lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ từ quý độc giả, cũng như lời thông báo kết thúc câu chuyện tình yêu của tôi ở đây.
Sau chín tháng theo đuổi lại tình yêu của mình,... Đọc thêm

Mất phương hướng khi gia đình khinh thường tôi

Tôi có 300 triệu đồng, muốn vay thêm để mua nhà, mọi người trong gia đình cười và nói cạnh khóe tôi.
Hiện nay tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng tầm 15 triệu đồng (theo thời gian sẽ lên nữa). Mẹ lúc nào cũng chê bai, nói tôi không có tay nghề gì hết, chẳng nhẽ làm công ăn lương cả đời? So với tôi, anh trai làm nghề sửa xe máy, có tay nghề, mẹ khuyên tôi bỏ việc và theo anh học... Đọc thêm

Mất phương hướng khi bị điều chuyển công việc

Công việc mới không quá áp lực nhưng tôi thấy mình không phát huy được thế mạnh, cảm giác bị bó buộc và không còn nhiệt huyết như trước.
Tôi 35 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành cơ khí và bắt đầu làm trong lĩnh vực xi măng từ năm 2016 với vị trí kỹ thuật. Đến năm 2020, tôi được bổ nhiệm làm phó quản đốc xưởng liệu (sau đổi tên thành bộ phận nguyên liệu). Suốt thời gian đó,... Đọc thêm

Vờ đi học để 'cưa' cô giáo nhưng có vẻ tôi đang đi sai hướng

Thật lòng mà nói, tôi cũng không thể tập trung học được, ngồi học mà chỉ muốn nhìn em.
Tôi là tác giả của bài viết "Tôi "nằm vùng" ở siêu thị một tuần rồi vờ đi học để cưa cẩm cô giáo". Mong các bạn tư vấn thêm cho tôi, vì có lẽ tôi đang làm sai cách.
Sau buổi hẹn cà phê gần một tiếng, em ra về, tôi không hẹn được em đi ăn. Em khá dè dặt và ít nói, ngoài những chuyện liên... Đọc thêm

Chín tháng làm ăn thua lỗ nhưng không dám thú nhận với chồng

Tôi quá vội vàng trong suy nghĩ và quyết định, giờ khó khăn hơn không dám nói với chồng, đành cầu cứu ba mẹ đẻ giúp đỡ tiền bạc.
Tôi 32 tuổi, có một con trai, làm nhân viên văn phòng với mức lương khá. Vợ chồng tôi lập nghiệp ở Sài Gòn nên vẫn thuê nhà, lương góp lại chỉ đủ trang trải cuộc sống đắt đỏ tại thành phố, cuối năm tổng kết lại không dư được bao nhiêu. Tôi sống... Đọc thêm